Hạng F
26/2/07
5.094
436
83
Xứ dừa Miền Tây
kevinthai nói:
Oppsss.... thú thật với các bác tôi là thành viên đăng ký tham gia leo FSP gần áp chót bảng.
Tôi mê mẩn 1 lần đến Sapa cho biết, nơi mùa đông có tuyết rơi, được thấy tận mắt ruộng bậc thang, tắm thùng nước thuốc của người Dao, nói chuyện ra khói như film Hàn.... và một lần trãi nghiệm chinh phục nốc nhà Đông Dương, nơi mà tiếng gà gáy cả 3 nước đều nghe..... mê là vậy nhưng không thể tham gia. Lý do để không thể tham gia thì đủ thứ có thể viết vài trang vẫn chưa hết.

Nhưng khoảng vài ngày trước khi "đóng sổ" đăng ký chinh phục FSP, tôi tình cờ đọc được 1 cuốn sách rất hay:
Chiêu thức để thành công - Làm gì bây giờ?
có một mẹo như sau, xin phép trích đoạn:
"THỰC HIỆN!
Mới đây anh bạn Martin của tôi nhảy lên một chiếc xe đạp và đi xuyên qua Bắc Mỹ, Vancouver tới New York, 7136 cây số... chỉ vì thích đi.

Anh ta có đầy đủ lý do để ĐỪNG đi:
a. Nó không rẻ. Anh ta phải bay đến Mỹ. Anh ta phải nghỉ làm đến 2 tháng
b. Thật là bất tiện. Anh ta đã có 3 đứa con
c. Anh ta đã 53 tuổi.

Nhưng Martin nói: "Không có thời điểm nào hoàn hảo cả. Nếu bạn muốn làm một cái gì đó, bạn phải gạt thời gian qua một bên, và làm đi."

MỘT CUỘC SỐNG THÚ VỊ KHÔNG TỰ NHIÊN XẢY TỚI VỚI BẠN. Bạn chọn nó. Bạn hoạch định nó.

Nếu có một điều gì đó bạn thật sự muốn làm, không có thời điểm hoàn hảo để bạn chờ"

Kakaka... đọc xong đoạn này của quyển sách, hôm sau tôi quyết định đăng ký ngay.
Đăng ký sớm thì có bác Nguyên giúp book vé, đăng ký trể ư? Thế là phải tự làm hết, từ book vé máy bay, mua sắm dụng cụ, luyện tập thể lực..... Đi trong rừng sâu giữa trời khuya, lạnh ghê người, đói kinh khủng, với 1 chân bị căng cơ, mỗi cử động leo qua hòn đá, vượt qua suối là như kim đâm, 4 lần "chụp ếch", 1 lần lao xuống vực sâu (may mắn nơi đó cỏ dầy đặc và nắm kịp nhánh cây không thì toi rồi :))).... nhưng cuối cùng bạn thấy đó, tôi đã đạt được ước mơ: chinh phục đỉnh Fansipan!!!

@Kevin :
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Ước gì em được đọc đoạn này sớm hơn :D
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
vài hình ảnh đẹp quote vào thớt để làm kỷ niệm :)
thêm thông tin mời ae vào đường link: http://www.otosaigon.co...igh=fansipan&mpage=1

Nguyen nói:
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

Những nét mặt đăm chiêu trước giờ lên đường
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

Tưởng như trời chiều lòng người, nhưng tiễn đưa đoàn lên xe đi đến điểm xuất phát tại Trạm Tôn là một cơn mưa tầm tã. Nhưng cả đoàn vẫn quyết tâm thẳng tiến, cả đoàn chia thành 3 nhóm.
Các bước chuẩn bị cuối cùng
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

Dường như cơn mưa có phần làm nản lòng một số thành viên, chỉ ước leo lên đỉnh cái mô đất phía sau lưng
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

Cuối cùng thì đã sẵn sàng
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!

Bắt đầu lê lết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
29/9/10
2
0
0
www.vietnamtravelco.com
kevinthai nói:
Oppsss.... thú thật với các bác tôi là thành viên đăng ký tham gia leo FSP gần áp chót bảng.
Tôi mê mẩn 1 lần đến Sapa cho biết, nơi mùa đông có tuyết rơi, được thấy tận mắt ruộng bậc thang, tắm thùng nước thuốc của người Dao, nói chuyện ra khói như film Hàn.... và một lần trãi nghiệm chinh phục nốc nhà Đông Dương, nơi mà tiếng gà gáy cả 3 nước đều nghe..... mê là vậy nhưng không thể tham gia. Lý do để không thể tham gia thì đủ thứ có thể viết vài trang vẫn chưa hết.

Nhưng khoảng vài ngày trước khi "đóng sổ" đăng ký chinh phục FSP, tôi tình cờ đọc được 1 cuốn sách rất hay:
Chiêu thức để thành công - Làm gì bây giờ?
có một mẹo như sau, xin phép trích đoạn:
"THỰC HIỆN!
Mới đây anh bạn Martin của tôi nhảy lên một chiếc xe đạp và đi xuyên qua Bắc Mỹ, Vancouver tới New York, 7136 cây số... chỉ vì thích đi.

Anh ta có đầy đủ lý do để ĐỪNG đi:
a. Nó không rẻ. Anh ta phải bay đến Mỹ. Anh ta phải nghỉ làm đến 2 tháng
b. Thật là bất tiện. Anh ta đã có 3 đứa con
c. Anh ta đã 53 tuổi.

Nhưng Martin nói: "Không có thời điểm nào hoàn hảo cả. Nếu bạn muốn làm một cái gì đó, bạn phải gạt thời gian qua một bên, và làm đi."

MỘT CUỘC SỐNG THÚ VỊ KHÔNG TỰ NHIÊN XẢY TỚI VỚI BẠN. Bạn chọn nó. Bạn hoạch định nó.

Nếu có một điều gì đó bạn thật sự muốn làm, không có thời điểm hoàn hảo để bạn chờ"

Kakaka... đọc xong đoạn này của quyển sách, hôm sau tôi quyết định đăng ký ngay.
Đăng ký sớm thì có bác Nguyên giúp book vé, đăng ký trể ư? Thế là phải tự làm hết, từ book vé máy bay, mua sắm dụng cụ, luyện tập thể lực..... Đi trong rừng sâu giữa trời khuya, lạnh ghê người, đói kinh khủng, với 1 chân bị căng cơ, mỗi cử động leo qua hòn đá, vượt qua suối là như kim đâm, 4 lần "chụp ếch", 1 lần lao xuống vực sâu (may mắn nơi đó cỏ dầy đặc và nắm kịp nhánh cây không thì toi rồi :))).... nhưng cuối cùng bạn thấy đó, tôi đã đạt được ước mơ: !!!

Các bác lái xe thật cừ, fánipan có thú vị lắm không các bác?
 
Tập Lái
4/3/10
31
0
6
34
HCMC
Khoái nhất trích đoạn này, e đã làm nhiều lần tương tự, ủng hộ anh Thái 2 tay, hehe


Chúc cả nhà ngày mới tốt lành
thutravelco nói:
kevinthai nói:
Oppsss.... thú thật với các bác tôi là thành viên đăng ký tham gia leo FSP gần áp chót bảng.
Tôi mê mẩn 1 lần đến Sapa cho biết, nơi mùa đông có tuyết rơi, được thấy tận mắt ruộng bậc thang, tắm thùng nước thuốc của người Dao, nói chuyện ra khói như film Hàn.... và một lần trãi nghiệm chinh phục nốc nhà Đông Dương, nơi mà tiếng gà gáy cả 3 nước đều nghe..... mê là vậy nhưng không thể tham gia. Lý do để không thể tham gia thì đủ thứ có thể viết vài trang vẫn chưa hết.

Nhưng khoảng vài ngày trước khi "đóng sổ" đăng ký chinh phục FSP, tôi tình cờ đọc được 1 cuốn sách rất hay:
Chiêu thức để thành công - Làm gì bây giờ?
có một mẹo như sau, xin phép trích đoạn:
"THỰC HIỆN!
Mới đây anh bạn Martin của tôi nhảy lên một chiếc xe đạp và đi xuyên qua Bắc Mỹ, Vancouver tới New York, 7136 cây số... chỉ vì thích đi.

Anh ta có đầy đủ lý do để ĐỪNG đi:
a. Nó không rẻ. Anh ta phải bay đến Mỹ. Anh ta phải nghỉ làm đến 2 tháng
b. Thật là bất tiện. Anh ta đã có 3 đứa con
c. Anh ta đã 53 tuổi.

Nhưng Martin nói: "Không có thời điểm nào hoàn hảo cả. Nếu bạn muốn làm một cái gì đó, bạn phải gạt thời gian qua một bên, và làm đi."

MỘT CUỘC SỐNG THÚ VỊ KHÔNG TỰ NHIÊN XẢY TỚI VỚI BẠN. Bạn chọn nó. Bạn hoạch định nó.

Nếu có một điều gì đó bạn thật sự muốn làm, không có thời điểm hoàn hảo để bạn chờ"

Kakaka... đọc xong đoạn này của quyển sách, hôm sau tôi quyết định đăng ký ngay.
Đăng ký sớm thì có bác Nguyên giúp book vé, đăng ký trể ư? Thế là phải tự làm hết, từ book vé máy bay, mua sắm dụng cụ, luyện tập thể lực..... Đi trong rừng sâu giữa trời khuya, lạnh ghê người, đói kinh khủng, với 1 chân bị căng cơ, mỗi cử động leo qua hòn đá, vượt qua suối là như kim đâm, 4 lần "chụp ếch", 1 lần lao xuống vực sâu (may mắn nơi đó cỏ dầy đặc và nắm kịp nhánh cây không thì toi rồi :))).... nhưng cuối cùng bạn thấy đó, tôi đã đạt được ước mơ: !!!

Các bác lái xe thật cừ, fánipan có thú vị lắm không các bác?
 
Hạng B2
16/1/11
421
7
16
52
Theo chân bác HT em cũng đi Phan- xi- Phăng :


HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!


Nhóm em đi ngày 24-28/2/2012, dự tính kết hợp leo núi + ngắm hoa đào và hoa đỗ quyên nở, nhưng năm nay thời tiết lạnh bất thường nên chẳng có hoa gì nở, toàn là cây với lá thôi. Em đi vào đầu năm nên không gặp mưa như đoàn bác HT, nhưng tụi em lên Trạm Tôn, xuống Sín Chải- nghe đâu là cung khó nhất trong 3 đường. Những đoạn dốc dựng đứng tụi em phải đi xuống bằng cách đu dây. Em sẽ sớm kể lại chuyến đi lên nóc nhà Đông Dương này.
 
Hạng B2
16/1/11
421
7
16
52
Chúng tôi xuất phát bằng đường Trạm Tôn, cung đường dễ dàng nhất nếu so với 2 tuyến còn lại là Cát Cát và Sín Chải. Hành trình như sau :
Ngày 1 : xuất phát lúc 11g trưa ở độ cao 1.900m, nghỉ đêm tại trại 2.200m.
Ngày 2 : dự kiến lên đỉnh Phan-xi-phăng lúc 11g trưa. Nghỉ ngơi, chụp hình lưu niệm, ăn uống... và quay về trạm 2.800m theo đường Sín Chải.
Ngày 3: dự kiến tối đa 2g chiều phải ra khỏi rừng, hạ khoảng 1.000m độ cao trong một buổi.

Xuất phát :

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!



Có bạn trẻ mạnh miệng nói rằng đường Trạm Tôn chỉ dành cho trẻ em và phụ nữ. Tôi không nghĩ như vậy, không khó nhưng cũng không dễ chút nào. Buổi đầu tiên tương đối suôn sẻ, về đến trạm nghỉ 2.200m là 5g chiều. Nắng vàng huy hoàng. Nếu phải tay nhiếp ảnh gia jennyho thì đã có những tấm ảnh tuyệt vời rồi. Tôi thì nhìn thấy dãy lều là mừng húm, chui vào và ở lì trong đó. Cũng muốn ra ngoài làm vài shot, biết đâu lại có vài tấm ảnh để đời thì sao, nhưng cuối cùng lười quay ra vì quá lạnh !

Xong tiết mục vệ sinh là đến bữa tối hoành tráng, rượu Thanh Kim thơm lừng rót hết chén này đến chén khác nhưng không ai dám uống say. Ăn tối xong thì xếp lớp nằm ngủ vì không có gì để làm. Chẳng hề có màn đốt lửa trại như tôi tưởng tượng vì nguy cơ cháy rừng mùa này rất cao (Ngay sau khi đoàn tôi rời Sapa thì nghe tin có cháy rừng dữ dội ở HLS) .
 
Hạng B2
16/1/11
421
7
16
52
Hic, một đêm lạnh và dài chẳng kém gì đêm trên EBC, nhớ đời luôn. Trạm nằm giữa một thung lũng, gió từ bốn phương tám hướng tụ về gào rít dữ dội kéo theo cái lạnh buốt đến tận xương. Có những lúc tôi ngỡ cơn gió điên cuồng ngoài kia sẽ bốc cả lều lẫn người lên, hất về một phương vô định nào đó.
1 lớp trải, 1 cái áo mưa, 1 cái túi ngủ, 1 cái áo ấm dày, 4 lớp này lót phía dưới, còn trên người thì có bao nhiêu quần áo ấm đều chất hết lên mà vẫn buốt. Cái lạnh miền bắc thật khó chịu, buốt vì mang nhiều hơi ẩm. Chợt nhớ đến miếng dán giữ nhiệt, khều khều trưởng ban hậu cần thì trưởng ban cũng không biết giờ nó đang nằm ở cái gùi của porter nào. Vậy là chịu trận gần như cả đêm, mơ mơ màng màng chăn êm nệm ấm ở nhà mà lòng ân hận quá chừng. Khổ, nào có ai ép uổng ?
4g sáng cả đoàn đã dậy hết, nghe đầy tai tiếng than lạnh và than mệt. Hóa ra chẳng ai ngủ được nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Tôi bò ra ngoài, xin được cốc nước đánh răng mà chẳng biết răng trong miệng cái nào còn, cái nào rụng. Sau bữa sáng mì gói nấu với rau cải và trứng ốp-la, cả đoàn lại hăm hở lên đường. Trưởng đoàn hò hét mọi người phải lên đỉnh trước 11 trưa. Ừ, chị sẽ cố !
Nhìn lại trại 2.200m :

HFC cùng OSers chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan!!!