Hạng B2
11/6/09
404
4
18
65
TP.HCM
PMC nói:
@Metro: cà phê fin buôn mê thuộc phải nhỉu từng giọt chứ có ào ào như Starbuck đâu mà hối dữ vậy đại ca, he he...

@hungphuong: em pha cà phê cho khách Xuyên Việt uống chứ có pha cho em đâu, sang đây là đừng mong có thời gian nhâm nhi cà phê với nhả khói nhe bác :D Mấy tuần rồi bác sống chung với Việt Kiều, có thấy họ cày như trâu không? Chắc bác hungphuong hết dám đi rồi hé, he he...
khà ...khà....lại chơi chiêu khích tướng rùi....he...he..nhưng mà cũng buồn thiệt,tại thuộc lứa U 50 nên cứ lo..lo..chứ cách nay 10 năm thì...hãy đợi đấy:xuất chiêu là bất hườn,ra đi là ko ngoảnh đầu lại
55.gif
 
Hạng B2
11/6/09
404
4
18
65
TP.HCM
À ,mà tiếp đi bác ,E mới theo bác tới xa lộ I-90 à...,đường chắc còn xa mà ha??
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
phamttruc nói:
PMC nói:
Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D



(vẫn còn tiếp...) :D
Đường này trải nhựa cũng bị lỗi nè. Chắc đơn vị thi công thảm nhựa thì bị mưa nên giống như cầu Thăng Long. J/k.

Biết là bác nói giỡn, nhưng em cũng thêm vô chút cho vui. Những lớp nhựa đường này nằm trong môi trường mà mùa lạnh có thể xuống -30 độ C, còn mùa nóng có thể lên +40 độ C. Các kỹ sư cầu đường Việt Nam có cách nào tránh nứt nẻ trong môi trường khắc nghiệt như vậy không thì qua đây giúp họ phát? Căng hé, hi hi...
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
nqp nói:
@ Ngoài lề chút xíu
bash.gif
:
US Visa mổi lần đi phải apply ( Chờ lâu không ??? ) hay mẽo cho CA PR holdder multi entry 10 niên ????

ghét nhứt là đã biết rồi còn hỏi, tốn thì giờ quá pa :mad: Cha Từ Quan còn hiền trả lời ông cặn kẽ chớ tui thì khỏi đi nhe. Cứ khăn gói qua đây đi rồi tính, biết nhiều quá có ngày tẩu hỏa nhập ma, ra đường toàn lụm dây thun đứt không là bỏ mẹ, he he...
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
hungphuong nói:
À ,mà tiếp đi bác ,E mới theo bác tới xa lộ I-90 à...,đường chắc còn xa mà ha??

ủa em đã nói là em đang ngủ, nhường tài cho bà xã lái mà có thấy gì đâu mà kể, chờ em thức dậy đi nhe, he he...
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Spokane - Kennewick - Portland


Gần 3 tiếng đồng hồ cầm lái liên tục trên xa lộ liên bang với tốc độ 70 dặm/giờ, đó là kỷ lục mà bà xã của tôi đã lập trong chuyến này. Hoan hô phụ xế!

Nếu cứ đi hoài theo I-90 về hướng tây thì sẽ đến Seattle, nhưng chúng tôi phải tách ra tại Ritzville, theo Route-395 dẫn đến Kennewick, rồi mới nhập lại vô đường liên bang I-84 để tiến về Portland.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


6 giờ 30 chiều, chúng tôi chạm ngõ Portland sau 13 tiếng đồng hồ miệt mài với 1 ngàn 300 cây số, băng qua 2 tỉnh của Canada và 2 bang của Mỹ. Một kỷ lục nữa cho hành trình lái xe dài nhất mà chúng tôi đã từng thực hiện trong một ngày. Gia đình anh chị tôi đang đứng chờ trong bãi đậu xe của khách sạn với nụ cười tươi rói trên môi mỗi người. Họ đã đến trước chúng tôi khoảng 1 tiếng vì đường từ San Francisco lên Portland ngắn hơn, nhưng tôi chắc rằng cảnh quan của đoạn đường đó cũng không kém phần hấp dẫn. Buổi đoàn tụ gia đình trong tay bắt mặt mừng và những câu chuyện hầu như không có hồi kết. Vội làm thủ tục nhận phòng, cất bớt hành lý, rửa mặt qua loa, chúng tôi nhảy phóc lên xe nhắm hướng downtown của Portland trực chỉ. Bảy giờ tối nhưng trời mùa hè vẫn còn rất sáng, sẽ đủ cho chúng tôi tận dụng từng phút giây ngắn ngủi để khám phá trung tâm thành phố và kiếm chỗ ăn tối.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Portland: phố cảng, phố hoa hồng

Trong những thành phố ven bờ Tây của Bắc Mỹ, Portland luôn như một cái bóng mờ vì ít khi được nhắc tới, mặc dù nó vẫn nằm trong danh sách các thành phố trù phú của Mỹ. Dân số Portland khoảng gần 600 ngàn, nếu tính tổng thể khu đô thị bao gồm các vùng phụ cận thì khoảng 2 triệu 200 ngàn dân.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hãng chế tạo link kiện máy tính Intel là nhà tuyển dụng lao động lớn nhất tại đây với hơn 15.000 công nhân, trong nhiều phân xưởng tọa lạc tại Hillsboro, phía tây Portland. Đã vậy còn có hơn 12,000 công ty công nghệ khác khiến cho khu đô thị Portland còn được mệnh danh là Silicon Forest, một danh từ được ghép từ Silicon Valley ở Bắc California, còn Forest ám chỉ những cánh rừng thông bạt ngàn của bang Oregon. Portland là nơi đặt trụ sở chính của Adidas tại Bắc Mỹ, và cũng là nơi có căn cứ đầu não của Nike và Precision Castparts - 2 công ty có tên trong bảng Fortune 500.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Vậy thì tại sao Portland lại chìm lỉm so với các chị em miền duyên hải phía tây như San Francisco, Seattle, Vancouver,... Chúng ta cùng nhau ngược dòng thời gian một chút nhé.

Trên đường xuôi ra Thái Bình Dương, dòng sông Columbia hùng vĩ đã gặp dòng Williamette để tạo nên một dãi đất ngay ngã ba sông. Trước khi William Overton, được biết như một nhà tiên phong về khẩn hoang lập ấp, đặt chân đến thì vùng này đã được thổ dân da đỏ khai quang để định cư. Overton nhận ra tiềm năng của một nơi mà có thể lập căn cứ dừng chân, phục vụ cho những đoàn người trên đường khám phá ngược dòng Williamette. Đó là năm 1843, Overton phải hùn với Asa Lovejoy, một chính trị gia đến từ Boston, Massachusetts mới đủ tiền đăng ký khai hoang mảnh đất với diện tích 640 mẫu tây, tức 1 dặm vuông.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Năm 1845, vì chuyện gia đình nên Overton đã quay về Texas và nhượng lại phần hùn của mình cho một nhà khẩn hoang khác là Francis Pettygrove đến từ Portland, Maine, với số tiền là 50 USD. Sau đó hai ông chủ mới tranh cãi với nhau về việc đặt tên cho thành phố mới, vì ông nào cũng muốn nó có cùng tên với hành phố quê hương mình. Cuối cùng họ đi đến giải pháp tung đồng xu xấp ngữa. Đồng xu được tung lên 3 lần, và 2 lần thuộc về Pettygrove. Thế là nước Mỹ có thêm một Portland thuộc tiểu bang Oregon. Đồng xu định mệnh đó hiện vẫn còn được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Oregon.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D



(còn tiếp...)
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Từ xưa đến nay, dân da trắng vẫn chiếm một tỷ lệ thống lĩnh về thành phần chủng tộc tại Portland. Nếu lập bảng so sánh tỷ lệ dân Da Trắng|Châu Á thì Portland là 78.6%|6.5%, trong khi đó Seattle là 69.5%|13.8%, San Francisco là 48.5%|33.3%, còn Los Angeles là 50.3%|10.7%. Thống kê năm 2007 cho biết trong 40 thành phố lớn nhất nước Mỹ, thì Portland là thành phố "trắng" nhất. Những đặc điểm này của Portland có nhiều tương đồng với Seattle và Salt Lake City trong quá khứ, nhưng hai thành phố kia đã có rất nhiều biến chuyển trong những thập niên 1990 và 2000. Portland không những giữ chân được cư dân da trắng, mà dân nhập cư cũng đa phần là da trắng. Có lẽ là vì Portland có sức thu hút đối với giới trẻ có trình độ đại học, một thành phần xã hội mà đa số cũng là da trắng.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Các chính sách và khuynh hướng chính trị trong lịch sử đã ảnh hưởng rất lớn đến biểu đồ chủng tộc của Portland hôm nay. Năm 1849, lãnh thổ Oregon (lúc chưa sát nhập thành tiểu bang) đã ra lệnh cấm dân da đen nhập cư. Vào thế kỷ 19, một đạo luật đặc biệt đã cho phép các lao động Trung Hoa nhập cư, nhưng lại cấm họ không được mang theo gia đình và tước luôn quyền sở hữu tài sản. Đến đầu thập niên 1920 lại có sự lớn mạnh của băng đảng Ku Klux Klan (thường gọi là 3K, một tổ chức kỳ thị chủng tộc cực đoan, bị đặt ngoài vòng pháp luật), mà nó được cho là có ảnh hưởng mạnh đến chiến thắng của Walter Pierce trong cuộc bầu cử thống đốc bang Oregon. Ngày nay sự kỳ thị chủng tộc vẫn còn tồn tại trong lãnh vực thổ cư. Khảo sát năm 2011 của Hội đồng Nhà ở Công bằng của bang Oregon cho thấy, 64% chủ cho thuê nhà có phân biệt đối xử đối với người thuê nhà là Mỹ la tinh hay Mỹ đen. Họ thường bị buộc phải thuê với giá cao hơn, tiền đặt cọc nhiều hơn so với người da trắng.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Trong xu hướng toàn cầu hóa ngày nay, những thành phố đa chủng tộc, đa văn hóa đều có một sức sống năng động, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Hãy nhìn San Francisco, Los Angeles, Vancouver, và bờ Đông là New York, Toronto, chúng ta sẽ thấy những thí dụ điển hình. Nếu những người làm chính sách cứ co mình lại trong một thành phần chủng tộc đa số nào đó, vùng đất ấy rồi sẽ bị lùi dần vào lãng quên.
 
nqp
Hạng B2
13/6/05
368
2
0
PMC nói:
nqp nói:
@ Ngoài lề chút xíu
bash.gif
:
US Visa mổi lần đi phải apply ( Chờ lâu không ??? ) hay mẽo cho CA PR holdder multi entry 10 niên ????

ghét nhứt là đã biết rồi còn hỏi, tốn thì giờ quá pa :mad: Cha Từ Quan còn hiền trả lời ông cặn kẽ chớ tui thì khỏi đi nhe. Cứ khăn gói qua đây đi rồi tính, biết nhiều quá có ngày tẩu hỏa nhập ma, ra đường toàn lụm dây thun đứt không là bỏ mẹ, he he...

He He không biết rỏ mới hỏi thêm chớ pa
24.gif
24.gif
bash.gif
, thui em chờ coi hình không hỏi lung tung nữa , bác lơ xe giựn rùi .
Hên là pa đi rồi chứ ở lại đây làm bên phường chắc khó chứng giấy tờ quá
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
bash.gif
bash.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
11/6/09
404
4
18
65
TP.HCM
@PMC: bác kiếm tư liệu trích dẫn hay thiệt,sinh động và bổ ích cho chuyến đi...ở nhà như tui cũng hưởng "sái" du lịch..he...he
033102beer_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif