Cung đường quốc lội với sự trợ giúp của chiến binh Dmax cũng là cung đường ngập lụt cuối cùng mà đoàn đi qua, chia tay & cảm ơn bác 12Long và bác Huy Dmax đã hỗ trợ kéo xe cho đoàn và hẹn ngày gặp lại ở SG. Vừa mệt, vừa lạnh do ngâm mình trong mưa nhiều giờ, nên đoàn tranh thủ đua nhanh để cùng ăn trưa với hội câu cá đang ở Ba Đồn cách xa đoàn tầm 30-40 cây số. Vừa đến địa điểm ăn trưa thì hội câu cá cũng vừa dùng xong cơm trưa, anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng và hẹn ngày tái ngộ ở Hà Nội. Cảm ơn bác Mimo và hội Câu Cá đã thanh toán toàn bộ chi phí cơm trưa và bia
Thay quần áo mới và chén no nê cơm trưa sau hành trình vượt lũ khá mệt mỏi và gian nan. Trong lúc này được tin các bác OSHN đã tụ tập ăn nhậu từ trưa để chào đón đoàn
. Thời tiết mưa bão chắc chả có chú CA nào đứng bắn tốt độ, thế là anh em quyết định phi thật nhanh, tuy khởi hành trễ hơn 30 phút so với hội câu cá, nhưng gần 1 giờ khởi hành từ quán ăn, đoàn đã vượt qua đoàn xe của hội câu cá và tiến vào thành phố Hà Tĩnh để dùng Cafe cùng
người quen của bác Carpenter...