- Status
- Không mở trả lời sau này.




một bóng hồng thoáng qua...


chia tay Huế, cả đoàn về Đà Nẵng, thẳng tiến bãi Rạng ở bán đảo Sơn Trà để ăn trưa..



cá chìa vôi cuốn rau cải..

khởi hành về Quy Nhơn, tuy nhiên do ko kịp tiến độ, đoàn đã nghỉ đêm tại Tam Quan, ngày hôm sau thằng tiến về Nha Trang, ghé biển Dốc Lết
...lại dừng chân nghỉ tại trạm dừng chân A Stop


quyết tâm chụp hình đèo Cả, vì chặng đi tụi e đến đây khi trời đã tối







..ghé mũi Đại Lãnh làm vài kiểu ảnh..





Xin lỗi,bác cho hỏi thăm đường tránh Huế đi có tốt không ?.Và đường Trường Sơn nếu mình không vào Huế mà tiếp tục đi thẳng Pleuku thì có được không ạ?Cám ơn bác
Bác chủ nhớ giữ bản quyền hình ảnh của em đới nhá...
@phambaoloc: Đường tránh Huế đẹp thôi rồi bác ạ. Không ghìm chân là dễ dính với các anh ấy lắm.
@phambaoloc: Đường tránh Huế đẹp thôi rồi bác ạ. Không ghìm chân là dễ dính với các anh ấy lắm.
e ko biết cách "đóng dấu" bản quyền, giờ public hết trơn rồi, hehetaylaihanoi nói:Bác chủ nhớ giữ bản quyền hình ảnh của em đới nhá...
@phambaoloc: Đường tránh Huế đẹp thôi rồi bác ạ. Không ghìm chân là dễ dính với các anh ấy lắm.
a muốn post thì làm như cách e chỉ nhé
Xem hình ảnh của các bác làm em nhớ lại chuyến xuyên Việt tết Nhâm Thìn của nhà em. Chuyến đi làn này của các bác có nhiều thời gian nên các bác có nhiều điểm dừng khá đẹp, nhất là các quán ăn dọc đường. Em sẽ đánh dấu lại để chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt lần 2 của em.
Hóng tiếp hình của các bác!
Hóng tiếp hình của các bác!
- Status
- Không mở trả lời sau này.