Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.059
113
51
Xin lỗi các Bac vì em về sớm. Ngày mai, ngày mai mới là cung chính của chuyến đi.
Ngày 1 :
Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ (370km)
Ngày 2 :
Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn (112km)
Ngày 3 :
Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Hà Giang - Lào Cai (310km)
Ngày 4 :
Lào Cai - Sa Pa (40km)
Ngày 5 :
Sa Pa - Lào Cai - Hà Nội - Hạ Long (510km)
 
  • Like
Reactions: CIBI
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.059
113
51
xuất phát từ khách sạn Kim Liên, đêm qua mưa lớn coi như đỡ tiền rửa xe :)

HÈ ĐI LÔNG BÔNG.


từ Hà Nội theo QL 2C qua Vĩnh Phúc, Tuyên Quang đến Hà Giang.
trên đường đi không thấy một xe nào mang biển số Sài Gòn 50 - 59

HÈ ĐI LÔNG BÔNG.

...chỗ nào có xăng 95 là tranh thủ múc đầy, được cảnh báo trên đó rất ít cây xăng.
Nhân đây em xin cảm ơn Bac WHITE TIGER, nhiệt tình hướng dẫn đường đi cho em :3dtanghoaheo:
 
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.059
113
51
kế hoạch sẽ nghỉ lại Hà Giang nhưng tới Hà Giang mới 4g chiều, ráng thêm 40km nữa lên cổng trời Quản Bạ.
Đường đèo dốc với rất nhiều cua cùi chỏ bắt đầu ! Từ đây phong cảnh bắt đầu hùng vĩ......

HÈ ĐI LÔNG BÔNG.

...
HÈ ĐI LÔNG BÔNG.

...
HÈ ĐI LÔNG BÔNG.
 
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.059
113
51
Lần đầu gặp cung đường đèo dốc như vậy, lúc đầu cũng căng thẳng, cứng tay lái. Chạy tầm 30 phút quen dần, cảm thấy thích thú. Đặc biệt, chạy xe ở đây không bao giờ nghe tiếng kèn. Em vào cua gắt luôn đá kèn 2-3 lần thế mà không biết bao lần vừa qua cua thì lù lù xuất hiện ông xe tải, xe ben... giật mình bao lần. Nhưng có lẽ họ chạy quen rồi nên vào cua chậm và nhường mình qua. Đường chỉ vừa đủ 2 xe tránh nhau, có khi thấy kính hậu mình chạm vào thân xe ngược chiều.
Quản Bạ cũng nhiều nhà nghỉ, quán ăn thì chỉ bán tầm 19g là nghỉ thôi. Mệt nhưng cũng cố đi chụp tấm hình biểu tượng.
Em đoán khoảng ....19 tuổi nhỉ :)


HÈ ĐI LÔNG BÔNG.