Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
1. Ăn mà toàn thấy đặc sản thì không thể đủ => [BCOLOR=#ff0000]Đủ[/BCOLOR], đặc sản địa phương rẻ lắm (ko phải hải sản, lâm sản)
2. Khách sạn 4 người 300k thì cũng bèo và rất khó => [BCOLOR=#ff0000]Đủ[/BCOLOR], khách sạn 1 sao sạch đẹp có chỗ để xe (ngoài)
3. Thăm quan 4 người cũng chưa chắc đủ, vì có nơi vé cổng cả trăm ngàn. => [BCOLOR=#ff0000]Đủ[/BCOLOR], do đi tốc hành, dừng tham quan chính dọc đường, bù trừ chắc đủ
Theo thống kê của bác thì phải rằn thêm chục chai nữa mới ổn=> [BCOLOR=#ff0000]Không đủ[/BCOLOR], đi đến 20 ngày, "rằn" thêm chục chai thiếu chắc, ngày uống ít nhất 1 chai (tối thôi nha) :D

Khoản khách sạn, trước khi đến nơi 1 ngày em book agoda trước.
Bác này nói có lý nè.
Đặc sản không phải cứ tôm hùm, vi cá, bào ngư, yến sào... mà là sản vật từng địa phương như các lăng, cá bống sông Trà, don, tôm rảo, cá ngừ đại dương...những thứ đó SG đâu có thiếu.
Những đặc sản địa phương tươi, ngon được người địa phương chế biến theo cách thức riêng, mình thưởng thức thì đi chơi mới thú vị mà ít tốn kém.
Thí dụ nhỏ đơn giản là cũng bánh căn nhưng nước chấm bánh căn ở Phan Thiết chế biến cầu kỳ khác ở SG. Hay như cũng tô bún bò Huế ăn ở Huế khác với ăn ở SG, nhất là vào dịp tết trời rét vừa ăn vừa hít hà thì ngon khó cưỡng mà cũng khó quên.
Chỉ có điều từ miền Trung trở ra nên mang theo giấy ăn vì nhiều quán giấy ăn nhỏ chỉ bằng 3 ngón tay cắm ở cây sắt đặt giữa bàn. Nhà có trẻ nhỏ sợ thiếu đó.
 
Hạng C
19/5/12
712
252
63
HCM
1. Ăn mà toàn thấy đặc sản thì không thể đủ => [BCOLOR=#ff0000]Đủ[/BCOLOR], đặc sản địa phương rẻ lắm (ko phải hải sản, lâm sản)
2. Khách sạn 4 người 300k thì cũng bèo và rất khó => [BCOLOR=#ff0000]Đủ[/BCOLOR], khách sạn 1 sao sạch đẹp có chỗ để xe (ngoài)
3. Thăm quan 4 người cũng chưa chắc đủ, vì có nơi vé cổng cả trăm ngàn. => [BCOLOR=#ff0000]Đủ[/BCOLOR], do đi tốc hành, dừng tham quan chính dọc đường, bù trừ chắc đủ
Theo thống kê của bác thì phải rằn thêm chục chai nữa mới ổn=> [BCOLOR=#ff0000]Không đủ[/BCOLOR], đi đến 20 ngày, "rằn" thêm chục chai thiếu chắc, ngày uống ít nhất 1 chai (tối thôi nha) :D

Khoản khách sạn, trước khi đến nơi 1 ngày em book agoda trước.
Dzạ e cảm ơn bác.
hì...đó là e dự kiến vậy thôi, chứ có nhiều điểm tới có lịch hẹn bà kon, có khi phải ngủ lại, hay ăn ở tại đó nên cũng ko tốn. Cái đó là share đều cho từng ngày thôi.
Nhưng cứ phải dằn cộng thêm khoảng 40% như các bác tư vấn, cho nó chắc cú.

Đủ
Đủ hay không là tương đối. Tư vấn nên mở chứ bó lại chi:

Đã đi chơi thì phải thưởng thức ẩm thực đặc sắc để nhớ, đơn vị trăm ngàn thì quên đi, tuy không ngày nào cũng chén nhưng không chén thì không nên đi chơi.
Phòng ốc thì 300k sẽ ổn ở những nơi nhỏ, thành phố lớn ba trăm như cái chuồng.
Thăm quan có nhiều kiểu nhưng những nơi du lịch có tiếng thì không rẻ cộng phương tiện đi vào nội khu nữa, tuy nhiên tiền đó chắc đủ rồi.
Nhà e tính đặc sản là mí cái ăn vặt đó bác, kiểu tối lân lên kiếm món ăn vặt ngoài chợ đêm chẳng hạn. Bà cả e khoái kiểu đặc sản vậy á, chứ ko có nhiều nhu cầu sơn hào hải vị. K biết ăn vặt kiểu đó có lục tốn hơn không nữa.
kiểu ra HN thì ăn bún chả, vào SG thì ăn mì gõ, bánh tráng trộn...dzị á :p

Bác này nói có lý nè.
Đặc sản không phải cứ tôm hùm, vi cá, bào ngư, yến sào... mà là sản vật từng địa phương như các lăng, cá bống sông Trà, don, tôm rảo, cá ngừ đại dương...những thứ đó SG đâu có thiếu.
Những đặc sản địa phương tươi, ngon được người địa phương chế biến theo cách thức riêng, mình thưởng thức thì đi chơi mới thú vị mà ít tốn kém.
Thí dụ nhỏ đơn giản là cũng bánh căn nhưng nước chấm bánh căn ở Phan Thiết chế biến cầu kỳ khác ở SG. Hay như cũng tô bún bò Huế ăn ở Huế khác với ăn ở SG, nhất là vào dịp tết trời rét vừa ăn vừa hít hà thì ngon khó cưỡng mà cũng khó quên.
Chỉ có điều từ miền Trung trở ra nên mang theo giấy ăn vì nhiều quán giấy ăn nhỏ chỉ bằng 3 ngón tay cắm ở cây sắt đặt giữa bàn. Nhà có trẻ nhỏ sợ thiếu đó.

Cảm ơn bác, e sẽ note lại và lưu ý vụ này. Chắc e mang lun 1 bịch lớn quá...:D
 
Hạng D
4/7/13
1.567
6.527
133
Sài Gòn
Nhà e tính đặc sản là mí cái ăn vặt đó bác, kiểu tối lân lên kiếm món ăn vặt ngoài chợ đêm chẳng hạn. Bà cả e khoái kiểu đặc sản vậy á, chứ ko có nhiều nhu cầu sơn hào hải vị. K biết ăn vặt kiểu đó có lục tốn hơn không nữa.
kiểu ra HN thì ăn bún chả, vào SG thì ăn mì gõ, bánh tráng trộn...dzị á :p
Cái này thì tùy nhu cầu chỉ là góp ý cho vui thôi bác chớ bận tâm. Tuy nhiên, mấy thứ ăn vặt nó cũng chả rẻ, bún chả HN có chỗ 70-80k/suất, hủ tiếu cá SG 100k/tô bé tý. Chả cá Lã Vọng (cá lăng rẻ tiền, cá lóc thôi) hai người ăn không dưới 300k chưa tính nước uống. Thịt heo hai đầu Bà Trần gì đó ở Đà Nẵng 100k/người vẫn coi như chưa ăn.
 
  • Like
Reactions: vocuctau
Hạng B2
29/6/17
373
5.108
93
35
Với cái giá của bác chủ thì thêm 50% nữa . Nhưng nên đi 1 cũng vòng QL1 và HCM cho có tý trải nghiệm
 
  • Like
Reactions: vocuctau
Hạng D
16/2/13
1.259
1.289
113
ĐỒNG NAI
Theo em nghĩ, khách sạn 300k/ ngày là ok vì chủ yếu là ngủ tạm để sáng hôm sau lên đường. Bác chủ di chuyển chủ yếu trước và sau tết là thời điểm phòng vắng, có thể gặp nhà nghỉ mà thấy có chỗ đậu xe là ngủ tuốt, không cần phải khách sạn chi cho phí. Tiền ăn bác tạm tính 50k/ người/ bữa, vậy khoản 600k/ ngày. Tất nhiên 600k/ ngày là không tới, số tiền đó bù qua sớt lại cho những bữa ăn bụi và ăn đặc sản. Kế hoạch khung về quản đường là vậy, nhưng tùy hứng có thể chạy nhiều, ít tùy theo hứng và sức khỏe, nhưng chốt thời gian đến điểm quan trọng thì nên đúng kế hoạch. Em thấy bác chủ rất mong đến tết nhất trong cái Os này đấy
 
  • Like
Reactions: phomoi and vocuctau
Tập Lái
4/12/07
11
7
3
[xtable=skin1|border:1|cellpadding:0|cellspacing:0]
{colgroup}
{col}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td}
Dự kiến hành trình xuyên việt: 20 ngày.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
từ ngày thứ 7 ngày 18/12 (3/2/2018) đến ngày 7/1 tết, tức ngày thứ 5 ngày 22/2/2018.{/td}
{td}
SỐ KM/CHẶNG{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ngày 1 (18/12) Tết: SG – Hodota (Bình châu){/td}
{td}120{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
15h xuất phát đi Resrot Hodota – Chúc tết ba mẹ sớm.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Chúc tết Nhân viên Resot Hodota và ở lại 1 đêm trước khi về tết.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ngày 2 (19/12)Tết: Hodota – nha trang{/td}
{td}341{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
8h sáng lên đường{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Dự kiến có mặt tại Nha Trang: 16h{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
nghỉ 1 đêm ở nhà ai đó{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ngày 3 (20/12): Nha trang - Quy Nhơn{/td}
{td}217{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
8h sáng lên đường, 14h tới Quy Nhơn{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
lòng vòng Quy Nhơn, Thăm lầu ông Hoàng, Hàn mặc tử.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Checkin ks.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ngày 4 (21/12) Tết: Quy Nhơn – Hội An:{/td}
{td}296{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Sáng 8h ăn sáng, thẳng tiến Hội An. dự kiến 16h tới{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Check in ks, đi chơi phố cổ Hội An{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}ngày 5 (22/12): Hội An – Đà Nẵng{/td}
{td}35{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
12h check out hội an, đà nẵng thẳng tiến, 13h tới.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Check in ks đà nẵng...ăn chơi nhảy múa ở đà nẵng{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
tối cafe cầu rồng, coi rồng phun lửa.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}ngày 6 (23/12): Đà Nẵng – Hà Tĩnh:{/td}
{td}357{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
sáng 7h check out, lên đường về đất mẹ{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
dự kiến 16h có mặt tại Hà tĩnh.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Thăm thú bà con,chúc tết.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Checkin ks, hoặc checkin nhà bà kon nào đó.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ngày 7 (24/12): Hà Tĩnh – Hà Nội{/td}
{td}342{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Sáng 8h, ăn sáng xong, chào tạm biệt và lên đường Thủ Đô thẳng tiến.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
dự kiến tới Hà Nội khoảng 17h.ăn chơi nhảy múa Hà Nội.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
check in ks Hà Nội, lòng vòng Hà Nội chơi.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ngày 8 (25/12) tết: Hà Nội – Sa pa:{/td}
{td}370{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
ăn sáng xong, 8h xuất phát đi Sapa. dự kiến tới Sapa khoảng 17h.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Check in ks, thăm thú, chụp hình thử các món ngon Sapa về đêm.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}ngày 9 (26/12) Tết: Sa pa – Hà Khẩu – Sa pa{/td}
{td}74{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
10h sáng ăn sáng xong, check sapa buổi sáng rồi xuất phát đi cửa khẩu Hà Khẩu, coi lựm được cái giề ko,{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
chiều về lại Sapa, chơi 1 chặp nữa. ăn cho được món Thắng Cố{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
checkin Ks, ngủ mai đi sớm.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}ngày 10 (27/12) Tết: Sapa - Lai Châu - Điện Biên Phủ{/td}
{td}303{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
8h sáng dậy ăn sáng, check out đi Lai Châu, dự kiến 12h tới Lai Châu{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Ăn Trưa. tiếp tục hành trình đi Điện Biên{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Du kien 18h tới điện biên, checkin ks{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}ngày 11 (28/12) điện biên - mộc châu{/td}
{td}302{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
sáng ghé thăm hầm đờ cát, lòng vòng điện biên. chiều 11h xuất phát đi mộc châu{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
dự kiến 19h có mặt tại mộc châu, check in ks{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}ngày 12 (29/12) mộc châu- Yên Thành{/td}
{td}347{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
sáng check in đồi chè, hoa dzã quỳ, chụp choẹt. khoảng 11h lên đường về đất mẹ{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
dự kiến là 19h về tới nhà{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
ngày 13 (30) Chơi tết ở Quê{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
ngày 14 (Mồng 1), Chơi tết ở Quê{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
ngày 15 (mồng 2) Chơi tết ở Quê{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}ngày 16 (mồng 3) Chơi tết ở Quê{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}ngày 17 (mồng4): Yên Thành – Huế:{/td}
{td}434{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Sáng 8h xuất phát ở Yên Thành đi Huế. Có nghỉ dọc đường khoảng 1 tiếng nữa.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Dự kiến tới Huế 19h. ăn tối, checkin ks. đi lòng vòng thăm Huế về đêm.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
ngày 18 (Mồng 5): Huế mộng huế mơ, lơ ngơ là bị dựt bóp :D{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Sáng mồng 5 checkin Đại nội Huế, lòng vòng Huế, thăm bà con ở Huế.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Giao lưu nhà Pepsi nếu có.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
thưởng thức món ốc cay Huế, bún bò nguyên huế, tối đi du thuyền huế{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ngày 19 (mồng 6): Huế - Tuy Hòa{/td}
{td}483{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
sáng 5h xuất phát từ Hue đi Tuy Hòa, dừng nghỉ khoảng 2 tiếng dọc đường. Dự kiến 17 h tới Tuy Hòa.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
kịp checkin gành đá dĩa{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Checkin ks, thành phố tuy hòa về đêm.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ngày 20 (mồng 7): Tuy Hòa – Sài gòn:{/td}
{td}586{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Ngủ sớm đi sớm Sáng 8h xuất phát về sg, trên đường có ghé chụp choẹt lung tung{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
22h có mặt ở Sài Gòn.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Kết thúc hành trình Xiên Dziệt.{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Và e dự tính chi như vầy.






[xtable=skin1|border:1|cellpadding:0|cellspacing:0]
{colgroup}
{col}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td}37,034,221{/td}
{td}số km{/td}
{td}định mức/ngày{/td}
{td}tổng tiền{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Xăng{/td}
{td}5,528{/td}
{td}0.12{/td}
{td}12,034,221{/td}
{td}(12l/100km. Zinger){/td}
{/tr}
{tr}
{td}Phí đường bộ{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}3,000,000{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ks{/td}
{td}20{/td}
{td}300,000{/td}
{td}6,000,000{/td}
{td}(2L2N dưới 5 tuổi){/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ăn{/td}
{td}20{/td}
{td}400,000{/td}
{td}8,000,000{/td}
{td}(2L2N dưới 5 tuổi){/td}
{/tr}
{tr}
{td}Tham Quan{/td}
{td}20{/td}
{td}200,000{/td}
{td}4,000,000{/td}
{td}(2L2N dưới 5 tuổi){/td}
{/tr}
{tr}
{td}Bão dưỡng xe{/td}
{td}20{/td}
{td}200,000{/td}
{td}4,000,000{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Nhờ các bác tư vấn dùm e chương trình vậy ổn chưa.

p/s: E có mang theo 2 bộ đàm cài sẵn tần số để lỡ có bác nào cùng đi và mở bộ đàm, Zello cũng luôn luôn bật.
2 nhóc nhà e thì đã được tôi luyện nhiều cung đường, và có ngồi Seatbelt đầy đủ, nên khả năng đi mỗi ngày được khoảng tầm 400km là ok.
Bà Xã em có bằng cũng hơn 10 năm, but mấy năm nay nhác chạy, chủ yếu là e chạy, nên có hơi nhát giò. nhưng chạy xíu là lại quen ah...nên chắc lâu lâu đổi tài cũng ổn.
Vocutau Yên thành xạ mô đó? Đi cùng ngày rồi đó.
Tôi muốn chơi Nha trang 1 ngày chờ Ông nhé.
 
  • Like
Reactions: vocuctau
Hạng C
11/8/16
832
3.047
93
55
TP.HCM
Theo em nghĩ, khách sạn 300k/ ngày là ok vì chủ yếu là ngủ tạm để sáng hôm sau lên đường. Bác chủ di chuyển chủ yếu trước và sau tết là thời điểm phòng vắng, có thể gặp nhà nghỉ mà thấy có chỗ đậu xe là ngủ tuốt, không cần phải khách sạn chi cho phí. Tiền ăn bác tạm tính 50k/ người/ bữa, vậy khoản 600k/ ngày. Tất nhiên 600k/ ngày là không tới, số tiền đó bù qua sớt lại cho những bữa ăn bụi và ăn đặc sản. Kế hoạch khung về quản đường là vậy, nhưng tùy hứng có thể chạy nhiều, ít tùy theo hứng và sức khỏe, nhưng chốt thời gian đến điểm quan trọng thì nên đúng kế hoạch. Em thấy bác chủ rất mong đến tết nhất trong cái Os này đấy
Nói thì vậy, chứ thực tế chi phí mới thấy ngán! Đi du lịch nhiều khi vui vui sắm mấy thứ ăn vặt cũng tốn bộn tiền. Em sợ nhất những khoản trời ơi, nhiều khi vô hàng quán hứng lên là mất vài triệu như chơi. Nói thiệt tính hết nhiêu rồi rằn túi thêm 50% nữa cũng chưa chắc đã vui :D
 
  • Like
Reactions: vocuctau
Hạng B1
31/10/17
87
115
33
Các bác đi gia đìh nên phát sinh nhiều chi phí chứ tụi em đi 2-3 thằng looi chooi thì dễ lắm. Tiền bao nhiêu gôm lại rồi cứ thế mà xài, ngon, rẻ ..chưa chắc bổ. :)
 
  • Like
Reactions: vocuctau
Hạng B2
1/5/14
156
170
43
Bác chú ý đường xá đợt này do bị lũ lụt sẽ rất nhiều ổ trâu ổ gà, không nên đi ban đêm, dễ dính đòn lắm. Đi vào mấy lỗ đấy, lốp mới thì cũng dễ bị phù lắm.
 
  • Like
Reactions: vocuctau