Hạng B2
26/4/16
217
136
43
54
View attachment 2521940

Ngồi chán lục ảnh ngày xưa chưa giam chân trong nhà, thấy có hình đợt đi QB chưa xóa, tiện thể đưa lên cho các bác cùng xem. Cảm nhận riêng thì khá thích cách làm du lịch ở Quảng Bình, sạch, an toàn, không xô bồ, những người mình gặp đều dễ mến.

View attachment 2521933

Tùy điều kiện của từng người nhưng chung chung khám phá QB tầm 3 ngày 2 đêm là trọn vẹn. Với mình mùa đi du lịch không quan trọng lắm, quan trọng là rảnh lên là đi, chỉ cần tránh bão lũ, thiên tại… là ok. Nhưng người ta hay đi vào mùa khô! Mùa này QB có gì? Nắng, gió và nhiều nắng

Để khám phá Quảng Bình thì thuê phòng ở trung tâm Đồng Hới khá hợp lý, nhiều hàng quán, di chuyển đến những địa điểm ăn chơi cũng thuận lợi. Mình ở 1 homestay ở đường Trương Pháp, đi vài bước chân là được úp mặt vào biển. Không sang chảnh, nhưng đủ tiện nghi và do thích biển nên gần biển là được

View attachment 2521935

Dưới đây là các Các điểm đến theo ngày tiện 1 cung đường

- Loanh quanh thành phố: chạy xe vòng vòng là tự khắc thấy hết: Cầu Nhật Lệ, Tượng đài Mẹ Suốt, Thành cổ…
- Bãi đá Nhảy (cách Đồng Hới khoảng 20km): lựa đi sáng sớm hoặc chiều chiều chứ đi trưa trưa, chứ nếu mùa nắng thì không dám thò chân xuống cát
- Đồi cát Quang Phú, ngắm hoàng hôn, trượt cát cho bác nào có con nhỏ muốn chơi
- Cafe ngắm biển: Đồng Hới nhiều quán cafe xinh nhưng phải khoe Bayhops Cafe đẹp như cổ tích cho tụi nhỏ, dưới chân sóng vỗ ào ào, gió mát rượi...

View attachment 2521936

- Ngày hôm sau đi động Thiên Đường, vừa chạy xe để tiện ngắm cảnh trên đường đi, đường thoáng, êm. Ai thích động thì đi thêm Phong Nha Kẻ Bàng
- Sông Chày – Hang Tối: Mình không vào nhưng đi qua thấy màu nước đẹp đến ngỡ ngàng

View attachment 2521934

Ngày cuối
Ghé: Làng bích họa Cảnh Dương (cách ĐH 60km)
Loanh quanh thành phố: ngó cái Chợ, ngắm cái cầu, mua quà… rồi về
Đồ ăn thì khỏi phải lo, bạt ngàn chỉ sợ thưởng thức không hết.
- Cháo canh, hải sản, bánh lọc… các loại bánh QB có bán... Địa chỉ mọi người nên hỏi chủ home hay người ở đó sẽ được chỉ tốt nhất
- Có thể mua hải sản về homestay làm tiệc BBQ, lẩu (nếu tiện) Tối ngồi nhậu, ngoài kia sóng vỗ đã cực
- Khoa gieo, bánh lọc, mực… có thể mua về làm quà

View attachment 2521937

Lưu ý gì khi tới QB: Chả có lưu ý gì cả, có gì các bác có thể hỏi người dân, họ sẽ chỉ dẫn tận tình hết

View attachment 2521938

View attachment 2521939

Nói tới lại thèm xách xe và đi, hết dịch làm 1 chuyến tới QB thôi các bác ạ
Mình ở sg đây.cho hỏi bao giờ hết dịch?
 
Hạng D
2/9/12
1.060
21.953
113
Sài Gòn
Đi Phan Thiết cũng dc mà đẹp hơn mà,, đi chi xa xôi nắng nôi cách trở vậy,,,
Chưa chắc xa xôi nha anh, ngồi MB gần tiếng rưỡi nha anh, 15p sau là tới trung tâm Đồng Hới hay mấy resort ven biển.

1 buổi sáng tháng 4, đang ngồi cafe hứng lên nói gái mưa book vé chiều bay Đồng Hới, giá khứ hồi vẫn khoảng hơn 1 triệu...book tiếp cái resort 4* Sea Star to đùng nhưng vắng tênh căn sát biển 980k/ngày có ăn sáng.

Cả cái resort to oạch là vậy nhưng chắc chỉ được hơn chục khách. Đã !!!
Bước ra khỏi phòng là bãi cát trắng tinh, nước biển trong xanh sạch sẽ, vắng vẻ tha hồ đùa giỡn các kiểu...hí hí
Chiều tối dọc đường Trường Pháp có nhiều quán ăn hải sản, thấy quán nào đông thì vào vì lúc đó đa số khách là dân địa phương... hải sản thì bao ngon bao rẻ nha, nhất định phải hấp mấy con tôm hùm mini đang bơi tung tăng (800k/kg), đĩa mực ống hấp, cái lẩu cá đuối xương rồng 200k to oạch.

Đồng Hới là vùng giao thoa giữa Bắc-Nam vì không xa VT17 mấy, con người vui vẻ chứ k loi nhoi kiểu bố mày...

Ah, Đồng Hới còn có đặc sản mực nhảy ở mấy quán bên kia cầu Nhật Lệ, mực vùng biển Quảng Bình - Hà Tĩnh thì bao ngon. Còn món cháo hào nữa, hào vùng Quán Hào siêu ngon siêu rẻ nha các anh, e tự bình bầu hào nơi đây ngon nhất VN

Đồng Hới ngổn ngang các dự ớn bất động đậy ven biển kiểu lùa gà, giờ cái dừng cái đắp chiếu rất tang cmn thương...

Từ Đồng Hới đến động Phong Nha khoảng 45km, thuê chiếc tay ga 200k/ngày đi về cho thoải mái, thích đâu tạt nấy...

Nói chung Đồng Hới đã nha, e sẽ quay lại.