Đồng cảm với Mợ Nắng lắm, thế nhưng "ý thức lúc nào cũng muốn hơn người khác" nó đã ăn sâu vào suy nghĩ của thiểu số người, đặc biệt là những dạng quan chức chỉ nhàng nhàng cỡ huyện/xã, anh trọc phú mới giàu...; và khổ nỗi ý thức đó lại được tiếp tay bởi những người điều hành trật tự nơi bến bãi công cộng luôn thuần thục cơ chế "mua-bán" cái chỗ xếp hàng rồi.
So sánh mãi cũng nhàm nhưng ko nói ko được. Sang Singapore, đến như thủ tướng vẫn rất tự trọng đứng xếp hàng để mua fast-food đấy. Nhìn người mà ngẫm đến ta, đất nước này còn... lâu lắm!
So sánh mãi cũng nhàm nhưng ko nói ko được. Sang Singapore, đến như thủ tướng vẫn rất tự trọng đứng xếp hàng để mua fast-food đấy. Nhìn người mà ngẫm đến ta, đất nước này còn... lâu lắm!
e cũng hay bắt gặp tr hợp giống bác. Mà theo lời bác là bắt gặp hành vi khó hiểu thì post lên....e dự chắc k mần ăn đc gì ngoài việc post hìnhThỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, trên đường đi làm em gặp những bác tài bất chợt dừng xe ngay khúc cua một cách rất khó hiểu. Em tò mò nhìn vô thì hóa ra bác đang... nhắn tin. Thôi thì kệ, bác đang vào tuổi mộng mơ và mới nhận được tin nhắn của nàng mà...
Nhưng chuyện ko chịu xếp hàng thì em thường hay gặp lắp. Thứ 7 vừa rồi, ngày 20 tháng 08 năm 2016, khi tất cả mọi người đang xếp hàng dài để chờ qua phà thì một con xe 4 chỗ cứ băng băng chạy lên, tìm mọi cách chen ngang vào đoạn gần tới trạm soát vé mà không ai cho qua, may có xe bus quay đầu nên bác ta chen vô được. Em muốn nghĩ là bác có việc gì gấp gáp, nhưng nhìn vô xe thì có vẻ họ chỉ đi thăm quan về. Post hình lên để lỡ bác là Oser thì lần sau rút kinh nghiệm, nếu bác có việc khẩn cấp thì tới nói chuyện với nhân viên soát vé họ cho bác qua đường ưu tiên nhé!
Em mở thớt này để các bác tình cờ bắt gặp những hành vi khó hiểu của tài xế thì post lên đây ạ.

Hành vi "khó hiểu" chỉ là ở nước ngòai thôi mợ Nắng, còn cái gọi là văn hóa giao thông ở nước ta khởi đầu từ con đường làng quê chợt nhảy ra phố thị, từ cái xe 2b cà tàng bổng chốc ôm volant ô tô, thì làm gì mà có văn hóa. Bởi thế mấy thằng Tây mới nói đểu là dân Việt chúng mày chỉ biết moving, nghe thấy tức mà cũng đúng.
Đồng cảm với Mợ Nắng lắm, thế nhưng "ý thức lúc nào cũng muốn hơn người khác" nó đã ăn sâu vào suy nghĩ của thiểu số người, đặc biệt là những dạng quan chức chỉ nhàng nhàng cỡ huyện/xã, anh trọc phú mới giàu...; và khổ nỗi ý thức đó lại được tiếp tay bởi những người điều hành trật tự nơi bến bãi công cộng luôn thuần thục cơ chế "mua-bán" cái chỗ xếp hàng rồi.
So sánh mãi cũng nhàm nhưng ko nói ko được. Sang Singapore, đến như thủ tướng vẫn rất tự trọng đứng xếp hàng để mua fast-food đấy. Nhìn người mà ngẫm đến ta, đất nước này còn... lâu lắm!
Thích cách nói này của bác nè, những thành phần có phương tiện nhưng KHÔNG CÓ/ĐƯỢC chỉ dạy làm điều đó.
Phàm cái gì nó đã ăn vào máu, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thì gần như là không thể nào thay đổi được nữa. Người Việt bị xem thường ở nước ngoài cũng vì cái lý do này.
Chỉ thấy tội những đứa trẻ trên những chiếc xe đó, chúng nó "vô tình" hiểu là chạy như thằng cha nó, hay mọi người xung quanh đang cố chen vào, mới đúng. Chứ nó không thấy được hàng xe đậu từ tốn chờ đến lượt. Thậm chí, có trường hợp người lớn còn bóp còi inh ỏi lùa mình đi khi đèn còn đỏ, mình cứ đứng đấy thì lão/bà ấy chạy lên ngoái đầu lại nhìn rồi miệng lẩm bẩm gì đó. Thấy tội cho đứa bé ngồi sau biết nhường nào!
Chỉ thấy tội những đứa trẻ trên những chiếc xe đó, chúng nó "vô tình" hiểu là chạy như thằng cha nó, hay mọi người xung quanh đang cố chen vào, mới đúng. Chứ nó không thấy được hàng xe đậu từ tốn chờ đến lượt. Thậm chí, có trường hợp người lớn còn bóp còi inh ỏi lùa mình đi khi đèn còn đỏ, mình cứ đứng đấy thì lão/bà ấy chạy lên ngoái đầu lại nhìn rồi miệng lẩm bẩm gì đó. Thấy tội cho đứa bé ngồi sau biết nhường nào!