Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
khietlt nói:
Những ai đi 2b xong lên đi 4b, rồi lại xuống đi 2b thì họa may mới tham gia giao thông tử tế được.
Em đồng ý với bác, tuy nhiên cũng khá hơn tí tí thôi vì 2 bánh mà chạy đúng luât ở VN gần như không khả thi :D
 
Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
Sáng nay em gặp đúng tình huống này tại Cộng Hòa - Út Tịch, bạn xe máy (tuổi tầm từ 35-45, ăn bận lịch sự) từ làn bên phải hiên ngang tạt đầu xe em để quay đầu, em bấm còi để cảnh báo nguy hiểm nhưng bạn ấy cũng cố vượt qua. Vượt qua xong thì còn đứng lại để nhìn em (chắc là có ý định chửi bới hay sinh sự), em không rãnh nên đi tiếp.
 
Hạng D
17/6/09
1.554
1.230
113
2 bánh giờ đông hơn quân Nguyên, càng đông càng bát nháo càng hỗn loạn, ý thức giao thông thì không có, phải sống chung với lũ thôi các bác ơi, lên đây than vãn cũng chẳng thay đổi được gì!
 
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
Ganeskoto nói:
Ghét nhất cái hạng làm màu, bác biết ccc ji khi tôi nói thế, bác biết tôi nói trong trg hợp nào mà dám tào lao phán như cmn thánh vậy?
2b nó chửi nó bảo bác ra nghe nó chửi à mà nói như mơ ngủ là tôi chưa nghe?
Tôi tự hào đấy thì có làm sao? Bác tính phí à.
4b nó làm sao như 2b đc mà bác thí dụ như shit vậy?


24.gif
đến mức này thì xin chịu thua, ngày hôm nay của bác sẽ rất là khó chịu đấy
18.gif


nên tĩnh tâm bác ạ
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
có ngồi trong xe hơi (nhất là ghế trước) mới thấy 2B đi ẩu như thế nào, từ đó mình đi 2B cũng giật mình mà cẩn thận hơn
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
e thấy 2B lỡ có va quẹt thì thường có 2 nhóm tâm lý:

1 là ăn vạ bắt 4B đền vì nghĩ 4B có lỗi và 4B giàu
2 là lủi cho lẹ và im miệng vì sợ bị 4B bắt đền làm trầy xước xe, ko có tiền đền dù chẳng cần biết mình đúng hay mình sai (e thuộc nhóm này :D)

phải ko các bác?
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
tranthanhngoc nói:
Chế ra cái mũ trùm đầu trùm mặt đúng là ngu dốt hết thuốc chữa. Bình thường còn khó quan sát. Đeo cái đồ quỉ này vào chạy xe cứ bơ bơ. Cứ tưởng toàn mỹ nhân cần phải bảo vệ nhan sắc, mở ra thì ôi..


bên nào cũng nghĩ "chắc nó sẽ né mình" nên các "tư tưởng lớn" mới gặp nhau hoài đó bác :D
 
Hạng D
10/8/10
2.614
517
113
Q1 - Tp.HCM
Mấy cảnh này gặp hàng ngày ngoài đường. 2b muốn quẹo trái hay phải thì chỉ cần đánh lái. Không cần bik có xe phía sau hay không? Nếu xe phía sau chồm lên thì người ngồi sau chỉ cần đưa cái tay ra vẫy vẫy cái là xong. Chẳng cần biết thằng phía sau chúi nhủi như thế nào?

Nói chung là đi 2b tại SG là cực kỳ nguy hiểm nhưng quen roài nên k nhận thấy.
 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
Street_Version nói:
Ganeskoto nói:
Ghét nhất cái hạng làm màu, bác biết ccc ji khi tôi nói thế, bác biết tôi nói trong trg hợp nào mà dám tào lao phán như cmn thánh vậy?
2b nó chửi nó bảo bác ra nghe nó chửi à mà nói như mơ ngủ là tôi chưa nghe?
Tôi tự hào đấy thì có làm sao? Bác tính phí à.
4b nó làm sao như 2b đc mà bác thí dụ như shit vậy?


24.gif
đến mức này thì xin chịu thua, ngày hôm nay của bác sẽ rất là khó chịu đấy
18.gif


nên tĩnh tâm bác ạ
tôi tĩnh tâm nên chỉ gửi vài lời thế đến bác, chẳng có gì khó chịu cả. Tôi nói bác biết gì mà đã tự phán 2b đúng luật khi tôi nói 2b lấn làn 4b, tình huống nó có bao nhiêu version mà chưa gì bác phán như cmn thánh vậy.
ko phải sỉ nhục 2b vì mình đi 4b, trc đó ai chả 2b, vấn đề 2b càng lúc càng loạn bác mà đi 4b thg xuyên bác phải rõ, 4b nó mà loạn chút xíu là có chuyện liền, ko ăn biên bản cũng giúp vài mống vào viện.
nhất là cái đám trẻ trâu 2b lấy le với gái, cho mình ngon tạt đầu oto lượn vòng tuyệt đẹp, nó đâu hiểu nó lượn xuống đất thì mặt nó đẹp cỡ nào, đã vậy ng ta thắng, bóp kèn nó quay lại còn đòi shit. Thế bác ko thấy 2b vừa đần thối vừa ngu à.
lại cái kiểu già già, cứ nghĩ mình càng già càng bắt mọi ng phải nể, cứ tà tà di trc 4b, bấm kèn cách mấy chả né đg, chừng lách qua đc thì nhìn mình kiểu "mày chạy mất cmn dạy gì thế" rồi còn lắc đầu tỏ vẻ thông cảm với 4b !!! Thế có điên ko ?? mịa nó, ko tỏ vẻ nguy hiểm với 4b là còn gì, mà kiểu đó là hết 99.8% 2b sẽ lườm nguýt 4b kiểu đó.
bổ sung tiếp cái loại nghèo, tôi c téo sỉ nhục gì vì trc đó ai chả nghèo, cứ thấy 4b lại càng tỏ mình phải ngon hơn 4b (tức là giào hơn 4b), kẻo đếu gì bóp kèn, chạy từ từ sau đít nó mà nó như điếc như mù, mặt mày nghiêm trọng kiên định giữ vững tay lái, mình băng qua đg gần hết mà nó cứ nhất định phải vòng qua đầu xe mình đi mới chịu, đíu bao h thấy đứng lại nhường, thế ko đần thì là gì ?
 
Last edited by a moderator: