PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Sau đây là những địa danh mà theo như cuốn hướng dẫn du lịch Portland, nếu chưa đến đó thì cuộc chinh phục Portland của bạn vẫn chưa trọn vẹn :D

International Rose Test Garden – Vườn thực nghiệm hoa hồng quốc tế

Quả không ngoa khi biệt danh chính thức của Portland là thành phố hoa hồng “City of Roses” với Vườn Hoa Hồng Quốc Tế và lễ hội biểu dương hoa hồng vào tháng Bảy hàng năm. Ngoài ra còn có những biệt danh phụ như “Bike City” để nói lên số lượng người đi xe đạp, “Bridgetown” để nói đến 7 chiếc cầu trên một khúc sông ngắn chảy xuyên qua trung tâm, “Beertown” ám chỉ lễ hội bia hàng năm với sự tham gia của gần 30 xưởng bia hơi mini trong thành phố, và còn nhiều biệt danh khác nữa.

Hơn 8 ngàn chủng loại hoa hồng trên thế giới cùng tụ họp về đây để khoe sắc.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


(máy cùi, trình còi thành ra chụp làm xấu cả vườn hồng, đắc tội quá...)
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Saturday Market - Chợ trời cuối tuần

Một gian hàng bán đồ tái chế từ linh kiện xe đạp tại chợ trời cuối tuần Saturday Market. Portland luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng các thành phố “xanh” nhất Hoa Kỳ, nhờ vào công lao gìn giữ môi trường của 8% dân số đã chọn phương tiện đi làm là xe đạp.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Ông này bán cái gì có trời mới biết, he he...

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Ban nhạc tự nguyện, vui là chính:

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Nghệ sĩ đường phố:

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Pittock Mansion

Ngự trên đỉnh đồi West Hills cao 1 ngàn bộ để nhìn xuống toàn cảnh thành phố Portland và dòng sông Williamette, đó là vị trí của toà dinh thự Pittock. Vào năm 1853, chàng trai Henry Lewis Pittock 19 tuổi rong ruỗi trên chuyến xe lửa chở hàng từ Pennsylvania đến Oregon, với “đôi chân trần và không một xu dính túi” như lời tự thuật của ông. Vài năm sau, ở tuổi 26 chàng thanh niên Pittock thành hôn với cô con gái của một nhà thầu xây dựng. Suốt 58 năm họ đã xây dựng một tổ ấm gia đình, một vương quốc kinh doanh báo chí và bất động sản, và quan trọng hơn là những nghĩa cử cống hiến không mệt mõi dành cho cộng đồng.

Pit0007.jpg


Pitt0001.jpg


Chúng tôi không được may mắn lần này, vì khi đến thì tòa nhà đã đóng cửa vì hết giờ tham quan, nhưng khách vẫn được phép dạo khuôn viên bao quanh dinh thự. Bắt đầu lên thiết kế năm 1909, đến 1914 thì xây dựng hoàn tất, tòa dinh thự có một nội thất trang bị hiện đại vượt bật vào thời bấy giờ, với hệ thống hút bụi trung tâm, hệ thống liên lạc truyền thanh nội bộ và hệ thống chiếu sáng gián tiếp. Theo giới thiệu thì bên trong dinh thự còn rất đầy đủ những hiện vật gắn bó với tòa nhà từ rất xưa. Nếu có dịp quay lại Portland, chắc chắn tôi sẽ đến đây để chiêm ngưỡng nội thất của tòa nhà đã song hành cùng với thành phố Portland trong suốt chiều dài lịch sử.

Pitt0013.jpg


Pit0002.jpg


Pitt0009.jpg
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
The Grotto

Nhà Dòng Đức Mẹ Sầu Bi, thường được gọi là The Grotto, một danh thắng tôn giáo được phong cấp quốc gia. Tọa lạc trên một khu đất rộng 62 mẫu tây, khi bước chân đến đây du khách tưởng như đang lạc vào một cánh rừng già nào đó với vô vàn cây thông cổ thụ bao quanh, cùng rất nhiều kỳ hoa dị thảo khoe sắc, mặc dù vị trí của The Grotto vẫn thuộc khu trung tâm Portland.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Năm 1923, Đức Cha Ambrose Mayer đã dùng hết số tiền dành dụm ít ỏi của mình là 3.000 USD để đấu giá mua miếng đất trị giá 48.000 USD, trước đó vốn là một mỏ đá để làm đường rầy cho công ty hỏa xa Union Pacific Railroad Company. Sau đó Cha Mayer đã cùng với cộng sự miệt mài tô điểm để tạo nên một nơi mà thắng cảnh kết hợp và hòa quyện với tôn giáo, thu hút được 200.000 lượt khách mỗi năm.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Oregon Museum of Science and Industry (OMSI)
Bảo tàng khoa học và công nghiệp Oregon

Bao gồm 5 toà đại sảnh mang những chủ đề khác nhau, cùng với nhiều phòng thực nghiệm, OMSI là một trong những bảo tàng khoa học lớn nhất Hoa Kỳ. Gây ấn tượng nhất đối với tôi là tòa đại sảnh mang tên Khoa Học Đời Sống, mà trong đó họ dựng lên quá trình phát triển cơ thể người, từ khi là phôi thai một tuần tuổi cho tới khi sinh ra đời. Những mô hình có kích thước thật nên rất sinh động. Đúng là một nét độc đáo của OMSI mà những bảo tàng khác trên thế giới khó mà có được.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Tàu ngầm USS Blueback

Một trong những điều tôi và gia đình thích thú nhất trong lần viếng thăm Portland kỳ này là được bước xuống một chiếc tàu ngầm thật. Viện bảo tàng OMSI đã có may mắn rước được chiếc tàu ngầm USS Blueback (SS-581) sau khi giải ngũ, xây một cầu tàu ngay trên sông Williamette cho nó nằm nghỉ ngơi và phục vụ du khách.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


USS Blueback là chiếc tàu ngầm tiêm kích phi-hạt-nhân cuối cùng của Hải quân Mỹ. Nó cũng là loại tàu ngầm đầu tiên theo thiết kế hình giọt nước. Trãi qua 31 năm vẫy vùng trong lòng biển Thái Bình Dương với rất nhiều chiến dịch quân sự, USS Blueback đồng thời cũng có đôi lần phục vụ trong ngành công nghiệp giải trí. Cụ thể nó đã xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Cuộc truy tìm Tháng Mười Đỏ, trong một chương của bộ phim truyền hình Hawaii Five-O, trong một phóng sự tài liệu của Discovery Channel cùng những đoạn phim quảng cáo khác.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Trong 31 năm quân ngũ của mình, USS Blueback đã nhiều lần sát cánh với Đệ Thất Hạm Đội trong những chiến dịch tại Thái Bình Dương, trong đó có cả những nhiệm vụ đặc biệt trong cuộc chiến Việt Nam.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Tổng cộng 77 thủy thủ đoàn cho mỗi chuyến ra khơi, nhưng số lượng giường ngủ chỉ là phân nửa, vì họ phải thay nhau làm việc với mỗi ca là 12 tiếng đồng hồ.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Thủy thủ tàu ngầm có khẩu phần ăn sung túc nhất trong lực lượng Hải quân Mỹ. Nghe nói họ còn có cả đầu bếp riêng mỗi khi xuất bến.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D