Ganeskoto nói:2b ko rành luật và ko quan tam luật nên chạy xe như shit, chạy lấn làn 4b hoặc ko nhg đg khi làn trong trống xe, như hạch nữa là mỗi lần bị bóp kèn thì đần thối quay lại nhìn bằng ánh mắt ngu dốt thù địch.
- em nghĩ rằng trong 90% trường hợp bác nói "2b lấn lane 4b" là bác sai, họ đi đúng luật đấy.
- hai nữa là em có thấy 2b nhìn 4b với ánh mắt hình viên đạn, nhưng chưa thấy ai há miệng ra chửi "bọn 4b cái mặt đần thối, ánh mắt ngu dốt ... blah blah" cả
- bác tự tin mình "rành luật" và "quan tâm đến luật"???
- chạy xe không như "shit" là chạy thế nào? em thấy rất nhiều 4b "chạy như shit" đó
căn bản là cái phương tiện (vật chất) quyết định cái hành vi (ý thức), nếu 4B mà tạt ngang tạt ngửa, leo lề rồi lạng lách dễ dàng được thì chắc cũng chẳng hơn 2B là mấy đâu.
Ghét nhất cái hạng làm màu, bác biết ccc ji khi tôi nói thế, bác biết tôi nói trong trg hợp nào mà dám tào lao phán như cmn thánh vậy?Street_Version nói:Ganeskoto nói:2b ko rành luật và ko quan tam luật nên chạy xe như shit, chạy lấn làn 4b hoặc ko nhg đg khi làn trong trống xe, như hạch nữa là mỗi lần bị bóp kèn thì đần thối quay lại nhìn bằng ánh mắt ngu dốt thù địch.
- em nghĩ rằng trong 90% trường hợp bác nói "2b lấn lane 4b" là bác sai, họ đi đúng luật đấy.
- hai nữa là em có thấy 2b nhìn 4b với ánh mắt hình viên đạn, nhưng chưa thấy ai há miệng ra chửi "bọn 4b cái mặt đần thối, ánh mắt ngu dốt ... blah blah" cả
- bác tự tin mình "rành luật" và "quan tâm đến luật"???
- chạy xe không như "shit" là chạy thế nào? em thấy rất nhiều 4b "chạy như shit" đó
căn bản là cái phương tiện (vật chất) quyết định cái hành vi (ý thức), nếu 4B mà tạt ngang tạt ngửa, leo lề rồi lạng lách dễ dàng được thì chắc cũng chẳng hơn 2B là mấy đâu.
2b nó chửi nó bảo bác ra nghe nó chửi à mà nói như mơ ngủ là tôi chưa nghe?
Tôi tự hào đấy thì có làm sao? Bác tính phí à.
4b nó làm sao như 2b đc mà bác thí dụ như shit vậy?
Nói chung đi xe 2b là cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm cách mấy cũng phải đi vì không đi thì đi bằng gì? Đi 2b đúng luật cũng khó như đi 4b vậy, gặp đủ các chướng ngại vật trên đường: người đi bộ, bán hàng rong, xe ô tô dừng đỗ bên đường, vv . vv. Nhưng phải nói có bộ phận không nhỏ người tham gia GT bằng xe 2b không tôn trọng luật GT, coi thường tính mạng mình và những người khác.
Những ai đi 2b xong lên đi 4b, rồi lại xuống đi 2b thì họa may mới tham gia giao thông tử tế được.
Đầu năm 2 bác Street_Version và Ganeskoto vui nhỉ
Nói chung là từ ngày em leo lên cái 4b thì nghĩ lại lúc trước mình chạy 2b vừa liều vừa ngu
Nói chung là từ ngày em leo lên cái 4b thì nghĩ lại lúc trước mình chạy 2b vừa liều vừa ngu
