Không nên đem xe lưu hành Bác à, đi vừa lo lắng nên không thoải mái lái xe được. Bác đi đăng kiểm luôn đi ạ.Số là mấy nay ko có đi xe. Hôm nay mang ra đi rữa, bảo dưởng chuẩn bị về quê. Phát hiện ra hết hạn ĐK 1 ngày (29/12/17).huhuhuhu
Giờ sao các bác? Dám ôm xe về quê? Huhuhu? Nếu gặp may ảnh thì hết nhiêu lúa Ah?
Bác xem kỹ cái tem, phía dưới có ghi ngày tháng lun đó bác, dòng chữ nhỏ nhỏĐăng kiểm xe mình thang 1/2018, vậy trong thang 1 ngày nào đi cũng được? Hả cấc Bác
Bác coi ngày trong sổ đăng kiểm đóĐăng kiểm xe mình thang 1/2018, vậy trong thang 1 ngày nào đi cũng được? Hả cấc Bác
khuyên chân thành bác 1 câu là không nên mang xe ra đường trong trường hợp này. thằng bạn em bị rồi. xe nó hết đăng kiểm khoảng 1 tháng. nó đi từ Bình Dương lên Sài Gòn. đất Bình Dương ko sao, vừa mới đến đất Sài Gòn, trên đường đi nó cũng ko biết là có anh chiến sĩ nào theo dõi nó hay ko mà vừa đến chỗ đường ray xe lửa là có 2 anh cưỡi bồ câu trắng tạt đầu ra hiệu tấp zô lề kiểm tra giấy tờ. thế là sau một hồi năn nỉ đành thông chốt 2 chai + lời dặn dò: "đăng kiểm sớm đi ngen em". Thế là nó vừa chạy vừa run, căng mắt nhìn đường và tỉnh ngủ!
Chưa kể đi đường có va quẹt thì "ăn" cho hết lun, mình va xe khác hay xe khác ủi mình thì kèo nào cũng "xụi" hết !