20 năm nữa bác lái xe qua thẳng Beijin luôn mà khỏi cần xin visa, bác kg thích ah? Ngta quy hoạch thế đấy.nghe người quen ở ngoài Đà Nẵng nói là khu Phạm Văn Đồng ĐN, đất ở khu đó tụi tàu khựa nó mua hết rồi. Nghe mà buồn
Bác lái xe 1 mình buồn ngủ kg? Đi xa em lái bình quân 50km/h. Hơi bị chậm kg mấy bác? Em cũng cố gắng chạy nhanh, mà nó chỉ có thế
Lúc đầu tính đi 10n9đ thấy mấy đứa nhỏ ngày cuối cũng thấm mệt nên em về sớm 8n8đTổng hành trình bao nhiêu ngày bác
Em đi xa thì vô tư, chạy cỡ nào em cũng đc hết. Đường xá tương đối thoáng chạy nhanh, nhưng đúng tốc độ vậy mà cũng bị bùm chéo 2 nhát20 năm nữa bác lái xe qua thẳng Beijin luôn mà khỏi cần xin visa, bác kg thích ah? Ngta quy hoạch thế đấy.
Bác lái xe 1 mình buồn ngủ kg? Đi xa em lái bình quân 50km/h. Hơi bị chậm kg mấy bác? Em cũng cố gắng chạy nhanh, mà nó chỉ có thế
Vậy chắc giải quyết nhanh héEm đi xa thì vô tư, chạy cỡ nào em cũng đc hết. Đường xá tương đối thoáng chạy nhanh, nhưng đúng tốc độ vậy mà cũng bị bùm chéo 2 nhát
Nghĩ tới cảnh F1 phê thấy tội, quất trên 3 ngày là mấy anh chị F1 bắt đàu phê rồi20 năm nữa bác lái xe qua thẳng Beijin luôn mà khỏi cần xin visa, bác kg thích ah? Ngta quy hoạch thế đấy.
Bác lái xe 1 mình buồn ngủ kg? Đi xa em lái bình quân 50km/h. Hơi bị chậm kg mấy bác? Em cũng cố gắng chạy nhanh, mà nó chỉ có thế
Con e do đi với e từ nhỏ nên yên tâm khoản nàyNghĩ tới cảnh F1 phê thấy tội, quất trên 3 ngày là mấy anh chị F1 bắt đàu phê rồi
Con mình cũng đi với mình từ nhỏ (không phải với hàng xóm), nhưng ngồi xe trên 400km/ngày là tụi nó cũng thấy oải.Con e do đi với e từ nhỏ nên yên tâm khoản này![]()
Đi xa, có 1 tài thì nên lấy gió ngoài những đoạn đường sạch cho đỡ buồn ngủ.
**Ngày 4 (6/62016): Đà Nẵng - Bà Nà hills.
Sáng nay không dậy sớm, ngủ nướng cho đã rồi đi ăn sáng xong mới chạy lên Bà nà. Từ trung tâm tp ĐN đến Bà nà khoảng 30km.
Do đã đặt vé từ tối qua tại ks nên sáng nay cứ ngỡ là khỏi xếp hàng cái khoản này, vậy mà khi tới nơi du khích đổ về đông nghìn nghịt.
Tuyến cáp treo số 3 Bà Nà đã vinh dự nhận bằng chứng nhận lập 4 kỷ lục thế giới do ông Carlos Martínez Nogués, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao tặng. Đó là các kỷ lục: cáp treo có chiều dài nhất (5.801m) so với tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới; cáp treo có độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới (1.368 m); tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài nhất trong tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới (11.587m) và tuyến cáp có trọng lượng cáp nặng nhất thế giới (141,24 tấn). Đây cũng là tuyến cáp treo duy nhất trên thế giới lập cùng lúc 4 kỷ lục Guinness thế giới.
Hệ thống ca bin đáy kính và ca bin hở hoàn toàn mới mẻ và độc đáo mình ngồi có thể ngắm toàn cảnh thiên nhiên ngay dưới chân mình và có những trải nghiệm mới lạ như bay qua những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ hay lướt trên những tầng mây…
Nhìn ngầu chứ hỉ?
Đài phun nước tạo cảnh quan chính giữa quảng trường, xung quanh là những tòa nhà cổ kính và các con hẻm nhỏ lót đá.
Để hiện thực hóa ý tưởng tái hiện một Làng Pháp cổ kính mang phong vị của thế kỷ 20 trên đỉnh Bà Nà, Bà Nà Hills đang xây dựng một lâu đài kiểu Pháp ẩn mình trong cảnh thiên nhiên tuyệt sắc, với khí hậu bốn mùa thay đổi trong một ngày.
Các hoạt động carnival đặc sắc, nghộ nghĩnh.
Làng Pháp tại Bà Nà mang phong cách kiến trúc cổ xưa tựa như ngoại ô Paris với những tháp nhọn của lâu đài, quảng trường, mái nhà yên bình.
Thánh đường St Denis, một trong những công trình đầu tiên mang dấu ấn của kiến trúc Gothic thì tại Làng Pháp Bà Nà, công trình được tái hiện với mái vòm cung và những bức tường đá xù xì một cách sống động.
Sáng nay không dậy sớm, ngủ nướng cho đã rồi đi ăn sáng xong mới chạy lên Bà nà. Từ trung tâm tp ĐN đến Bà nà khoảng 30km.
Do đã đặt vé từ tối qua tại ks nên sáng nay cứ ngỡ là khỏi xếp hàng cái khoản này, vậy mà khi tới nơi du khích đổ về đông nghìn nghịt.

Tuyến cáp treo số 3 Bà Nà đã vinh dự nhận bằng chứng nhận lập 4 kỷ lục thế giới do ông Carlos Martínez Nogués, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao tặng. Đó là các kỷ lục: cáp treo có chiều dài nhất (5.801m) so với tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới; cáp treo có độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới (1.368 m); tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài nhất trong tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới (11.587m) và tuyến cáp có trọng lượng cáp nặng nhất thế giới (141,24 tấn). Đây cũng là tuyến cáp treo duy nhất trên thế giới lập cùng lúc 4 kỷ lục Guinness thế giới.

Hệ thống ca bin đáy kính và ca bin hở hoàn toàn mới mẻ và độc đáo mình ngồi có thể ngắm toàn cảnh thiên nhiên ngay dưới chân mình và có những trải nghiệm mới lạ như bay qua những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ hay lướt trên những tầng mây…



Nhìn ngầu chứ hỉ?

Đài phun nước tạo cảnh quan chính giữa quảng trường, xung quanh là những tòa nhà cổ kính và các con hẻm nhỏ lót đá.

Để hiện thực hóa ý tưởng tái hiện một Làng Pháp cổ kính mang phong vị của thế kỷ 20 trên đỉnh Bà Nà, Bà Nà Hills đang xây dựng một lâu đài kiểu Pháp ẩn mình trong cảnh thiên nhiên tuyệt sắc, với khí hậu bốn mùa thay đổi trong một ngày.


Các hoạt động carnival đặc sắc, nghộ nghĩnh.



Làng Pháp tại Bà Nà mang phong cách kiến trúc cổ xưa tựa như ngoại ô Paris với những tháp nhọn của lâu đài, quảng trường, mái nhà yên bình.


Thánh đường St Denis, một trong những công trình đầu tiên mang dấu ấn của kiến trúc Gothic thì tại Làng Pháp Bà Nà, công trình được tái hiện với mái vòm cung và những bức tường đá xù xì một cách sống động.


mỗi phần công trình là từng kiến trúc khác nhau của từng thời điểm, từng phong cách của thế kỉ 12, 13, 14 nhưng những chi tiết đó được kết nối lại với nhau thành một chuỗi hoàn hảo, kể lên một câu chuyện chung về dấu ấn đậm đà của nền văn hóa và kiến trúc Pháp.
Các nhà hàng
Xa xa là Tháp Linh Phong Tự cao 9 tầng uy nghi trên đỉnh Bà Nà, cũng mở cửa đón du khách tham quan ngay từ đầu năm mới này. Mỗi tầng tháp đều có 4 quả chuông đồng ở 4 góc biểu trưng cho âm vang linh thiêng của một công trình kiến trúc du lịch tâm linh. Lười và đuối quá nên không lên tham quan.
Con đường phục vụ thi công trên Bà Nà
Lang thang trong con hẻm đặc trưng
Tự sướng
Ảo thuật đường phố.
Vui chơi khu ngoài trời xong thì cả nhà vô Fantasy Park - Khu vui chơi giải trí trong nhà. Đám con nít thì mê khu này hơn. Đi chơi 1 vòng nào
Khu vui chơi softplay chỉ dành cho trẻ em nhỏ
Xem phim 4D và 5Di với các bộ phim đặc biệt lần đầu xuất xuất hiện tại Việt Nam.
Mình thì mệt muốn chết, tụi nhỏ cứ chơi.
Mỗi khu trò chơi được thiết kế khá tỉ mĩ và đặc sắc.
Thần tượng của F2 nhà em.
Tới chị 2 cũng hưởng ứng.
2 cha con cùng chơi cảm giác mạnh.
Lúc này cũng gần 3h chiều, đi xung quanh khu vui chơi hay bắt gặp cảnh này.
Khu tượng sáp em bỏ qua, không vào. Do đã trả 600k/1 người rồi giờ bỏ thêm 100k/n nữa thì phí quá. Em ghét nên đi luôn.
Giờ vô tham quan công viên khủng long.
Khủng long làm y như thật. Hay





Các nhà hàng


Xa xa là Tháp Linh Phong Tự cao 9 tầng uy nghi trên đỉnh Bà Nà, cũng mở cửa đón du khách tham quan ngay từ đầu năm mới này. Mỗi tầng tháp đều có 4 quả chuông đồng ở 4 góc biểu trưng cho âm vang linh thiêng của một công trình kiến trúc du lịch tâm linh. Lười và đuối quá nên không lên tham quan.

Con đường phục vụ thi công trên Bà Nà


Lang thang trong con hẻm đặc trưng

Tự sướng

Ảo thuật đường phố.

Vui chơi khu ngoài trời xong thì cả nhà vô Fantasy Park - Khu vui chơi giải trí trong nhà. Đám con nít thì mê khu này hơn. Đi chơi 1 vòng nào

Khu vui chơi softplay chỉ dành cho trẻ em nhỏ





Xem phim 4D và 5Di với các bộ phim đặc biệt lần đầu xuất xuất hiện tại Việt Nam.

Mình thì mệt muốn chết, tụi nhỏ cứ chơi.




Mỗi khu trò chơi được thiết kế khá tỉ mĩ và đặc sắc.


Thần tượng của F2 nhà em.


Tới chị 2 cũng hưởng ứng.


2 cha con cùng chơi cảm giác mạnh.

Lúc này cũng gần 3h chiều, đi xung quanh khu vui chơi hay bắt gặp cảnh này.

Khu tượng sáp em bỏ qua, không vào. Do đã trả 600k/1 người rồi giờ bỏ thêm 100k/n nữa thì phí quá. Em ghét nên đi luôn.
Giờ vô tham quan công viên khủng long.



Khủng long làm y như thật. Hay
