<span style=""color: #0000ff;""> Chắc là bác chủ đã chi cho êm rồi nhưng giờ vẫn hỏi thêm để lần sau biết đường mà đỡ </span>chienthang nói:TT thì hay bắt nạt taxi lắm, sao bác ko gọi bộ phận pháp chế của hãng ra? lúc đó thế nào rồi, chắc phải có kết quả rồi chứ chả lẽ nhắn họ đợi em lên OS gõ vài chữ tham khảo đã hả bác chủ?
...nản ghê các bác ạbhqtreo nói:XXX GT căn cứ vàl Luật GT, XX TT căn cứ vào các luật đảm bảo giữ gìn trật tự lòng lề đường không dùng luật GT cãi được...![]()
Cái này bàn nhiều lém rùi... Chán lắm bác a!
Nói chung:
1 Luật (lập pháp) mình thì như sh... nên có nhựng lúc từ ngữ chung chung cho đám xxx nó xé.
2 Mấy thằng xxxTT phần lớn là bọn mất dạy vô học. E đã gặp cảnh nó chửi người dân vì anh này k chịu xuất trình giấy tờ, và còn nhiều tình huống nữa (em hay bắt gặp là vì nơi em làm chúng nó hay đi vào giờ e uống cafe. Thực sự thì e k dám quây fim vì sợ nó lại me xe em thì khốn... wá nhát!)
Tóm lại: Bác có thể cải thắng 1,2 lần nhưng không thể cải hoài ===> Tránh voi không xấu mặt nào. Tránh k được thì "bác hồ" cho lành ... hia buồn và chúc bác may mắn
Nói chung:
1 Luật (lập pháp) mình thì như sh... nên có nhựng lúc từ ngữ chung chung cho đám xxx nó xé.
2 Mấy thằng xxxTT phần lớn là bọn mất dạy vô học. E đã gặp cảnh nó chửi người dân vì anh này k chịu xuất trình giấy tờ, và còn nhiều tình huống nữa (em hay bắt gặp là vì nơi em làm chúng nó hay đi vào giờ e uống cafe. Thực sự thì e k dám quây fim vì sợ nó lại me xe em thì khốn... wá nhát!)
Tóm lại: Bác có thể cải thắng 1,2 lần nhưng không thể cải hoài ===> Tránh voi không xấu mặt nào. Tránh k được thì "bác hồ" cho lành ... hia buồn và chúc bác may mắn
Tại em biết là thế nào em cũng phải đối diện với tình huống như vậy,nên mong mấy bác trên OS tư vấn giúp...Vì vài bữa trước đang chạy xe thì em đau bụng quá ,mới vào toilet công cộng cũng ở gấn bãi đậu xe taxi của tụi em,em bật đèn haizr em biết đường đó là cấm đậu xe nhưng mà chịu hết nỗi rồi biết làm sao bây giờ..Vào xong ra thì thấy có 2 anh xxx 113 á..Đòi kiểm tra giấy tờ xe của em,em mới đưa và em cũng biết lổi của mình mong mấy anh ấy thông cảm vì chuyện ngoài ý muốn,nên mới đậu xe ở đây chứ em biết ở đoạn đường này là cấm đậu theo ngày chẵn và lẻ...
Thì trong 2 xxx đó 1 người thì kêu lập biên bản 1 người thì kêu em đi đi lần sau rút kinh nghiệm ,như cá gặp nước em dzọt lẹ..không quên tiếng {thanks you }.
Thì mới ngày hôm qua em lên ca chạy thì nghe mấy ông anh chạy chung bãi với em nói là thằng xxx ngày hôm bữa đòi lập biên bản em nó đang tìm để bắt em cho bằng được ,chắc là bữa đó nó quê là thằng kia cho em đi...Thằng xxx đó nó thường hay ghé chỗ tụi em đậu nhậu hoài nên nó cứ xuống kiếm chuyện bắt bớ tụi em....Tức nước thì chắc phải vỡ bờ thôi...bữa nào em canh nó mặc đồ bình thường em múch nó luôn quá bác..Thằng xxx này là thằng sống dơ lắm mấy bác ăn tạp như cá tra vậy đó mà anh em chạy taxi ở đó ai cũng đều không ưa....nên em mới nhờ các bác tư vấn giùm em đậu xe đúng thì mình cãi như thế nào cho nó đúng ấy mà...Cám ơn mấy Bác.
Thì trong 2 xxx đó 1 người thì kêu lập biên bản 1 người thì kêu em đi đi lần sau rút kinh nghiệm ,như cá gặp nước em dzọt lẹ..không quên tiếng {thanks you }.
Thì mới ngày hôm qua em lên ca chạy thì nghe mấy ông anh chạy chung bãi với em nói là thằng xxx ngày hôm bữa đòi lập biên bản em nó đang tìm để bắt em cho bằng được ,chắc là bữa đó nó quê là thằng kia cho em đi...Thằng xxx đó nó thường hay ghé chỗ tụi em đậu nhậu hoài nên nó cứ xuống kiếm chuyện bắt bớ tụi em....Tức nước thì chắc phải vỡ bờ thôi...bữa nào em canh nó mặc đồ bình thường em múch nó luôn quá bác..Thằng xxx này là thằng sống dơ lắm mấy bác ăn tạp như cá tra vậy đó mà anh em chạy taxi ở đó ai cũng đều không ưa....nên em mới nhờ các bác tư vấn giùm em đậu xe đúng thì mình cãi như thế nào cho nó đúng ấy mà...Cám ơn mấy Bác.