Dãy nhà này của các bệnh nhân có căn phòng của thi sĩ Hàn Mặc Tử.
Theo wikipedia, gia đình phát hiện những dấu hiệu bệnh phong trên cơ thể ông từ đầu năm 1935. Ban đầu, nghĩ là bệnh phong ngứa đơn giản nhưng đến năm 1938-1939, ông đau đớn dữ dội, hầu hết truyền tải vào trong thơ. Với những quan niệm, định kiến sai lầm những người mắc bệnh phong như Hàn Mặc Tử bị ngược đãi, xa lánh, cách ly. Sau khi chạy chữa lang băm khắp nơi ông mới được đưa đến trại phong Quy Hòa những ngày cuối đời, khi đó nội tạng đã hư hỏng rất nhiều.
Căn phòng nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử sống những ngày cuối đời.
Chiếc bàn gỗ đơn xơ được đặt ngay lối cửa ra vào.
Tiểu sử nhà thơ
Ông đến nơi này ngày 20/9/1940 và từ trần vào lúc 5h45 phút rạng sáng 11/11/1940 khi mới 28 tuổi.
Chiếc giường nơi Hàn Mặc Tử nằm và chữa bệnh những ngày cuối đời.
Trong phòng khách là bộ bàn ghế gỗ với gian thờ nhỏ.
Ảnh song thân và anh chị em nhà thơ
Chân dung Hàn Mặc Tử
Những nàng thơ trong đời Hàn Mặc Tử
Lịch sử khai phá lập trại Quy Hòa
Các kỷ vật
Phần mộ Hàn Mặc Tử được ông bà Trần Thiện Thanh (bút danh Nam Trân - Nhật Trường) cùng một số người yêu thơ ở Sài Gòn dựng nên.
Mộ này được nằm trong khuôn viên Quy Hòa, bên cạnh là những ngôi mộ các bệnh nhân phong khác.

Theo wikipedia, gia đình phát hiện những dấu hiệu bệnh phong trên cơ thể ông từ đầu năm 1935. Ban đầu, nghĩ là bệnh phong ngứa đơn giản nhưng đến năm 1938-1939, ông đau đớn dữ dội, hầu hết truyền tải vào trong thơ. Với những quan niệm, định kiến sai lầm những người mắc bệnh phong như Hàn Mặc Tử bị ngược đãi, xa lánh, cách ly. Sau khi chạy chữa lang băm khắp nơi ông mới được đưa đến trại phong Quy Hòa những ngày cuối đời, khi đó nội tạng đã hư hỏng rất nhiều.
Căn phòng nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử sống những ngày cuối đời.

Chiếc bàn gỗ đơn xơ được đặt ngay lối cửa ra vào.


Tiểu sử nhà thơ

Ông đến nơi này ngày 20/9/1940 và từ trần vào lúc 5h45 phút rạng sáng 11/11/1940 khi mới 28 tuổi.
Chiếc giường nơi Hàn Mặc Tử nằm và chữa bệnh những ngày cuối đời.


Trong phòng khách là bộ bàn ghế gỗ với gian thờ nhỏ.

Ảnh song thân và anh chị em nhà thơ


Chân dung Hàn Mặc Tử



Những nàng thơ trong đời Hàn Mặc Tử

Lịch sử khai phá lập trại Quy Hòa

Các kỷ vật


Phần mộ Hàn Mặc Tử được ông bà Trần Thiện Thanh (bút danh Nam Trân - Nhật Trường) cùng một số người yêu thơ ở Sài Gòn dựng nên.

Mộ này được nằm trong khuôn viên Quy Hòa, bên cạnh là những ngôi mộ các bệnh nhân phong khác.


Attachments
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 1
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 1
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 8
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 3
Nhiều người khi ghé thăm căn phòng đặc biệt này không khỏi bồi hồi, thương cảm khi thắp nén hương cho một kỳ tài sớm lìa xa cõi đời. Những gì còn lại thật sự xót xa vì tất cả đều nhỏ bé, cũ kỹ so với tài năng của một trong những thi sĩ hàng đầu của văn đàn Việt Nam. Nhưng, âu cũng có thể hậu thế muốn giữ lại nét vẹn nguyên trong căn phòng xưa nơi ông đã trút hơi thở cuối cùng. Căn phòng này, cũng như toàn bộ dãy nhà vẫn nằm im lìm nghe gió từ biển thổi vào, xào xạc tán cây. Nghe lời kể lại, xưa kia ông vẫn thường ra bờ biển cách đó không xa vừa ngắm cảnh biển, vừa sáng tác thơ văn.
Rời trại Phong Quy Hòa, gia đình em tạm biệt Quy Nhơn khi nào có dịp sẽ quay lại nơi dây.
Tiếp tục chạy trên QL1D với những bãi biển đẹp nhữ bãi Xép, bãi Nhổm…
Một bên là núi đá, 1 bên là biển. Đầm Cù Mông
Không quên check in
Đi ngang Vịnh Xuân Đài - Sông Cầu
Hai hàng dừa bên đường, cứ ngỡ là đang ở Bến Tre
Chạy tới Tuy Hòa qua cầu Ngân Sơn, tới đường rẽ vào gành đá Đĩa bọn em ghé vào tham quan nhà thờ Mằng Lăng.
Nhà thờ Mằng Lăng được coi nhà thờ cổ nhất tỉnh Phú Yên và là một trong những nhà thờ lâu đời nhất tại Việt Nam
Nhà thờ Mằng Lăng khởi công xây dựng vào năm 1892, trong khuôn viên rộng 5.000 m2, theo kiến trúc Gothic với nhiều hoa văn trang trí. Hai bên nhà thờ có hai lầu chuông, chính giữa là thập tự giá. Tất cả sơn màu xanh xám giản dị, hòa đồng với khung cảnh ruộng vườn cây lá. Nhà thờ nhỏ nhưng có khuôn viên thoáng mát, rợp cây xanh.
Cô Nhi Viện Mằng Lăng nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những thiên thần nhỏ cơ nhỡ được các nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn chăm nuôi
Dãy nhà dành cho các linh mục
Cảnh vật ngày xưa
Nhìn từ phía sau
Trước
Rời trại Phong Quy Hòa, gia đình em tạm biệt Quy Nhơn khi nào có dịp sẽ quay lại nơi dây.


Tiếp tục chạy trên QL1D với những bãi biển đẹp nhữ bãi Xép, bãi Nhổm…
Một bên là núi đá, 1 bên là biển. Đầm Cù Mông

Không quên check in


Đi ngang Vịnh Xuân Đài - Sông Cầu
Hai hàng dừa bên đường, cứ ngỡ là đang ở Bến Tre

Chạy tới Tuy Hòa qua cầu Ngân Sơn, tới đường rẽ vào gành đá Đĩa bọn em ghé vào tham quan nhà thờ Mằng Lăng.

Nhà thờ Mằng Lăng được coi nhà thờ cổ nhất tỉnh Phú Yên và là một trong những nhà thờ lâu đời nhất tại Việt Nam




Nhà thờ Mằng Lăng khởi công xây dựng vào năm 1892, trong khuôn viên rộng 5.000 m2, theo kiến trúc Gothic với nhiều hoa văn trang trí. Hai bên nhà thờ có hai lầu chuông, chính giữa là thập tự giá. Tất cả sơn màu xanh xám giản dị, hòa đồng với khung cảnh ruộng vườn cây lá. Nhà thờ nhỏ nhưng có khuôn viên thoáng mát, rợp cây xanh.






Cô Nhi Viện Mằng Lăng nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những thiên thần nhỏ cơ nhỡ được các nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn chăm nuôi

Dãy nhà dành cho các linh mục


Cảnh vật ngày xưa






Nhìn từ phía sau

Trước



Attachments
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 8
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 4
Rời nhà thờ Mằng Lăng tụi em tính ghé Gành đá đĩa, nhưng lúc này 1h trưa rồi tranh thủ chạy về Đại Lãnh thưởng thức món lẩu mực.
Kế hoạch ban đầu của tụi em là tính ghé lại Gành đá đĩa và Đầm Môn Khánh Hòa, nhưng không có thời gian nên bỏ qua 2 điểm này. Em sẽ up lại vài hình ảnh 2 nơi này mà em đã đi vào dịp Tết vừa rồi nha.
Tiếp tục con đường vào nhà thờ chạy tiếp sẽ tới Gành đá đĩa
Bãi đậu xe - Tôi thấy rác trên cỏ xanh.
Đi bộ xuống
Kiệt tác của thiên nhiên
Dịp Tết khách thập phương đổ về rất đông
Rời Gành đá đĩa sẽ đi ngang Đầm Ô Loan để về TP Tuy Hòa - Phú Yên
TP Tuy Hòa
Cầu Đà Rằng
Em không đi theo con đường sân bay Tuy Hòa - mà đi Đèo Cả
Đi ngang vịnh Vũng Rô
Nếu bác nào không đi Đèo Cả thì từ Phú Yên bác đi theo đường biển để chạy ra tới lưng chừng chân đèo Cả luôn, con đường tuyệt đẹp với những bãi biển, mũi cực đông và cảng Vũng Rô…. Đẹp.
Bãi Môn - Hải Đăng Đại Lãnh
Cây cầu này cũng khá nổi tiếng, haha
Tới Cảng Vũng Rô
Kế hoạch ban đầu của tụi em là tính ghé lại Gành đá đĩa và Đầm Môn Khánh Hòa, nhưng không có thời gian nên bỏ qua 2 điểm này. Em sẽ up lại vài hình ảnh 2 nơi này mà em đã đi vào dịp Tết vừa rồi nha.
Tiếp tục con đường vào nhà thờ chạy tiếp sẽ tới Gành đá đĩa


Bãi đậu xe - Tôi thấy rác trên cỏ xanh.

Đi bộ xuống


Kiệt tác của thiên nhiên



Dịp Tết khách thập phương đổ về rất đông

Rời Gành đá đĩa sẽ đi ngang Đầm Ô Loan để về TP Tuy Hòa - Phú Yên


TP Tuy Hòa


Cầu Đà Rằng

Em không đi theo con đường sân bay Tuy Hòa - mà đi Đèo Cả


Đi ngang vịnh Vũng Rô

Nếu bác nào không đi Đèo Cả thì từ Phú Yên bác đi theo đường biển để chạy ra tới lưng chừng chân đèo Cả luôn, con đường tuyệt đẹp với những bãi biển, mũi cực đông và cảng Vũng Rô…. Đẹp.













Bãi Môn - Hải Đăng Đại Lãnh

Cây cầu này cũng khá nổi tiếng, haha


Tới Cảng Vũng Rô








Attachments
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 9
-
0 bytes Đọc: 8
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 19
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 9
-
0 bytes Đọc: 12
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 8
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 4
Đồng ý với bác.Em cũng có con vietmap mà ko xài. Thấy dùng cái phone nó search thông tin cho nhanh gọn lẹ. Mỗi lần em gõ chữ "Hồ Chí Minh" thôi mất hết cmn 5phut rồi. Hihi
Ngoài ra, preview trước lộ trình trên smartphone thuận tiện hơn, trên Vietmap làm rất cực.
Có lần mình tin tưởng vietmap, không preview trước lộ trình nó chọn, thế là nó dẫn mình đi vào hẻm nhỏ, đúng lúc công nhân nhà máy gần đó túa ra. Xe đứng yên không nhúc nhích đc 30ph.
Em quay lại cuộc hành trình nha. Qua đèo Cả là tới KDL Đại Lãnh, ghé lại nhà hàng ăn trưa
Gọi món lẩu mực
2h trưa rồi, đói.
Măm thôi. Mực ở đây được đánh bắt tại chỗ nên rất tươi.
Ngồi trong nhà hàng nhìn ra là biển
Muốn xuống biển phải lội qua con suối này
Ăn no cả nhà xuống đi dạo
Cát mịn, thoai thoải
Nhóc em mê quá
Sóng nhẹ
Phía xa là hầm đèo Cả sắp được thông xe
Trong veo
Phía bên kia là KDL Đại Lạnh, có resort khách sạn đầy đủ.
Biển đẹp quá 2 mẹ con nhảy xuống tắm luôn
2 cha con thì đi bắt ốc
Tắm nước ngọt xong nhà em lên xe tiếp tục xuôi về hướng Sài Gòn để về tp Tháp Chàm
Con chiến mã của em suốt hành trình
Tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua Đại Lãnh
Go go
Gần 6h chiều thì tới Phan Rang. Nhận phòng
Tối lang thang ngoài quảng trường, ăn uống xong về lại KS ngủ mai đi chơi tiếp
Làm 2 dĩa này là no.
Đạp xích lô kiếm tiền để về SG
Hết ngày thứ 7.


Gọi món lẩu mực

2h trưa rồi, đói.

Măm thôi. Mực ở đây được đánh bắt tại chỗ nên rất tươi.

Ngồi trong nhà hàng nhìn ra là biển

Muốn xuống biển phải lội qua con suối này


Ăn no cả nhà xuống đi dạo


Cát mịn, thoai thoải

Nhóc em mê quá

Sóng nhẹ

Phía xa là hầm đèo Cả sắp được thông xe

Trong veo

Phía bên kia là KDL Đại Lạnh, có resort khách sạn đầy đủ.

Biển đẹp quá 2 mẹ con nhảy xuống tắm luôn


2 cha con thì đi bắt ốc

Tắm nước ngọt xong nhà em lên xe tiếp tục xuôi về hướng Sài Gòn để về tp Tháp Chàm
Con chiến mã của em suốt hành trình

Tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua Đại Lãnh

Go go

Gần 6h chiều thì tới Phan Rang. Nhận phòng

Tối lang thang ngoài quảng trường, ăn uống xong về lại KS ngủ mai đi chơi tiếp
Làm 2 dĩa này là no.

Đạp xích lô kiếm tiền để về SG





Hết ngày thứ 7.
Attachments
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 2
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 3
Bài Viết hay quá hả , nể Bác Chủ , Vợ Đẹp , Con Xinh ,gia đình hạnh phúc...hihi
Viết tiếp nha Bác.......
Viết tiếp nha Bác.......
Qua nay chờ bác viết tiếp đâyđói quá đi ăn cơm, mai viết tiếp