Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
chi nhat nam nói:
Ganeskoto nói:
@street: bác nên khiem tốn hơn là nghĩ ý bác cao siêu tôi ko hiểu, bác đã nói ko tranh luận thì ta dừng, khuyên bác nên cẩn ngôn khi trao đổi.
Mở miệng ra là văng tục văng tĩu, văng cả chất thải vào bài viết của chính mình mà lại đi khuyên người khác cẩn ngôn khi trao đổi, đọc giọng văn thôi là cũng đủ hiểu thuộc hạng người nào rồi
rồi
Bác quen ăn chất thải nên nhìn ra đc, h đỡ nhiều chưa bác?

 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
Trong này mình nghĩ ai cũng đi 2&4b, quan trọng ý thức cá nhân mỗi ng thay đổi, coi trọng an toàn khi lưu thông cho bản thân và ng đi đg.
 
Hạng B1
13/2/14
55
37
18
Đi 4B mà thấy thanh niên choai choai, người già, người buôn bán điều khiển 2B hoặc thấy 2B có tính khí thất thường thì cần phải cẩn thận :D
Mà đúng là dân 2B đa phần chỉ biết điều khiển xe chứ biết cóc khô gì luật đâu, đó là kết quả của việc đào tạo 2B của nước ta trong những năm trước. Em cũng cho rằng với tình hình học 4B như bây giờ tương lai cũng ko khác 2B là mấy.
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
quẹo trái mà ko xi nhan ko nhìn trước nhìn sau gì hết
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
huynh carol nói:
Happy Car nói:
Nếu có skytrain như Thái hay Metro như Quảng Châu, Thẩm Quyến hay Shinkansen (xe lửa cao tốc) như ở Nhật thì dân mình họ cũng chẳng ham hố gì xe 2 bánh. Suy cho cùng, cũng từ cái nghèo mà ra cái văn hoá 2 bánh như hiện nay. Cũng từ cái lạc hậu nên chẳng còn lựa chọn nào khác là phải 2 bánh. Hằng ngày dầm mưa dãi nắng, bụi bặm, nóng bức...thật khổ....biết tai nạn chết người vẫn cứ phải 2 bánh...Cũng từ cái nghèo mà trở nên liều mạng, bất chấp, mặc kệ...(Ông bà ta nói 'nghèo thì đi đôi với hèn'). Suy cho cùng dân VN mình trong cái văn hoá 2 bánh hỗn loạn như hiện nay thì thật là đáng thương (thảm thương) hơn là đáng trách. So với dân các nước phát triển thì quá thiệt thòi và đau khổ. Các bác có 4 bánh xem như là mình thuộc nhóm may mắn hơn người khác...nhưng cũng có lúc dùng 2 bánh, người thân của chúng ta cũng dùng 2 bánh....theo quan điểm của em thì nên thông cảm (hay thương cảm) với 2 bánh hơn là chửi họ....vì có chửi cũng không làm tình hình (văn hoá) 2 bánh hiện nay tốt hơn....Thân.

Bác đừng đổ tại cái nghèo. Trên thế giới này đâu phải chỉ mình VN nghèo. Lào , Cam, Miến giàu hơn mình chắc? Vấn đề là quản lý tồi và ý thức xã hội quá kém. Ngừoi ta cũng nghèo nhưng đâu có kiểu dành dật đường đi, đụng một tí là đòi ăn thua đủ như dân mình. So với 10 -15 năm trước thì rõ ràng thu nhập của ngừoi dân đã khá hơn rất nhiều mà ý thức giao thông thì ngày càng đi xuống vì những cái sai, cái xấu được dung dưỡng dần dần trở thành cái bình thường, đương nhiên nó phải vậy. Hàng rong lấn chiếm không dám dẹp mạnh tay vì đổ thừa mấy người đó nghèo,dẹp họ thì lấy gì họ sống. Cứ tư duy đổ thừa cho cái nghèo thì đất nước này trăm năm nữa không khá lên nổi.
Hoàn toàn đồng ý với bác huynh carol
 
Hạng B2
15/2/10
448
290
63
đi 2B mà bắt xi nhan khi chuyển lane trong thành phố thì đúng là hơi khó

nhưng 1 số lỗi về ý thức phổ biến của 2B:

Quọe không xi nhan hoặc quoe xong rồi mới mở xi nhan
Gương chiếu hậu có lắp nhưng ko nhìn hoặc chỉa lên để soi mặt đồng thời phản xạ ánh nắng gây chói cho người khác
Mình bóp kèn cảnh báo nguy hiểm hoặc nhắc chạy khi đèn đỏ => 2B ko thèm đi mà còn quay lại nhìn (xin lỗi các anh chị, ko phải là là loại bóp kèn để tán tỉnh các anh chị đâu mà tưởng bở)
 
Hạng B2
29/9/12
384
1.398
93
Đứa nào nổ người Việt: dân tộc thông minh, cần cù chăm chỉ, đôn hậu. Nói chung cái gì tốt thì người việt có cả, Thì cứ ra đường là biết. Gặp tai nạn không chung chi thì giam xe, gặp ăn vạ thì cũng giam xe. tài sản cá nhân mà cứ như của công. Xã hội không còn lòng tự trọng, Biết được chút kiến thức nhờ google thì vênh mặt: tài năng đó nhe, sinh mạng của ông đáng quý lắm à. Tài có trước, đức từ từ luyện sau.
 
Hạng B2
17/11/13
182
580
113
TP.HCM
Đoạn này là Cầu Chà Và nè, ngay tiệm em nên ngày nào cũng đi qua. GTCC phân luồng tới lui nhiều lần nhưng vẫn ko giải quyết đc, thêm vào là ý thức người điều khiển xe 2B ở cả 2 đầu cầu khá kém nữa nên các bác đi 4B khá là "oãi".
Đúng như một bác nói trên đây là từ khi đi 4B mới hiểu và giờ đi 2B em chạy chậm hẳn, cẩn thận hơn, một phần cũng do GT ở TP ngày càng tệ. :(
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
Street_Version nói:
Ganeskoto nói:
2b ko rành luật và ko quan tam luật nên chạy xe như shit, chạy lấn làn 4b hoặc ko nhg đg khi làn trong trống xe, như hạch nữa là mỗi lần bị bóp kèn thì đần thối quay lại nhìn bằng ánh mắt ngu dốt thù địch.


- em nghĩ rằng trong 90% trường hợp bác nói "2b lấn lane 4b" là bác sai, họ đi đúng luật đấy.
- hai nữa là em có thấy 2b nhìn 4b với ánh mắt hình viên đạn, nhưng chưa thấy ai há miệng ra chửi "bọn 4b cái mặt đần thối, ánh mắt ngu dốt ... blah blah" cả
- bác tự tin mình "rành luật" và "quan tâm đến luật"???
- chạy xe không như "shit" là chạy thế nào? em thấy rất nhiều 4b "chạy như shit" đó

căn bản là cái phương tiện (vật chất) quyết định cái hành vi (ý thức), nếu 4B mà tạt ngang tạt ngửa, leo lề rồi lạng lách dễ dàng được thì chắc cũng chẳng hơn 2B là mấy đâu.
ba này cãi cùn như shit vậy, chắc là dân đi 2B