Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.058
113
51
Tính ghé vào Chùa chơi nhưng thấy an ninh trật tự kém quá, đám đông xúm xít quanh xe chèo kéo, cò mồi...Bực quá nên em quay đầu đi luôn.

Bắt gặp trên đường...


HÈ ĐI LÔNG BÔNG.
 
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.058
113
51
Đi ngang Vinh, ghé thăm Làng Sen, quê ngoại Bác Hồ, quê nội Bác cũng gần đó nhưng trời nắng quá, bỏ qua.

HÈ ĐI LÔNG BÔNG.

...
HÈ ĐI LÔNG BÔNG.

...
HÈ ĐI LÔNG BÔNG.

...
HÈ ĐI LÔNG BÔNG.

...
HÈ ĐI LÔNG BÔNG.

...
HÈ ĐI LÔNG BÔNG.

xấu còn che :)
 
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.058
113
51
Nói thêm chút, đoạn Hà Tĩnh - Nghệ An -Thanh Hóa em chạy xe căng thẳng nhất, dân tình chạy xe cực ẩu (em xin lỗi nếu Bac nào ở đây nhé), em chứng kiến không dưới 10 vụ tai nạn giao thông đoạn này, đa số giữa xe khách đường dài và xe máy. Bọn xe khách thì có kiêng ai, mà các chú xe máy toàn đi vào làn ô tô, hiên ngang ngược chiều. Vài lần em ngừng xe lại và ...dụi mắt :)
Suốt hành trình hơn 5.000km em chỉ 1 lần tốn bánh mì, lại ở ....Đà Nẵng :) . Lúc đi ra gần tới Đà Nẵng, phần háo hức, phần vui không để ý lỗi đè vạch chân cầu Vĩnh Điện, bà mịa 5 xị :) Sau hỏi ra, nhiều ông Đà Nẵng cũng bị chổ này, có ông 2 lần.
Đoạn QL1 từ Đà Nẵng ra làm gần xong, vạch kẻ to rõ, đường thẳng tắp, các anh ấy rất thích.
 
  • Like
Reactions: CIBI
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.058
113
51
Ninh Bình thì phải 2 ngày mới đi hết các danh thắng. Tuyệt !!
 
  • Like
Reactions: CIBI