Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
Hành trình ngày thứ 2
Tạm biệt thành phố Tuy Hòa, ăn sáng ở ks xong 8h lên đường cho hành trình ngày thứ 2 Tuy Hòa Đồng Hới 666km với 13h lái xe xuyên qua các tỉnh thành Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế,Quảng Trị, Quảng Bình.View attachment 730843 tạm biệt thành phố Tuy HòaView attachment 730844 cảnh vật thiên nhiên , QL1A qua Phú Yên phải nói hết sức đẹp, đường rộng dễ đi, còn bắt đầu vào địa phận Bình Định hơi xấu và đặc biệt đoạn qua Quảng Ngãi xấu và quá chật chội. Thoáng chốc đã hết 6h lái xe ghé vào Tam Kỳ ăn cơm trưa thôiView attachment 730845 View attachment 730846 đặc sản cơm gà bà Luận cũng khá ngon, sau khi ăn trưa xong tiếp tục hành trình, đường bắt đầu đã đẹp hơn, thoáng chốc cũng đã đến miệng hầm Hải Vân. Bình thường thì mình chỉ thích chạy bằng đèo Hải Vân thôi, được ngắm trời xanh mây trắng biển đẹp.. nhưng do hành trình này dài nên ưu tiên qua hầm thôiView attachment 730847 qua hầm đến địa phận Huế, đường đẹp, cảnh sắc hoàng hôn đẹp tuyệt vờiView attachment 730848 View attachment 730849 hình ảnh nạp nhiên liên và xả nước cứu thân View attachment 730850 kết thúc hành trình 666km tại Đồng Hới lúc 20h30, ăn tối tại nhà hàng Chang Chang trước khi về khách sạn nghỉ ngơi cho hành trình ngày thứ 3 Đồng Hới Hà NộiView attachment 730852 hành trình ngày thứ 2 666km nghe đơn giản nhưng đạp cũng phê lắm nha mấy bác
View attachment 730853
Hành trình ngày thứ 3 500km cũng hấp dẫn ko kém, dự định ghé viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ghé thăm đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, và đền thờ bà chúa Liễu Hạnh

Tuy Hoà - Đồng Hới Google map báo giá 13g cho 666km, bác vừa đạp vừa ăn nghỉ vừa xả nước cứu thân mà chỉ hết 12 tiếng rưỡi (8g-20g30), tốc độ trung bình hơn 50km/h như vậy là quá tuyệt vời ...
 
  • Like
Reactions: xddailoc
Hạng B2
5/5/09
209
265
63
Chuyến đi dài quá đã! chờ bác xddailoc post tiếp!
Bác @Man_of_Cars ơi,
Thấy Bác và anh em có nhiều kinh nghiệm đi xa quá. Hay sang năm Bác tổ chức 1 tour. Đưa lên đây và ai tham gia được thì đăng kí đi cùng với Bác. Booking hotels thì Bác chỉ cần cho thông tin, gia đình nào đi tự book. Cùng làm 1 chuyến hành trình giao lưu đi Bác Man và bác Lộc.
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Bác @Man_of_Cars ơi,
Thấy Bác và anh em có nhiều kinh nghiệm đi xa quá. Hay sang năm Bác tổ chức 1 tour. Đưa lên đây và ai tham gia được thì đăng kí đi cùng với Bác. Booking hotels thì Bác chỉ cần cho thông tin, gia đình nào đi tự book. Cùng làm 1 chuyến hành trình giao lưu đi Bác Man và bác Lộc.

Thằng em có chiếc Cap. Lúc đầu nó rủ vợ nó đi, bả luôn từ chối thà đi 2b chứ không chịu ngồi xe đi chơi xa xa:eek:. Một lần đi miền Tây, em có dịp "làm việc tư tưởng" với vợ nó. Thế là giờ 2 VC cứ rủ nhau đi miết: từ khoảng cách gần như Vũng Tàu, Lagi cho đến miền Tây: chồng lái, vợ ngồi kế bên ngắm cảnh:).

Đi 1 lần dìa rồi trở nên ghiền nhoen bác neneros!

Nhà em cũng hay đi kiểu ngẫu hứng lắm: mới hôm T7 này trời mưa rả rích, F1 nghỉ học được 1 tuần để chuẩn bị vào học chính thức, thế là thay vì ngồi nhà ngắm mưa, 6h tối nhà em cưởi Opel phi một mạch xuống Sóc Trăng chơi, trưa CN dìa. Thằng em hay được: anh không hú em tiếng, em với bà xã đi chơi với, lúc này bả máu lắm rồi anh:)!

Tết này nếu thuận tiện, em rủ VC thằng em + hú hớ các bác lập băng đảng đi ăn Tết dạo ngoài miền Trung cho vui. Tết năm kia em cũng lập thớt rủ rê nhưng chắc nhà nhà ai cũng đoàn tụ, quây quần bên gia đình nên chỉ có gặp bác deepest thôi:):
https://www.otosaigon.com/threads/r...ng-hoi-an-quy-nhon-phu-yen-nha-trang.8697435/
 
Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
Tuy Hoà - Đồng Hới Google map báo giá 13g cho 666km, bác vừa đạp vừa ăn nghỉ vừa xả nước cứu thân mà chỉ hết 12 tiếng rưỡi (8g-20g30), tốc độ trung bình hơn 50km/h như vậy là quá tuyệt vời ...
Tốc độ trung bình toàn tuyến 3 ngày từ SG ra Hà Nội là 65km/h đó bác.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
hình chụp lại khi đến Hà Nội
 
Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
Sau khi tham quan xong động Thiên Đường, bắt đầu hành trình khám phá cung Trường sơn Tây, trên đường ra khỏi động Thiên Đường 1 đoạn ngắn, cả nhà ghé vào thăm di tích hang 8 cô cũng là thanh niên xung phong hy sinh tại hang do trúng bom.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
cũng cùng trên chiến trường cũng hy sinh vì bom , mà 8 cô này lại ko nổi tiếng bằng 10 cô ở Đồng Lộc, ko hiểu tại sao?
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
Hang 8 cô nằm trong 1 đường nhánh nhỏ DT562 xuyên qua khu rừng Phong nha đến tận biên giới Việt Lào, do ko có thời gian nên để 1 dịp khác khám phá thử hết con đường này có gì đặc biệt ko.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
8 cô này chắc cùng chung 1 quê Thanh Hóa luôn, tuổi đời cùng trang lứa chỉ hơn nhau 1 ,2 tuổi thôi
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
nơi thờ dù ko lớn nhưng cũng rất trang nghiêm
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
bên trong gian điện thờ
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
và đây là hang nơi 8 cô trú ẩn tránh bom và đã hy sinh
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW

Có lẽ nơi đây hơi nghịch đường nên rất ít khách đến viếng, trong suốt thời gian tham quan chỉ thấy có 1 cặp nam nữ thanh niên mang bánh đến viếng và đốt nhang chắc khấn vái đường tình duyên.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
sau khi quay ra bãi đổ xe mới thấy 1 đoàn khách nước ngoài ghé đến đây, nơi đây cũng rất chu đáo có cả quần cho những du khách mặc quần ngắn, thăm viếng nơi tôn nghiêm là phải thế.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
rời hang 8 cô, bắt đầu vào cung trường sơn tây đoạn từ Phong nha đến TT Khe Sanh theo lịch trình
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
Đường trường sơn tây quả là vắng lặng ko 1 bóng người, bóng xe. Chạy liên tiếp gần 2h ko thấy 1 bóng xe ngược chiều, thật lâu sau đó mới thấy 1,2 xe gắn máy nhưng ko phải ta mà là Tây balô đi phượt. Chạy thật lâu mới thấy có trạm kiểm lâm, và thấy duy nhất có cái tắm bùn hang động duy nhất tại Việt Nam, nhưng tiếc quá ko có thời gian khám phá. Cảnh quan xung quanh đường Trường sơn tây đoạn này cũng ko có gì đặc sắc lắm, đường thì làm bằng beton từng mảng nhỏ có những mối nối nên chạy ko êm cứ nghe rần rần nhiều lắm, chạy dài mà cảm giác như vậy hoài cũng khó chịu nhất là mấy bé. Khi ở hang 8 cô ra là đã hơn 11h trưa rồi, chạy hơn 2h bắt đầu thấy đói nên sử luôn lương khô trên xe luôn, cũng may là có chuẩn bị sẵn vì đường TS tây làm gì có ai ở mà bán.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
đi thật lâu rồi cũng thấy 1 bản làng người dân tộc
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
rồi lại tiếp tục cung đường vắng lặng đến rợn người, cũng may là đi 2 xe chứ đi 1 xe có chuyện gì là ...ko dám nghĩ tới luôn.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
dừng chân nghỉ ngơi xả nước cứu thân, ko 1 bóng người, rừng yên tỉnh cực kỳ chỉ nghe mỗi tiếng chim kêu, sau khi hội ý tuyến đường cứ như vầy hoài ko có gì đặc sắc thôi tìm đường rẽ qua trường sơn đông thôi
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
cận cảnh chi tiết đường beton trường sơn tây, chạy nó rần rần quá.
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Sau khi tham quan xong động Thiên Đường, bắt đầu hành trình khám phá cung Trường sơn Tây, trên đường ra khỏi động Thiên Đường 1 đoạn ngắn, cả nhà ghé vào thăm di tích hang 8 cô cũng là thanh niên xung phong hy sinh tại hang do trúng bom.View attachment 772041 cũng cùng trên chiến trường cũng hy sinh vì bom , mà 8 cô này lại ko nổi tiếng bằng 10 cô ở Đồng Lộc, ko hiểu tại sao? View attachment 772043 Hang 8 cô nằm trong 1 đường nhánh nhỏ DT562 xuyên qua khu rừng Phong nha đến tận biên giới Việt Lào, do ko có thời gian nên để 1 dịp khác khám phá thử hết con đường này có gì đặc biệt ko.View attachment 772048 View attachment 772051 8 cô này chắc cùng chung 1 quê Thanh Hóa luôn, tuổi đời cùng trang lứa chỉ hơn nhau 1 ,2 tuổi thôiView attachment 772052 nơi thờ dù ko lớn nhưng cũng rất trang nghiêmView attachment 772054 View attachment 772057 View attachment 772062 bên trong gian điện thờView attachment 772066 và đây là hang nơi 8 cô trú ẩn tránh bom và đã hy sinhView attachment 772067 View attachment 772068
Có lẽ nơi đây hơi nghịch đường nên rất ít khách đến viếng, trong suốt thời gian tham quan chỉ thấy có 1 cặp nam nữ thanh niên mang bánh đến viếng và đốt nhang chắc khấn vái đường tình duyên.View attachment 772110 View attachment 772112 sau khi quay ra bãi đổ xe mới thấy 1 đoàn khách nước ngoài ghé đến đây, nơi đây cũng rất chu đáo có cả quần cho những du khách mặc quần ngắn, thăm viếng nơi tôn nghiêm là phải thế.View attachment 772116 rời hang 8 cô, bắt đầu vào cung trường sơn tây đoạn từ Phong nha đến TT Khe Sanh theo lịch trình View attachment 772164 View attachment 772166 View attachment 772167 View attachment 772168 View attachment 772169 View attachment 772171 Đường trường sơn tây quả là vắng lặng ko 1 bóng người, bóng xe. Chạy liên tiếp gần 2h ko thấy 1 bóng xe ngược chiều, thật lâu sau đó mới thấy 1,2 xe gắn máy nhưng ko phải ta mà là Tây balô đi phượt. Chạy thật lâu mới thấy có trạm kiểm lâm, và thấy duy nhất có cái tắm bùn hang động duy nhất tại Việt Nam, nhưng tiếc quá ko có thời gian khám phá. Cảnh quan xung quanh đường Trường sơn tây đoạn này cũng ko có gì đặc sắc lắm, đường thì làm bằng beton từng mảng nhỏ có những mối nối nên chạy ko êm cứ nghe rần rần nhiều lắm, chạy dài mà cảm giác như vậy hoài cũng khó chịu nhất là mấy bé. Khi ở hang 8 cô ra là đã hơn 11h trưa rồi, chạy hơn 2h bắt đầu thấy đói nên sử luôn lương khô trên xe luôn, cũng may là có chuẩn bị sẵn vì đường TS tây làm gì có ai ở mà bán.View attachment 772176 View attachment 772177 View attachment 772180 đi thật lâu rồi cũng thấy 1 bản làng người dân tộcView attachment 772182 View attachment 772183 rồi lại tiếp tục cung đường vắng lặng đến rợn người, cũng may là đi 2 xe chứ đi 1 xe có chuyện gì là ...ko dám nghĩ tới luôn.View attachment 772184 View attachment 772185 dừng chân nghỉ ngơi xả nước cứu thân, ko 1 bóng người, rừng yên tỉnh cực kỳ chỉ nghe mỗi tiếng chim kêu, sau khi hội ý tuyến đường cứ như vầy hoài ko có gì đặc sắc thôi tìm đường rẽ qua trường sơn đông thôiView attachment 772190 cận cảnh chi tiết đường beton trường sơn tây, chạy nó rần rần quá.

Đúng là tuyến TS Tây vắng vẻ đến rợn người. Đi đơn độc 1 gia đình trên 1 xe ta sẽ thấy cảm giác bất an luôn ngự trị: trấn lột, xe pan, hết xăng... mà không có tí sóng điện thoại nào;)
 
Hạng C
30/5/13
696
9.024
93
Sau khi tham quan xong động Thiên Đường, bắt đầu hành trình khám phá cung Trường sơn Tây, trên đường ra khỏi động Thiên Đường 1 đoạn ngắn, cả nhà ghé vào thăm di tích hang 8 cô cũng là thanh niên xung phong hy sinh tại hang do trúng bom.View attachment 772041 cũng cùng trên chiến trường cũng hy sinh vì bom , mà 8 cô này lại ko nổi tiếng bằng 10 cô ở Đồng Lộc, ko hiểu tại sao? View attachment 772043 Hang 8 cô nằm trong 1 đường nhánh nhỏ DT562 xuyên qua khu rừng Phong nha đến tận biên giới Việt Lào, do ko có thời gian nên để 1 dịp khác khám phá thử hết con đường này có gì đặc biệt ko.View attachment 772048 View attachment 772051 8 cô này chắc cùng chung 1 quê Thanh Hóa luôn, tuổi đời cùng trang lứa chỉ hơn nhau 1 ,2 tuổi thôiView attachment 772052 nơi thờ dù ko lớn nhưng cũng rất trang nghiêmView attachment 772054 View attachment 772057 View attachment 772062 bên trong gian điện thờView attachment 772066 và đây là hang nơi 8 cô trú ẩn tránh bom và đã hy sinhView attachment 772067 View attachment 772068
Có lẽ nơi đây hơi nghịch đường nên rất ít khách đến viếng, trong suốt thời gian tham quan chỉ thấy có 1 cặp nam nữ thanh niên mang bánh đến viếng và đốt nhang chắc khấn vái đường tình duyên.View attachment 772110 View attachment 772112 sau khi quay ra bãi đổ xe mới thấy 1 đoàn khách nước ngoài ghé đến đây, nơi đây cũng rất chu đáo có cả quần cho những du khách mặc quần ngắn, thăm viếng nơi tôn nghiêm là phải thế.View attachment 772116 rời hang 8 cô, bắt đầu vào cung trường sơn tây đoạn từ Phong nha đến TT Khe Sanh theo lịch trình View attachment 772164 View attachment 772166 View attachment 772167 View attachment 772168 View attachment 772169 View attachment 772171 Đường trường sơn tây quả là vắng lặng ko 1 bóng người, bóng xe. Chạy liên tiếp gần 2h ko thấy 1 bóng xe ngược chiều, thật lâu sau đó mới thấy 1,2 xe gắn máy nhưng ko phải ta mà là Tây balô đi phượt. Chạy thật lâu mới thấy có trạm kiểm lâm, và thấy duy nhất có cái tắm bùn hang động duy nhất tại Việt Nam, nhưng tiếc quá ko có thời gian khám phá. Cảnh quan xung quanh đường Trường sơn tây đoạn này cũng ko có gì đặc sắc lắm, đường thì làm bằng beton từng mảng nhỏ có những mối nối nên chạy ko êm cứ nghe rần rần nhiều lắm, chạy dài mà cảm giác như vậy hoài cũng khó chịu nhất là mấy bé. Khi ở hang 8 cô ra là đã hơn 11h trưa rồi, chạy hơn 2h bắt đầu thấy đói nên sử luôn lương khô trên xe luôn, cũng may là có chuẩn bị sẵn vì đường TS tây làm gì có ai ở mà bán.View attachment 772176 View attachment 772177 View attachment 772180 đi thật lâu rồi cũng thấy 1 bản làng người dân tộcView attachment 772182 View attachment 772183 rồi lại tiếp tục cung đường vắng lặng đến rợn người, cũng may là đi 2 xe chứ đi 1 xe có chuyện gì là ...ko dám nghĩ tới luôn.View attachment 772184 View attachment 772185 dừng chân nghỉ ngơi xả nước cứu thân, ko 1 bóng người, rừng yên tỉnh cực kỳ chỉ nghe mỗi tiếng chim kêu, sau khi hội ý tuyến đường cứ như vầy hoài ko có gì đặc sắc thôi tìm đường rẽ qua trường sơn đông thôiView attachment 772190 cận cảnh chi tiết đường beton trường sơn tây, chạy nó rần rần quá.
bác chuẩn bị kỹ quá, có cả lương khô phòng đói là không thể chê được
 
Hạng B2
10/8/16
179
170
43
Chuyến hành trình của bác chủ tuy e chỉ đọc thôi nhưng cũng để lại cho e nhiều cảm xúc :rolleyes: mà bác chủ không tham gia hành trình hè và xe hả ? :) mới thấy công bố kết quả không thấy bài của bác chủ nếu có chắc bài của bác chắc sẽ về nhất ;)
 
  • Like
Reactions: xddailoc