Hạng B1
4/7/11
61
0
0
Từ cái hôm mà tham gia Hội Accord ở Nha trang. Thấy mấy Bác Accord khác chăm chút cho con V2 của mình, tự nhiên mình cũng thấy tội tội cho con Đào 88. Tuy nhiên mãi đến sáng nay mới hơi rảnh, bắt 2 thằng em ở Cty ra rửa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngòai sạch bóng. Chiêm ngưỡng thấy cũng có duyên. Leo lên nổ máy đi được 2km thì máy có hiện tượng nổ không đều, mất gacenty, trong lòng thấy lo lắng. Nghi ngờ hết xăng - vào đổ xăng - vẫn không ổn! Nghi có khi nào do mình rửa không khéo bị ướt phần điện thì khổ (kiểu này lại sửa nhiều rồi).Cuối cùng em quyết định dừng xe mở nắp Cabo kiểm tra buji.... May quá sờ chúng sợi dây bị lỏng, thế là em nhấn nó vào. Con Đào 88 của em nó lại xung lên như xưa. ha ha ha...Sướng quá! Nếu ai bị trường hợp tương tự thì cứ thử như em nhé.
Ah! Còn cái hôm ở Nha trang do có một số công việc đột xuất nên phải chạy tới lui liên tục. Không tham gia với các anh em liên tục được. Mong Anh em đợt đi Nha trang thông cảm. Hẹn gặp lần sau ở Tỉnh khác là OK!
Về việc post hình lên thì mình không rành mong anh em chỉ giáo. Đặc biệt là BÁc Hùng tèle bữa nào, buổi nào, giờ nào bác rảng thì gọi cho em, em mời Bác đi uống cáfe hoặc bia đẻ học hỏi nhe.:D:D:D
 
Hạng D
10/11/09
1.583
240
63
nha trang
quangnam.dangkiem.com
Lieu sua nhieu nói:
Từ cái hôm mà tham gia Hội Accord ở Nha trang. Thấy mấy Bác Accord khác chăm chút cho con V2 của mình, tự nhiên mình cũng thấy tội tội cho con Đào 88. Tuy nhiên mãi đến sáng nay mới hơi rảnh, bắt 2 thằng em ở Cty ra rửa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngòai sạch bóng. Chiêm ngưỡng thấy cũng có duyên. Leo lên nổ máy đi được 2km thì máy có hiện tượng nổ không đều, mất gacenty, trong lòng thấy lo lắng. Nghi ngờ hết xăng - vào đổ xăng - vẫn không ổn! Nghi có khi nào do mình rửa không khéo bị ướt phần điện thì khổ (kiểu này lại sửa nhiều rồi).Cuối cùng em quyết định dừng xe mở nắp Cabo kiểm tra buji.... May quá sờ chúng sợi dây bị lỏng, thế là em nhấn nó vào. Con Đào 88 của em nó lại xung lên như xưa. ha ha ha...Sướng quá! Nếu ai bị trường hợp tương tự thì cứ thử như em nhé.
Ah! Còn cái hôm ở Nha trang do có một số công việc đột xuất nên phải chạy tới lui liên tục. Không tham gia với các anh em liên tục được. Mong Anh em đợt đi Nha trang thông cảm. Hẹn gặp lần sau ở Tỉnh khác là OK!
Về việc post hình lên thì mình không rành mong anh em chỉ giáo. Đặc biệt là BÁc Hùng tèle bữa nào, buổi nào, giờ nào bác rảng thì gọi cho em, em mời Bác đi uống cáfe hoặc bia đẻ học hỏi nhe.:D:D:D
Em kiện à nhen, bác bỏ sót mất tên em rồi, huhuhuuhu.Theo em anh em nha trang nên họp mặt nhau lại lập thêm hội acc nha trang, em nghĩ cũng sẽ có nhiều thành viên.Em xin bầu bác Hùng làm minh chủ, thành viên hiện tại bây giờ có a Cường đồ gỗ, bác, anh Hoàng, anh Giáp, em, Trang đô thị, thêm nhiều..........nhiều.............tay nữa nhưng em chưa liên hệ được.Em xin được bầu bác Hùng làm minh chủ, em xin làm thư ký chuyên ban liên lạc thôi, hjhjhj