28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Bởi vì khi csgt đến thì việc đầu tiên là nó nói va chạm nhẹ, tự thương lượng. Không thương lượng được thì lập biên bản, giam cả hai xe chờ xử lý. Hẹn 7 ngày sau lên địa chỉ xx để giải quyết, lúc này vẫn là thương lượng bồi thường. Không thỏa thuận được thì chờ ra quyết định xử phạt mất thêm khoảng 7 ngày nữa. Nhiều khi còn đợi kiện tụng nữa. Với kiểu làm việc như vậy thì bác có dám để vợ 2 của mình cho bọn nó giữ????

Thảo nào không ai muốn gọi CSGT đến xử lý.

Có dám để họ giữ xe của mình không? Không dám.
 
Hạng C
15/7/15
654
994
93
Vừa chạy xe vừa nghe đt đã nguy hiểm dồi... giờ còn nhắn tin nữa. Em thua!
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
May cái xe tải đối diện chạy chậm, nhanh 1 tí thì anh 2B văng qua trái &....
Sms cuối cùng của đời anh...sent....
 
Hạng D
18/12/10
2.042
2.494
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Một hôm trên Trường Chinh thấy một phụ nử chở phía sau cháu gái trang phuc học sinh tiểu học, cháu gái ngồi phía sau nhưng lại cuối gập người lại giống như buồn ngủ, sợ cháu té, ráng tăng ga lên để có gì cảnh báo cho người phụ nữ...nhưng...buồn & nực cười ...khi thấy cháu gái cuối gập đầu xuống một chiếc điện thoại...mắt chăm chú vào màn hình, 2 tay thì bấm liên tục..đang ngồi sau xe máy, nhưng có khi nào sướng quá..cứ tưởng như đang ngồi trên ghế đá sân trường, vụt đứng dậy xoay người hay nhảy xuống đường.....hành vi như vậy cứ tiếp tục và hình thành thói quen..để rồi khó mà thay đổi...
 
em chạy xe gặp mấy bác vừa chạy xe vừa nhắn tin hoặc kiếm số dt để gọi là người run run liền, hok biết mấy bác đó sẽ chạy lệt ra ngoài cạ cạ xe e hay là đang ở phía trước chạy lết ra ngoài rồi giảm tốc gấp....