14/6/17
879
424
63
Ngày xưa còn bé, lần đầu tiên trốn nhà lên Sài Gòn bằng xe máy ngày mồng 2 tết. Chiều tối về ăn một trận đòn chửi te tua. Thật ra cũng vì Cha Mẹ lo cho con thôi.

Giờ lớn rồi, muốn đi thì xách đít lên và đi thôi. Miễn sao đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Giai đoạn chuẩn bị, lên kế hoạch: 1 năm

- Lịch trình dự kiến ban đầu: Sài Gòn - Phan Thiết - Phú Yên - Hội An - Huế - Vinh - Hà Nội - Quảng Ninh - Lạng Sơn - Cao Bằng - Hà Giang - Sapa - Hà Nội - Quảng Bình - Quảng Ngãi - Buôn Ma Thuột - Sài Gòn.

- Lịch trình final: Sài Gòn - Buôn Ma Thuột - Măng Đen - Hội An - Huế - Vinh - Hà Nội - Mộc Châu - Mù Cang Chải - Sapa - Xín Mần (Hà Giang) - Đồng Văn - Hà Nội (ăn tết từ 28 đến hết mồng 4) - Quảng Bình - Quảng Ngãi - Nha Trang - Sài Gòn.
View attachment 2129076
Tất cả địa danh nêu trên là điểm dừng nghỉ qua đêm và trải nghiệm cảnh đẹp.

Lý do thay đổi lịch trình:

*Vì xác định chiều đi là chiều trải nghiệm, chiều về là chạy theo thời gian để kịp quay lại đi cày. Nên nếu đi vào hướng Tây Nguyên thì có ít lựa chọn điểm nghỉ ngơi nếu sức khỏe không cho phép. Đi vào hướng biển từ Qui Nhơn đến SG có rất nhiều điểm dừng để relax.

**Về hướng Bắc, xác định lại những điểm đẹp và đáng trải nghiệm nằm ở Tây Bắc nên xoay lại lịch trình theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ Mộc Châu. Nếu thời gian không cho phép thì sẽ cắt bớt hướng Bắc và Đông để dành cho trải nghiệm hướng Tây nhiều hơn. Và chính xác, hành trình thực tế đã bỏ qua Đồng Văn - Mèo Vạc. Sau khi ghé Xín Mần thì gia đình quyết định quay về HN để kịp gói bánh chưng, ăn tết.

Đoạn từ SG - Hội An đi nhanh vì xác định cung này có thể trải nghiệm vào dịp khác ngắn ngày. Thời gian dành cho cung Tây Bắc nhiều hơn.

Khởi hành từ sáng ngày 11/1/2020 và kết thúc hành trình ngày 01/02/2020 (22 ngày)
View attachment 2129093

View attachment 2129096

View attachment 2129098

View attachment 2129100

View attachment 2129117

View attachment 2129101

View attachment 2129102

View attachment 2129104

View attachment 2129105

View attachment 2129106

View attachment 2129108

View attachment 2129109

View attachment 2129110

View attachment 2129111

View attachment 2129112

View attachment 2129113

View attachment 2129115

View attachment 2129119

Tổng kết chi phí thực tế:

View attachment 2129120

Bánh mì: Không phải khoe chứ suốt hành trình không dính một phát nào. Để ý biển báo vào khu dân cư và các Zone để đi đúng tốc độ.

Chia sẻ:

- Mỗi ngày di chuyển <= 250km để có nhiều thời gian trải nghiệm hơn.

- Dành vài điểm vui chơi dành cho trẻ em (nếu hành trình có con nhỏ)

- Hầu hết món ăn khu vực miền Trung đều cay.

- Homestay là lựa chọn nhiều thú vị nhất, nhiều dấu ấn, tình cảm, cảnh đẹp...

- Khách sạn 3* - 4* là lựa chọn tốt nhất ở xứ lạnh (nếu hành trình có con nhỏ).

- Quốc lộ 1A là cung đường có nhiều trạm thu phí nhất. Hầu hết qua các tỉnh đều có đường tránh trung tâm nhưng đi hay không cũng phải qua trạm.

- Quán ăn nấu theo kiểu gia đình (cố định món, chỉ báo số lượng người ăn) là quán ngon nhất. Nếu không thì cơm niêu (nếu có) là phù hợp nhất ở mọi nơi - trường hợp người nhà không hợp đặc sản địa phương.
Mình xin phép chia sẻ bản đồ đã được lưu các địa điểm ăn, ngủ, chơi trong hành trình.
  • Tây Bắc thì sương mù dày đặc.
Quá tuyệt luôn! Chúc mừng gia đình bác.
 
  • Like
Reactions: Nam Phạm
Hạng C
22/4/12
839
668
108
hình thứ 5 từ trên xuống,chỗ xe bác đậu bên hàng cây là ở Quãng Ngãi phải ko bác!
 
Hạng B2
20/1/11
386
674
93
Quá đã!
Niềm mơ ước của gđ em!
Cách đây 2 năm, nhân dịp nghỉ cty cũ gđ em mới mạnh dạng nghỉ 1 tuần để đi 1/2 VN!
Có dịp sẽ làm 1 chuyến như bác!
Cảm ơn đã chia sẻ!
 
  • Like
Reactions: Nam Phạm