Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Chinh phục đồi cát trắng và chụp ảnh lưu niệm, đoàn dùng cơm trưa tại quán nhỏ ngay dưới chân đồi. Lúc này cũng tầm 2:30 chiều, GLK cũng vừa được bơm lại lốp sau khi xịt bớt để chinh phục đồi cát ... đoàn lại tiếp tục hành trình tiến thẳng đến Qui Nhơn theo như kế hoạch đã định.

82FB37A9422E4C76BF0B3A125CDC37B0.jpg

Chia tay cảnh đẹp thơ mộng đồi cát ..

E2D0D2E29AD64327BDAD97982E839862.jpg

Cung đường tỉnh lộ khá vắng vẻ ..

4761E1BE9B99486B8BFB63B10012EFFC.jpg



C40C54E803EA425FA28B9C1D0E611AED.jpg

Cung đường QL1A cũng vắng hơn mọi ngày

0A90ABE0663F4E74BF035E9279071BA8.jpg

Nạp nhiên liệu

B154988B8E3B45DBBD0587EBE28BFC85.jpg

Hệ thống máy lạnh dở chứng không hoạt động.. hành trình từ Phan Thiết đến Qui Nhơ như ngồi mát xa...
bash.gif


8AB0A778FC7143C1AB1A39F779375427.jpg

Bác Phongluu ngồi phía sau mê mẩn với cái Ipad và đang say sưa đọc truyện chú Kim
24.gif


200605082EBC49C3BF6532C95B39941A.jpg

Cầu vào sân bay Cam Ranh

6C679F2F3CE844AF99844D99D6606636.jpg

Trời cũng đã xế chiều..

5E1C41A2610F40BCBB47F1A00EF4AA54.jpg

Anh em lại dừng chân chụp ảnh kỷ niệm

C0456D77520F4E2295C1531712995176.jpg

Máy ảnh lúc nào cũng ưu tiên cho Việt Kiều Yêu Nước.. :D

0946CE725DF546759C97A36587896F95.jpg

Em cũng tranh thủ làm pô ảnh ...
 
Last edited by a moderator:
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Thời gian cũng qua mau, trời lại tối đen nên đoàn tranh thủ dùng cơm tại Nha Trang sau đó tiếp tục hành trình trong mưa đến thành phố Qui Nhơn. Chiếc CL55 AMG lại bức phá toàn tốc độ cao mặc dù mưa lớn tron khi GLK phải chạy chậm vì không thấy đường, hệ thống Night Vision bằng hồng ngoại của chiếc CL đã giúp cho bác Dongta vượt qua các đoàn đường đèo toàn ở tốc độ trên 100km/h và trong cơn mưa bão .. GLK chạy sau cũng phải rất vất vả để bám kịp theo phía sau.

Đúng 12 giờ đêm đoàn đã kết thúc hành trình thứ 1 tại Qui Nhơn với tổng chiều dài 676 cây số. Do phải đu bám theo chiếc CL55 vì thế mức tiêu hao nhiên liệu của GLK tầm 10.9 lít/100 cây số với tổng thời gian trên đường là 12:53 phút (theo thống kê sau chuyến đi của GLK) ...

F6024D47DB4D48C289367DC774638428.jpg

Thông số của hành trình ngày thứ nhất

43B32B556E304765B2EB106028B74AD3.jpg

Ăn mừng hành trình ngày 1..


88330547B05C4C34A4E049FA39BC70E0.jpg

Lúc này cũng hơn 1 giờ đêm..

35372AA571CE43B5A63F9AA6E0A8BA3D.jpg

Salami . món đặc sản để nhậu của dân Đức

DA9A2F115B2845868DA7CC3E14A1A3F1.jpg

Vừa nhậu..vừa ca hát qua lời hát trên Ipad...

3C1E22FC6DB245D39BFA586B05CE6FB3.jpg


33CAD095C5EB485490971C0A869302C3.jpg


8B5273DE468C4AF4A81735D6073A157E.jpg

Bãi biển Qui Nhơn về đêm...
 
Last edited by a moderator:
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Hơn 3 giờ sáng tiệc mới tàn và anh em chuẩn bị về nghỉ ngơi vài tiếng để sáng mai lại tiếp tục hành trình. Mới liêm diêm được vài giờ đồng hồ thì bác Dephuly đã kêu gào anh em thức dậy vào sáng sớm ....Do kế hoạch ngày thứ hai phải đi thăm mộ ông Cố của bác Golf06 tại Qui Nhơn cùng với hành trình đến thẳng Huế. Ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày và một đêm nhậu nhẹt. Rời khách sạn, 2 chiếc xe phải dừng lại tại một điểm rửa xe do hành trình trong đêm mưa hôm trước đã làm do xe cả 2 xe rất dơ bẩn.

Với máu văn nghệ cùng hơi men tồn đọng vào đêm hôm trước, trong thời gian chờ đợi rửa xe, anh em lại tiếp tục chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn, chỉ có thiếu cái nón để ngoài đường là chắc người đi qua đường cũng tỏ lòng trắc ẩn cho anh em ít đồng xu :D

59C897088455445BB9AFD944052A9BA3.jpg


9471BDE20FFA44B68725658F8209D8F3.jpg

Thời buổi hiện đại.. sách nhạc điện tử trong Ipad..
24.gif


4FB9BE0BE31A4159908524DC36C1E26E.jpg

Sau gần 3 giờ hỏi đường vào buổi sáng, anh em mới đến chân núi nơi yên nghỉ của ông cố của bác Golf06

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Theo sử sách thì từ cuối thế kỷ 17, chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh thừa lệnh Chúa Nguyễn chỉ huy một đoàn quân Nam tiến đi mở bờ cõi cho quốc gia. Vào những năm cuối thế kỷ đó họ vượt qua con sông xứ Phan Rang, sau đó băng theo vùng gió cát ven biển Đông để tiến vào cửa biển Phan Rí, rồi vào đến cửa Ba-Giai (Phố Hài). Đoạn đường bộ chinh phục được có chiều dài khoảng 150 km. Tới một dải đất trũng rộng rãi nằm dọc theo biển, với những đòi đất sỏi chen với các đụn cát vàng nối dài nhấp nhô thi họ dừng lại đóng quân, dựng lều lán và cùng với dân địa phương tiếp tục khai phá PT, lúc đó còn rất hoang sơ.

Tỉnh Phan Thiết được thiên nhiên ưa đãi với bờ biển trải dài gần 60km. Địa hình PT tương đối bằng phẳng, có cồn cát, bãi cát ven biển, đồi cát thấp và đồng bằng hẹp ven sông. Về địa chất và thổ nhưỡng thì địa hình PT có 3 dạng đặc trưng chính: vùng đồng bằng ven sông (Cà Ty) bằng phẳng, vùng cồn cát và bãi cát ven biển có địa hình tương đối cao, và vùng đất mặn.

Phan Thiết xưa đã là một trong những cửa khẩu quan trọng bậc nhất dọc theo bờ biển VN. Xưa kia nhờ bằng đường biển người dân đã dùng ghe bầu chuyên chở nhiều sản phẩm hàng hoá của ruộng đồng, rừng núi, sông biển Bình Thuận vào Sài Gòn, Gia Định và sang tận Singgapore buôn bán. Các đặc sản hồi đó của PT là muối, cá mặn, nước mắm, bông vải, đậu phộng, heo sống, da thú các loại, cũng như các thứ quý hiếm như ngà voi, sừng tê giác, trầm hương v.v... (thông tin tổng hợp từ trên trang nhà của PT).

Ngày nay thì PT nổi tiếng về các tour du lịch, thu hút cả người dân trong nước cũng như khắp TG tới thăm và nghỉ ngơi. Người ta biết đến Phan Thiết như một địa danh gắn liền với biển xanh, nắng ấm và món nước mắm cá cơm thơm ngon, danh bất hư truyền. Đến với PT chúng ta sẽ có dịp tận hưởng những ngày vui trên bãi cát mịn trắng như bột mì, dưới ánh mặt trời nhiệt đới ấm áp, hoặc ngâm mình trong dòng nước xanh ngắt và mát lạnh mơn man. Sóng biển rì rào làm cõi lòng ta sẽ lại càng thêm lâng lâng trong một kỳ nghỉ đẹp đẽ dưới tán cây cọ và ánh mặt trời miền nhiệt đời, chà chà quả sẽ là một "vacation under the palms" đầy thơ mộng đấy nhé:

hatr434_060509163226.jpg


Nếu còn được phép chia sẻ những điều này với một trái tim cô đơn khác nữa thì đây quả sẽ là một kỳ nghỉ thú vị nhất trên đời, cuộc đời lại sẽ dzui dzẻ vô cùng (-> "và con tim đã vui trở lại"), đến mức chỉ muốn hát lên "cuộc sống ơi ta mến yêu người" :D.

Đối với các du khách yêu thiên nhiên và ưa thích du lịch dã ngoại thì PT/Mũi né vì thế là những địa chỉ đẹp không thể bỏ qua. Các KS ở PT/Mũi né cho các bác quan tâm :D:

phan_thiet_map.jpg
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Cụ Tổ của bác Golf06 là ai?

D3502A572A2F40C9B9589B8FBE694164.jpg

Bảng hướng dẫn đường đến mộ cụ cố bác Golf06

665042355064494B8F3E552320FC861B.jpg

Vào chân núi thì có bia di tích lịch sử Mộ Đào Tấn..
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Em xin trích phần lịch sử của cụ tổ bác Golf06 từ Wiki

http://vi.wikipedia.org/w...%90%C3%A0o_T%E1%BA%A5n

Đào Tấn

Mộ Đào Tấn ở Tuy Phước, Bình Định

Đào Tấn (sinh năm 1845 - mất 1907) là một nhà soạn tuồng nổi tiếng Việt Nam. Ông được coi là ông tổ hát bội. Hiện có một ngôi mộ và đền thờ ông ở Bình Định. Hiện nay ở Hà Nội có một con đường mang tên ông thuộc phường Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội

Tiểu sử

Ông sinh tại Tuy Phước, Bình Định. Năm 1874, ông đư­ợc bổ nhiệm tri phủ Quảng Trạch sau thăng chức lên Phủ doãn Thừa Thiên năm 1878, thời vua Tự Đức ông vừa làm quan vừa soạn tuồng. ông cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật tuồng, hàng chục vở tuồng, những vở còn diễn đến ngày nay là Tam nữ đồ vương, Sơn Hậu, Đào Phi Phụng...

Đào Đăng Tấn, sau đổi là Đào Tấn, tự là Chỉ Thúc, hiệu là Tô Giang và Mộng Mai, biệt hiệu là Tiểu Linh Phong Mai Tăng hoặc Mai Tăng, sinh ngày 06.04.1845 (Ất Tị), tại thôn Vinh Thạnh, tổng Thời Tú, huyện Tuy Phước, phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định (nay thuộc thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), mất ngày 23 tháng 8 năm 1907. Sinh thời, Đào Tấn làm thơ, viết từ khúc và soạn tuồng hát bội. Nhưng xuất sắc hơn cả vẫn là sự nghiệp tuồng. Đào Tấn đã đậu cử nhân thứ 8 khoa Đinh Mão (1867) tại trường thi Bình Định, dưới triều vua Tự Đức. Mãi đến bốn năm sau (1871) khi vua Tự Đức cho soát xét lại những người chưa đỗ đạt, Đào Tấn mới được triệu về kinh thành Huế nhận một chức nhỏ trong ban Hiệu thư. Ông làm quan từ đời Tự Đức đến đời Thành Thái (1871 - 1904), kinh qua các chức vụ Tham biện, Phủ doãn, ba lần tổng đốc, bốn lần thượng thư, hàm nhất phẩm, được phong Hiệp biện Đại học sĩ, tước Vinh Quang tử. Đào Tấn là một vị quan thanh liêm, cương trực, được giới sĩ phu trọng nể và nhân dân yêu quí.

A9C95C25C245474FB3CA0DB4A0EB5F7C.jpg


A3F5FEF1011944B594882E6C70F30B8E.jpg

Tấm bia thông tin ngay dưới chân núi

8666F5FE1A1E4897A56EC8C410CB951B.jpg

Đường lên mộ cụ Đào Tấn

3C2316B775EE400D9EF04BCDCB028443.jpg


EB941ECBC8F4423EB8CD973C8A21196E.jpg

 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Chùm ảnh bác Golf06 đang thắp hương viếng cụ tổ của mình, hy vọng cụ phù hộ để bác Golf06 có dịp tậu chiếc siêu xe SLS (phải hơn CL của Dongta chứ) .. :D

291C5292F6BD43FFBEACE61F4BFD678B.jpg


47C64CE2A41841B48824B5738AA6E8BD.jpg


A3291A66FDB44583926A18390272A602.jpg


7897764CD90A496FA83FA400A923A356.jpg

Mộ của cụ được người xưa yêu mến xây dựng ngay trên đỉnh núi có phong cảnh rất đẹp..

8DB02B816D1B41D4A934EF2278C091D0.jpg


EFD94E07CA254A70BEAEFE504CF2BB9E.jpg

Duy nhất chỉ có mình mộ cụ ở trên đồi

7DC45094B8144AC68B60D6EACA958C69.jpg


161E6A282BCD434FAF26D132742D1B6B.jpg


03D06A13A42B48CD9973652B85354814.jpg

Từ trên cao nhìn xuống..