NGÀY TRỞ LẠI SÀI GÒN.
Vì chương trình vẫn phải ghé Đông Hà tết ông ngoại nên cũng chưa quyết định đi cung đường nào. Thôi thì cứ đến đâu hay tới đó. Sau khi ăn đẫy đà thịt mỡ bánh chưng của ông bà Nội. Cả Gđ quyết định rời quê hương Yên Lập vào sáng mùng 6 tết.
Chào quê hương, gia đình, bạn bè và hẹn gặp lại.
Hẹn gia đình thằng em tại Ninh Bình với 1 số chiến hữu. 10h sáng tới NB, uống cà phê trong cơn mưa đầu năm chẳng biết bao giờ tạnh. Ăn cơm trưa tranh thủ mấy ae đi Tràng An, Bái Đính và đền thờ vùa Đinh-Lê
Mưa lướt thướt nên cũng chẳng đi đâu nhiều, thăm thú vài nơi, tối ăn đặc sản Ninh Bình - dê, cơm cháy. Hats hò, nhảy múa đêm về KS.
Sáng sau, ăn sáng cà phê xong 9h ngược ra Thái Bình ( gđ thằng em về nhà lấy đồ) rồi quay lại tiếp tục hành trình
Vũ Thư - Thái Bình.
Trên đường quay lại qua Nam Định thấy bày bán quá trời thịt bò. Thắc mắc và tìm hiểu là bà con NĐ chuẩn bị thịt bò để bán hội chợ Viềng - khá nổi tiếng vào sáng mùng 8 hàng năm
Chạy 1 mạch vào tới Tp. Thanh Hóa lúc gần 1h chiều, ghé đại quá ăn dọc đường. Ở đây có gà tươi ăn ngon phết ( mặc dù quá ngán gà ngày tết nhưng ăn vẫn thấy vô)
Trời vẫn không ngừng mưa, nên tâm lý chẳng muốn dừng. Đến địa phận gần hết Nghệ An tranh thủ ghé đền ông Hoàng Mười, thấy nói khá linh thiêng. Công đức và thắp hương đầu năm
Chạy tới Hà Tĩnh trời tối, tạt vào thành phố tranh thủ nghỉ đêm. Tìm được KS khá lớn trên trục đường. Tối ghé quán ăn thằng bạn thổ địa giới thiệu, ghé nhà bạn chơi, tranh thủ mua Cudo đặc sản rồi về lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng KS. 2 xe tiếp tục lên đường. Vào địa phận Quảng Bình thấy trời trong xanh, cả 2 xe thống nhất quẹo vào Phong Nha Kẻ Bàng chơi.
Con đường vào động Thiên Đường, lối ra từ Trường Sơn Tây qua Trường Sơn Đông cự kỳ hoang sơ, hùng vĩ và tuyệt đẹp.
Rời Quảng Bình xinh đẹp hướng Quảng Trị thẳng tiến, đi ngang đồi cát trắng Lệ Thủy thấy cảnh đẹp tranh thủ vài kiểu
Ăn cơm trưa trong động Thiên Đường, quay ra chạy miệt mài về Đông Hà, ông bà ngoại đang chờ cơm.
Quảng Trị lại cháo Cá ban đêm và sáng bún bò Huế huyền thoại
Nghỉ ngơi 1 ngày, hôm sau tiếp tục hành trình vào Huế.
Ghé quán Không Gia Xưa - Ẩm thực nhà vườn Huế
Do còn ít thời gian nên do chương trình chơi và hẹn với bạn bè tại Huế và Đà Nẵng buộc phải cắt hết. 2 con ngựa chiến thẳng tiến qua Cao tốc ĐN - Tam kỳ và chạy thẳng tới Tp. Quảng Ngãi.
Tối lang thang ăn bánh xèo, mỳ quảng, cơm gà
Sáng bánh mỳ góc phố rồi tiếp tục hành trình.
Để muốn trải nghiệm phần còn lại của cung đường. Đoàn hội ý và quyết định ngược tây nguyên đi cung đường QL 14.
Để lên Tây Nguyên từ Quảng Ngãi phải qua QL 24, Ở đó có đèo Violak khá cao, quanh co, nguy hiểm nhưng ko kém phần đẹp, hoang sơ
Cũng hơi phê đối 2 con ngựa sedan chân ngắn, 1 số đoạn kịch gầm
Đến địa phận Kon tum
Ghé quán Út Cưng chuyên đặc sản gỏi lá. Món ăn khá lạ nhưng ngon tuyệt
Ăn uống nghỉ ngơi đến mãi 3h chiều mới kéo nhau về Đaclak
Ghé Daklac, có vc người bạn tiếp đón chu đáo, thịnh tình. Vì cũng mệt nên ko còn nhiều ảnh tự sướng nữa.
Sáng sau tạm biệt Daklak hưởng SG trực chỉ
QL14 đường đi khá đẹp nhưng hẹp và nhiều vạch liền
Và cũng rất nhiều ' chim mồi" như thế này
...cứ bò, không cho vượt ở những đoạn vạch liền. Phía xa xa có cái trạm tha hồ hốt các chú nào sốt ruột và cán vạch vượt qua.
Tới Gia Nghĩa ghé quán cơm niêu Quê Hương. Cả chặng đường dài đi ăn uống rất hài lòng, giá cả phải chăng thế mà đến buổi trưa cuối cùng để về Sg lại ăn quá dở và chém đẹp.
Dắt nhau ra, cười trừ...
Đến rừng Cao su Bình Dương tranh thủ xuống xả nước
5h chiều về tới SG. Kết thúc chuyến hành trình.
Về tới Sg ngày 11 AL, kịp cho con đi học và bắt tay vào công việc ngày 12.
Cả chuyến đi mình cũng chẳng để ý tiêu hao tài chính và nhiên liệu hết bao nhiêu ( vì bà cả lo) chỉ biết là rất nhiều trạm BOT với cung đường khoảng 4.500km Nam - Bắc- Nam.
Điều mình thấy rất happy và thoải mái là đi xe an toàn, ko va quẹt, đâm đụng. Cả nhà có chuyến đi vui vẻ mạnh khỏe. Đặc biệt ngày tết Pikachu rải khắp mọi lúc, mọi nơi. Bắt hằng hà sa số xe tải, xe khách, xe con tuy nhiên cả 2 xe trên hành trình dài hơn 4.000 km không hề được xxx quan tâm để ý và hỏi thăm.
Điều đó để thấy, mình cứ đường ta ta đi, tuân thủ biển báo, tốc độ thì chẳng lo sợ bố con nhà nào.
Điều đầu tiên phải nói rất cảm ơn chú ngựa sắt (vk2) nhà mình chạy rất thuần, êm ái, chất từng km giúp toàn cung đường không hề thấy mệt mỏi.
Tiếp theo cảm ơn bà cả và đoàn đã rất chu đáo, tinh tế và chính xác khi tham mưu ăn gì, chơi gì, ngủ đâu, gặp ai nên hầu như hài lòng với chất lượng ngủ, nghỉ, ăn, chơi.
Và phải rất cảm ơn bạn bản đồ Việt map lắp trên màn hình xe được cập nhật kịp thời, chính xác giúp toàn chuyến ko gặp khó khăn bất cứ điều gì. Đi đến đâu, đi đường nào, ghé đâu, đi như thế nào, đi tốc độ bao nhiêu đều được bạn ấy tận tình chỉ bảo và chính xác tới từng m, từng phút, từng vận tốc cho phép chỉ với 1 vài thao tác nhấn, quẹt. ( Cập nhật bản mới nhất trước khi xuất hành).
Cuối cùng cảm ơn quê hương, cảm ơn gia đình, những người bạn trên nhiều miền đất nước đã dành thời gian, tình cảm đón tiếp nồng hậu và thịnh tình. Cảm ơn đất nước Việt nam đã có những cảnh đẹp núi sông, những con đường vô cùng hùng vĩ, lãng mạn và đẹp nên thơ đã mang lại rất nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.
Chắc chắn sẽ tiếp tục lên đường và quay trở lại.
END.
Vì chương trình vẫn phải ghé Đông Hà tết ông ngoại nên cũng chưa quyết định đi cung đường nào. Thôi thì cứ đến đâu hay tới đó. Sau khi ăn đẫy đà thịt mỡ bánh chưng của ông bà Nội. Cả Gđ quyết định rời quê hương Yên Lập vào sáng mùng 6 tết.
Chào quê hương, gia đình, bạn bè và hẹn gặp lại.
Hẹn gia đình thằng em tại Ninh Bình với 1 số chiến hữu. 10h sáng tới NB, uống cà phê trong cơn mưa đầu năm chẳng biết bao giờ tạnh. Ăn cơm trưa tranh thủ mấy ae đi Tràng An, Bái Đính và đền thờ vùa Đinh-Lê
Mưa lướt thướt nên cũng chẳng đi đâu nhiều, thăm thú vài nơi, tối ăn đặc sản Ninh Bình - dê, cơm cháy. Hats hò, nhảy múa đêm về KS.
Sáng sau, ăn sáng cà phê xong 9h ngược ra Thái Bình ( gđ thằng em về nhà lấy đồ) rồi quay lại tiếp tục hành trình
Vũ Thư - Thái Bình.
Trên đường quay lại qua Nam Định thấy bày bán quá trời thịt bò. Thắc mắc và tìm hiểu là bà con NĐ chuẩn bị thịt bò để bán hội chợ Viềng - khá nổi tiếng vào sáng mùng 8 hàng năm
Chạy 1 mạch vào tới Tp. Thanh Hóa lúc gần 1h chiều, ghé đại quá ăn dọc đường. Ở đây có gà tươi ăn ngon phết ( mặc dù quá ngán gà ngày tết nhưng ăn vẫn thấy vô)
Trời vẫn không ngừng mưa, nên tâm lý chẳng muốn dừng. Đến địa phận gần hết Nghệ An tranh thủ ghé đền ông Hoàng Mười, thấy nói khá linh thiêng. Công đức và thắp hương đầu năm
Chạy tới Hà Tĩnh trời tối, tạt vào thành phố tranh thủ nghỉ đêm. Tìm được KS khá lớn trên trục đường. Tối ghé quán ăn thằng bạn thổ địa giới thiệu, ghé nhà bạn chơi, tranh thủ mua Cudo đặc sản rồi về lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng KS. 2 xe tiếp tục lên đường. Vào địa phận Quảng Bình thấy trời trong xanh, cả 2 xe thống nhất quẹo vào Phong Nha Kẻ Bàng chơi.
Con đường vào động Thiên Đường, lối ra từ Trường Sơn Tây qua Trường Sơn Đông cự kỳ hoang sơ, hùng vĩ và tuyệt đẹp.
Rời Quảng Bình xinh đẹp hướng Quảng Trị thẳng tiến, đi ngang đồi cát trắng Lệ Thủy thấy cảnh đẹp tranh thủ vài kiểu
Ăn cơm trưa trong động Thiên Đường, quay ra chạy miệt mài về Đông Hà, ông bà ngoại đang chờ cơm.
Quảng Trị lại cháo Cá ban đêm và sáng bún bò Huế huyền thoại
Nghỉ ngơi 1 ngày, hôm sau tiếp tục hành trình vào Huế.
Ghé quán Không Gia Xưa - Ẩm thực nhà vườn Huế
Do còn ít thời gian nên do chương trình chơi và hẹn với bạn bè tại Huế và Đà Nẵng buộc phải cắt hết. 2 con ngựa chiến thẳng tiến qua Cao tốc ĐN - Tam kỳ và chạy thẳng tới Tp. Quảng Ngãi.
Tối lang thang ăn bánh xèo, mỳ quảng, cơm gà
Sáng bánh mỳ góc phố rồi tiếp tục hành trình.
Để muốn trải nghiệm phần còn lại của cung đường. Đoàn hội ý và quyết định ngược tây nguyên đi cung đường QL 14.
Để lên Tây Nguyên từ Quảng Ngãi phải qua QL 24, Ở đó có đèo Violak khá cao, quanh co, nguy hiểm nhưng ko kém phần đẹp, hoang sơ
Cũng hơi phê đối 2 con ngựa sedan chân ngắn, 1 số đoạn kịch gầm
Đến địa phận Kon tum
Ghé quán Út Cưng chuyên đặc sản gỏi lá. Món ăn khá lạ nhưng ngon tuyệt
Ăn uống nghỉ ngơi đến mãi 3h chiều mới kéo nhau về Đaclak
Ghé Daklac, có vc người bạn tiếp đón chu đáo, thịnh tình. Vì cũng mệt nên ko còn nhiều ảnh tự sướng nữa.
Sáng sau tạm biệt Daklak hưởng SG trực chỉ
QL14 đường đi khá đẹp nhưng hẹp và nhiều vạch liền
Và cũng rất nhiều ' chim mồi" như thế này
...cứ bò, không cho vượt ở những đoạn vạch liền. Phía xa xa có cái trạm tha hồ hốt các chú nào sốt ruột và cán vạch vượt qua.
Tới Gia Nghĩa ghé quán cơm niêu Quê Hương. Cả chặng đường dài đi ăn uống rất hài lòng, giá cả phải chăng thế mà đến buổi trưa cuối cùng để về Sg lại ăn quá dở và chém đẹp.
Dắt nhau ra, cười trừ...
Đến rừng Cao su Bình Dương tranh thủ xuống xả nước
5h chiều về tới SG. Kết thúc chuyến hành trình.
Về tới Sg ngày 11 AL, kịp cho con đi học và bắt tay vào công việc ngày 12.
Cả chuyến đi mình cũng chẳng để ý tiêu hao tài chính và nhiên liệu hết bao nhiêu ( vì bà cả lo) chỉ biết là rất nhiều trạm BOT với cung đường khoảng 4.500km Nam - Bắc- Nam.
Điều mình thấy rất happy và thoải mái là đi xe an toàn, ko va quẹt, đâm đụng. Cả nhà có chuyến đi vui vẻ mạnh khỏe. Đặc biệt ngày tết Pikachu rải khắp mọi lúc, mọi nơi. Bắt hằng hà sa số xe tải, xe khách, xe con tuy nhiên cả 2 xe trên hành trình dài hơn 4.000 km không hề được xxx quan tâm để ý và hỏi thăm.
Điều đó để thấy, mình cứ đường ta ta đi, tuân thủ biển báo, tốc độ thì chẳng lo sợ bố con nhà nào.
Điều đầu tiên phải nói rất cảm ơn chú ngựa sắt (vk2) nhà mình chạy rất thuần, êm ái, chất từng km giúp toàn cung đường không hề thấy mệt mỏi.
Tiếp theo cảm ơn bà cả và đoàn đã rất chu đáo, tinh tế và chính xác khi tham mưu ăn gì, chơi gì, ngủ đâu, gặp ai nên hầu như hài lòng với chất lượng ngủ, nghỉ, ăn, chơi.
Và phải rất cảm ơn bạn bản đồ Việt map lắp trên màn hình xe được cập nhật kịp thời, chính xác giúp toàn chuyến ko gặp khó khăn bất cứ điều gì. Đi đến đâu, đi đường nào, ghé đâu, đi như thế nào, đi tốc độ bao nhiêu đều được bạn ấy tận tình chỉ bảo và chính xác tới từng m, từng phút, từng vận tốc cho phép chỉ với 1 vài thao tác nhấn, quẹt. ( Cập nhật bản mới nhất trước khi xuất hành).
Cuối cùng cảm ơn quê hương, cảm ơn gia đình, những người bạn trên nhiều miền đất nước đã dành thời gian, tình cảm đón tiếp nồng hậu và thịnh tình. Cảm ơn đất nước Việt nam đã có những cảnh đẹp núi sông, những con đường vô cùng hùng vĩ, lãng mạn và đẹp nên thơ đã mang lại rất nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.
Chắc chắn sẽ tiếp tục lên đường và quay trở lại.
END.
Chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng anh, chuyến đi quá tuyệt, xe quá đẹp +
gia đình hạnh phúc nữa chứ.
gia đình hạnh phúc nữa chứ.
Chạy vào dịp hè thì sẽ có nhiều thời gian hơn. Tết nên time có hạn và mọi ngời đều hối hả.chuyến đi của Bạn hay quá, tháng 8 này con nghỉ hè mình cũng theo...Nhưng mà quãng đường như vầy mà chạy trong vài ngày như thế thì cũng hơi tốc hành...
Thank và cũng mong mọi người có cơ hội nên trải nghiệm.Đất nước Việt Nam thật đẹp, một chuyến đi quá tuyệt với anh ạ.
Cảm ơn bác nha.Chúc mừng anh, chuyến đi quá tuyệt, xe quá đẹp +
gia đình hạnh phúc nữa chứ.