Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đoạn SG-Komtum em đi đầu năm nay theo QL 13,14. Đường xấu đến rất xấu (đoạn BMT-Pleiku tương đối ok, hết khoảng 4 tiếng). SG-Komtum khoảng 650km, nếu 1 tài bác phải đạp khoảng > 15 tiếng nên cũng hơi oải đấy. Vios thì đi được nhưng hơi nhọc tí.
Theo em bác nên khuyến mãi thêm ngày nữa cho cả hành trình để chuyến đi của bác an toàn, nhàn nhã, thú vị hơn ... Đèo Lò Xo giang hồ đồn quá nhưng khi đã đi em cũng thấy bình thường, chỉ sợ mùa mưa bão hay sạt lở "cây đổ đá đè". Bác nên hỏi tình hình đường sá trước cho an tâm.
Bác tranh thủ đi sớm, tới Pleiku bác ghé quán Lộc Vừng (số 3 Bùi Dự) làm tí cá tiến vua anh vũ, tí cá sọc dưa, anh đào, lăng... Quán lịch sự, sạch sẽ, phục vụ chu đáo, giá cả ok: ken chai 18k, anh vũ 400k/kg, oto đậu thoải mái. Em và mọi người kết nhất món anh vũ: tươi, ngon, rẻ.
Bác tham khảo:
http://www.otosaigon.com/...G-2557km-m3005603.aspx
Chúc bác có chuyến đi an toàn, thú vị...
Theo em bác nên khuyến mãi thêm ngày nữa cho cả hành trình để chuyến đi của bác an toàn, nhàn nhã, thú vị hơn ... Đèo Lò Xo giang hồ đồn quá nhưng khi đã đi em cũng thấy bình thường, chỉ sợ mùa mưa bão hay sạt lở "cây đổ đá đè". Bác nên hỏi tình hình đường sá trước cho an tâm.
Bác tranh thủ đi sớm, tới Pleiku bác ghé quán Lộc Vừng (số 3 Bùi Dự) làm tí cá tiến vua anh vũ, tí cá sọc dưa, anh đào, lăng... Quán lịch sự, sạch sẽ, phục vụ chu đáo, giá cả ok: ken chai 18k, anh vũ 400k/kg, oto đậu thoải mái. Em và mọi người kết nhất món anh vũ: tươi, ngon, rẻ.
Bác tham khảo:
http://www.otosaigon.com/...G-2557km-m3005603.aspx
Chúc bác có chuyến đi an toàn, thú vị...
Last edited by a moderator:
benex nói:Xin cảm ơn bác, vậy em phải đi lối khác rồi. Lối nào đây? em rối quá rồi. Có bác nào giúp em không?
Sao vậy bác? sao lại rối vậy? Tuy có những khó khăn chút chút nhưng cái được của những chuyến hành trình như thế này bác sẽ thấy thú vị và nhớ đời lắm ... Biết đâu sau này bác lại ghiền luôn món xuyên Việt ấy chứ ?!
Bác nên nghiên cứu chuyến đi của bác Do Tuan Le, theo em đây là chuyến xuyên Việt chỉn chu nhất của OS nhà mình.
http://www.otosaigon.com/...-M%C6%A0-m3433501.aspx
"Băng mình vào sương gió" đi bác!
- Status
- Không mở trả lời sau này.