"em ở gần đó, có thật ko để e chạy báo cho bác ấy biết"
"bác chủ đâu rồi ,nhà e cách 2 cây chuối àh. Làm sao ra báo cho ngta tin vậy bác ?"
Chắc là thật đó các bác, thằng e cũng tìm hiểu tụi kia hôm qua giờ...
Cứ làm phước đi bác, dù sự thật thế nào. mình nghĩ mình làm việc tốt là dc
Hi...
"bác chủ đâu rồi ,nhà e cách 2 cây chuối àh. Làm sao ra báo cho ngta tin vậy bác ?"
Chắc là thật đó các bác, thằng e cũng tìm hiểu tụi kia hôm qua giờ...
Cứ làm phước đi bác, dù sự thật thế nào. mình nghĩ mình làm việc tốt là dc
Hi...
@NgoQuocVi bác cứ báo cho ngta kiểm tra lại. Có thì coi như mình làm phước, còn ko có cũng ko sao mà bác. Em chờ tin của bác.
Em mới đi về. Nguyên dãy nhà toàn là số 408 hết. Em hỏi hết hổng ai biết /8B nằm ở đâu luôn. Hỏi cả ông BVKP cũng ko biết luôn.
Pray for his car !!!
Pray for his car !!!
từ lúc kênh tân hoá làm xong, nhà hẻm thành mặt tiền số nhà đánh lộn xộn, lúc có lúc ko.
Để sáng mai em quay lại tìm thử
Để sáng mai em quay lại tìm thử
Chỉnh sửa cuối: