Chắc ý nói NN Mỹ quán triệt bán rẻ hay sao í mà....còn ko phải nữa thì tui cũng ....hiểu hổng nổi luônMETRO nói:Hiểu chết liền !Gia_Định nói:hoàn toàn quán triệt đường lối chủ trương chánh sách của Nhà nước ... Mỹ![]()
Khà...khà...tui thấy khoái cha này tếu tếu vui ghê...(ko phải thấy là Lơ mà nịnh đâu nhe)như vậy mới "đã" chứ ko théc méc khiếu khiếu chọ như cha kìa ở thớt kia,vô OS để vui+học mà như zậy...mệt chết.Mai mốt nếu có duyên gặp cha thì thế nào cũng cụngPMC nói:Đa tạ chư vị lão gia đã cố ngồi đồng chờ cá phê thiu của bổn quán, đặc biệt là 2 lão Mê Trô và Hung Phú Ông, hông biết về hưu chưa mà suốt ngày ngồi quán sướng quá![]()
Mấy hôm rồi quán bị hết cà phê vì... bắp mất mùabữa nay em ráng vét nốt cho các lão xơi tạm, trong khi chờ nhập hàng mới nhé
![]()








Tui chưa về hiu nhưng do làm bất động sản,mà VN lúc này thì "bất động " chứ ko có "sản" gì ráo nên rảnh nhiều hơn lúc trước,tranh thủ vô đây "...là niềm vui.... là nổi nhớ" hằng ngày đồng thời cũng học được nhiều điều
Ko sao,ghẹo chơi mà ,bác cứ từ từ mà post...văn kể chuyện của bác hay,lôi cuốn,tư liệu dẫn chứng thuyết phục người xem....mình còn phải dành thời gian cày để kiếm cơm nữa mà
XD9 nói:Anh Mê trồ, em có đưa anh PMC đi dạo một vòng dốc cao vời vợi ở downtown Seattle. Nhưng lúc đó gần 10 giờ đêm nên kô có hình.METRO nói:Nào là cây kim chọc trời, đường xá Downtown mấy con đường dóc thấy ớn, shopping etc... bộ ko có chộp hả ?Dốc ở Seattle cao thứ nhì ở Mẽo, chỉ thua dốc SF chút xíu..hehe. Tuyết mà leo dốc đó, xe 4WD còn trượt như chơi!
@Anh Cương: Anh pha cà phê gì mà để bà con than hoài à!![]()
Đúng rồi, Chín Xây Dựng làm tua gai dở như hạch, vô đao thao mà tối thui còn thấy gì nữa mà chụp
Công nhận dốc Seattle cũng ghê rợn đó chớ, chưa chắc thua dốc San Francisco à nhe, có điều mấy con dốc ở SF nó nằm ở đường lớn thành ra nhìn dài hơn, hoành tráng hơn. Nói lại nhớ đến Lombard Street rồi.
@9: cà phê trộn bắp quá tay, thành ra nở... nghẹt fin, he he...
@Hùng Phú Ông: vậy là bất động sản giờ chuyển qua bất động đậy hả bác
mà làm lâu rồi thì giờ tranh thủ thị trường lắng đọng, nghỉ giải lao đi chơi đi bác, chớ như Từ Quan lão gia có muốn đi chơi mà có được đâu kìa, lúc nào cũng bị khách dí, he he...
Viện bảo tàng thủy tinh Museum of Glass ở Tacoma cũng có tên giống với bảo tàng thủy tinh ở thành phố Corning, bang New York, nhưng hai cái với hai phong cách và quy mô khác nhau nhiều lần. Tôi chưa đi tới bảo tàng của hãng đồ thủy tinh Corning đó, nhưng nghe nói nó có quy mô thuộc hàng nhất nhì thế giới, với những bộ sưu tập thủy tinh tự cổ chí kim. Cũng mong sao có một dịp nào ghé thăm.
Bảo tàng thủy tinh Tacoma với những kiến trúc xinh xắn và đầy tính nghệ thuật, từ ngoại cảnh cho đến những gian trưng bày của các nghệ sĩ trong nội thất. Ngoài ra, còn có hai lò đúc thủy tinh "sản xuất" suốt ngày, bao quanh bởi một khán đài mini cho khách ngồi thưởng lãm trực tiếp những thao tác, cách thức tạo ra một sản phẩm. Hôm chúng tôi đến được xem một nữ nghệ sĩ đang chỉ đạo cho các nhân viên trong lò thực hiện một tác phẩm của bà, có hình dáng như một con sò biển khổng lồ.


Bảo tàng thủy tinh Tacoma với những kiến trúc xinh xắn và đầy tính nghệ thuật, từ ngoại cảnh cho đến những gian trưng bày của các nghệ sĩ trong nội thất. Ngoài ra, còn có hai lò đúc thủy tinh "sản xuất" suốt ngày, bao quanh bởi một khán đài mini cho khách ngồi thưởng lãm trực tiếp những thao tác, cách thức tạo ra một sản phẩm. Hôm chúng tôi đến được xem một nữ nghệ sĩ đang chỉ đạo cho các nhân viên trong lò thực hiện một tác phẩm của bà, có hình dáng như một con sò biển khổng lồ.



Anh đi Space Needle gần chợ Pike mà kô vô?? Lần sau đi là Hè năm sau hả anh?PMC nói:Đúng rồi, Chín Xây Dựng làm tua gai dở như hạch, vô đao thao mà tối thui còn thấy gì nữa mà chụpChợ cá Pike cũng chưa vô luôn Trô lão gia ơi, thôi thì đành hẹn lần sau vậy, nhất định sẽ có ngày trở lại!
Công nhận dốc Seattle cũng ghê rợn đó chớ, chưa chắc thua dốc San Francisco à nhe, có điều mấy con dốc ở SF nó nằm ở đường lớn thành ra nhìn dài hơn, hoành tráng hơn. Nói lại nhớ đến Lombard Street rồi.
@9: cà phê trộn bắp quá tay, thành ra nở... nghẹt fin, he he...


Năm sau anh Cương sang nhớ ghé đây nữa nè. Một ngôi sao nổi tiếng của giới võ thuật đang nằm yên nghỉ tại đây. Nơi đây có nhiều du khách ghé thăm lắm đó.



