Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
34
Theo em nguyên nhân kẹt xe thường là do xe hai bánh(cũng có 4b nữa) lấn sang đường ngược chiều!!em rất không thích nhiều người đậu chờ đèn đỏ sang gần hết đường bên kia!kẹt là đúng!!!
 
Hạng B2
27/10/10
285
38
28
41
những gi bác chủ thớt nói chỉ có những bác đi 4b mới chấp hành , vì họ biết cái khô khi đi xe 4b
 
A1
14/12/03
2.550
5.274
113
Bác cất trái lựu đạn trong xe. Khi nào gặp 2 bánh tràn vào lane 4 bánh cản trở rề rề trước mặt thì rút chút vứt ra phía trước để phát quang đường đi.
 
Hạng D
24/8/09
1.772
1.097
113
Khẩu hiệu dạng " nhân quả " ngắn gọn, để đọc nhanh được. chứ dài dòng quá có khi lo đọc gây thêm tai nạn .
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.941
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Bác ra "bài GIẢNG ĐẠO ĐỨC" sau xe như vậy bằng chửi bố mọi người lên rồi! Bình tĩnh đi, đóng góp XD XH bằng cách khác. Coi chừng đấy!
Bác không nghe em ăn gạch vô đầu (nghĩa đen) thì đừng có bảo "tại số" đấy nha. Mạng mình do cha mẹ ban quý lắm! Có gì xảy ra "con mình người ta sai, vợ mình người ta xài" đau lắm nhé!
 
Hạng B2
24/3/10
143
11
18
53
earthborn_vn nói:
Tình hình là ngày nào ra đường vào giờ cao điểm (sáng và chiều) em thấy giao thông tại giao lộ loạn lên hết mà chủ yếu là do chủ phương tiện xe 222222222 (hai) bánh với đủ loại trang phục từ văn phòng, trí thức, lịch sự, thời trang đến bình dân, ... gây ra. Nên em phải làm cái bảng gắn phía sau xe 2B của em với nội dung như sau:
Nguyên nhân kẹt xe giờ cao đểm đều do một số người điều khiển xe 2 bánh vô ý thức. Đừng vì sự "ÍCH KỶ - HẸP HÒI" của mình mà làm ảnh hưởng mọi người xung quanh, đừng dạy cho con trẻ những thói xấu từ chính hành vi sai trái của mình. Vậy "Người lớn có ý thức" - đặc biệt là giới trí thức, sinh viên và mọi người phải quyết tâm "KHÔNG":
- Khi dừng đèn đỏ NHỚ không lấn lên vạch của người đi bộ và hãy nhường họ đi trước.
- Khi dừng đèn đỏ luôn NHỚ chừa một phần đường nhỏ cho xe 2 bánh khác muốn quẹo phải.
- Khi dừng đèn đỏ NHỚ không lấn sang làn xe ngược chiều.
- Khi đèn xanh tập trung di chuyển khẩn trương nhưng không hấp tấp vội vàng.
- Khi di chuyển NHỚ đừng bao giờ lấn sang làn xe ô tô vì dể bị phạt và nguy hiểm đến tính mạng của người thân.
- Hãy chạy sát lề phải nếu chạy chậm để không cản trở xe khác chạy chung làn.

Em muốn các bác góp ý bổ sung sao cho câu chữ cô đọng xúc tích dể hiểu ngắn gọn hơn. Em mong chờ sự giúp sức của các bác để em quyết tâm thực hiện. Thanks các bác nhé.

Đồng ý hết với bác Born, ngoài trừ "- Khi di chuyển NHỚ đừng bao giờ lấn sang làn xe ô tô vì dể bị phạt và nguy hiểm đến tính mạng của người thân". Điều này là bất khả thì vì rất nhiều nơi phân làn (dành cho oto và xe máy) rất không hợp lý. Vả lại còn xe buýt, buôn bán lề đường, 4B dừng, đậu (đúng và bừa)... Nói triệt để như bác ("đừng bao giờ") là không tưởng và coi chừng bản thân bác cũng hơi ích kỷ đấy :)
 
Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
Ngày nào đi làm em cũng phải băng qua cái đường rày xe lửa TVĐ để ra đường Hoàng Sa/Trường Sa. Y như rằng, hôm nao đúng giờ chẵn (7h, 7h30, 8h...) thì coi như đi làm trễ chắc luôn. Gác chắn hạ xuống là 2 đầu cách nhau cái barie bắt đầu lấn lên. Xe lửa lướt qua, chắn nhấc lên, 2 bên đứng nhìn nhau hậm hực, cố tỏ ra mình đúng trong khi đang đậu hẳn qua phía trái đường, chỉ thiếu có leo lên cái xe bánh mì trên lề. Chán chả buồn nói, em toàn phải tắt máy xe, leo lên vỉa hè ngồi chờ thời.

Nhiều lúc nghĩ bực, muốn nhào xuống nói vào mặt đám ấy, xong lại thấy hèn: nhỡ nó phang ngang bửa củi thì phiền. Thôi!

Cả đoạn đường dài mấy cây số từ Bành Văn Trân tới Lan Anh chỉ có đúng chỗ ấy là có thể cắt qua để đi sang Trần Quang Diệu lại được gắn cho cái bảng cấm rẽ trái nữa. Họa vô đơn chí!
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.950
18.798
113
Sài Gòn - HCM
NHững thằng có ý thức thì Bác không cần nhắc.
Những thằng vô ý thức thì Bác có đập vào mặt nó thì vẫn y nguyên.
Bấm còi,chen lấn không nhường nhịn,gầm gừ khi va chạm,tạt ngang cúp đầu,chạy ào ào qua vũng nước nó là cái loại văn hóa cao cấp rồi.Khó mà dậy thêm được nữa.
Im cho lành Bác chủ ơi.