Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Từ hồi đi châu Phi về, lâu rồi không đi đâu hết - chân tay bồn chồn quá em tổ chức 1 chuyến PHƯỢT khám phá Tây Bắc từ 27-303/09/2012!
 
Đặc biệt, th/gian từ giữa tháng 9 là bắt đầu thu hoạch lúa tại các cánh đồng vàng rực dưới tiết trời mùa thu!
 
Mời các cùng ném gạch & th/gia: SG - thung lũng Tú Lệ - Mù Cang Chải - SG
 
Danh sách update 26/8/12:
1. Kevinthai A
2. Kevinthai B
3. Caubasg A
4. Caubasg B
5. Donguyen A
6. Donguyen B
7. Cuongcualu A
8. Cuongcualu B
9. Car A
10. Car B
11. HC A (là nữ - đang cần tìm thêm 1 bạn nữ để ở chung phòng or Quy ông thành đạt, đẹp zai :)
12. Quang Tri A
13. Quang Tri B
14. QChau A (*)
15. QChau B (*)
------ o o o ------
 
(*) : chưa có vé máy bay!
 

HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!

 
 
Quote from "Tin Mới":
Mùa nào tại thung lũng Tú Lệ cũng tuyệt đẹp. Tháng 8, lúa con mướt xanh, phủ khắp thung lung, đôi chỗ đang làm đòng, mùi thơm ngào ngạt... Tháng 8, những thửa ruộng đã mướt xanh trên khắp các cánh đồng trên vùng đất Tú Lệ của mảnh đất Yên Bái. Từ xa, đã có thể thấy những vạt xanh bất tận của lúa. Dọc đường quốc lộ, những thảm lúa tạo nên vẻ đẹp khác cho đất trời Yên Bái. Những trái táo mèo cũng đã vào vụ thu hoạch và những trận mưa đầu thu tưới mát nhành cây ngọn cỏ.
 
HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!
 
Bầu trời thu xanh ngăn ngắt một màu và gió mơn man đùa giỡn. Lũ trẻ trở về nhà sau buổi đến trường, reo hò ồn ã. Sau cơn mưa, những mảng màu trời tạo nên cảnh thần tiên huyền ảo. Từ trên đèo Khau Phạ, những cánh đồng của bản Cao Phạ đã bắt đầu trổ đòng. Một mùa lúa mới đang đến với những bản làng bình yên.


HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!
Chỉ một tháng nữa, những mảng màu vàng sẽ rực rỡ trên khắp các cánh đồng.

HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!


HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!
Bản Cao Phạ dưới chân đèo Khau Phạ.​
 ​
HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!
Mùa dưa gang

HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!
Suối nước khoáng mát lành ngày đầu thu...

HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!
Đôi chỗ lúa đã làm đòng.

HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!
Người ta bảo ở Thành phố mới sướng nhưng tôi tin nếu bạn có dịp qua mảnh đất​
 này bạn mới biết ở đây thực sự là thiên đường...

HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!


HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!


HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: mùa thu @THUNG LŨNG TÚ LỆ (27-30/09)!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Re:HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: THUNG LŨNG TÚ LỆ!

Quote from Chudu:

Đến Tú Lệ, du khách không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà có thể ngắm những sơn nữ tắm khỏa thân rất hồn nhiên.

“Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò”, câu ca ấy đã vượt ra khỏi ranh giới vùng đất đất Yên Bái để đến với người dân các vùng miền trong cả nước và gợi lên sự háo hức trong tâm hồn những kẻ lữ hành.
Điều hấp dẫn là vùng đất này không quá xa xôi cách trở, ôtô và xe máy đều có thể đến và đi một cách dễ dàng. Những thung lũng, cánh đồng, biển lúa hầu hết đều nằm hai bên đường của quốc lộ 32 từ Nghĩa Lộ đi Mù Căng Chải.
2jpg.jpg

Tú Lệ thích hợp cho một chuyến đi từ 2 - 2,5 ngày cuối tuần, rất dễ thu xếp vào bất kỳ một quãng thời gian nào quanh năm. Tiếp theo đó là cảnh sắc mỗi mùa một nét gợi cảm riêng biệt, thú vị và không bao giờ gây nhàm chán.
1jpg.jpg

Sự thú vị khác nữa là những món đặc sản không thể bỏ qua cùng phong tục tắm suối khoáng độc đáo của người dân Tú Lệ.
6jpg.jpg

Cuối chiều, khi những cô gái chàng trai người dân tộc Thái trở về nhà sau một ngày làm đồng rộn rã là lúc dòng suối nước nóng giữa những cánh đồng đông người nhất. Người Thái tắm dưới suối, thật tự nhiên trong thiên nhiên tươi đẹp.
4jpg.jpg

Tắm ở đầu nguồn là một trong những phong tục độc đáo của phụ nữ Thái và nếu có lần nào đó lên vùng Tây Bắc, nơi có nhiều người Thái sinh sống, ta sẽ dễ dàng gặp những phụ nữ tắm suối - tại Nghĩa Lộ, Tú Lệ cũng không nằm trong ngoại lệ. Nhưng có lẽ ở đây phong tục này còn nguyên sơ nhất.
3jpg.jpg

Ở Tú Lệ có hai bể tắm nước khoáng nóng ngay cạnh dòng suối mát và bên bờ là ruộng nương chín vàng. Một bể tắm rất nóng và một bể tắm ấm. Việc tắm nóng nhiều hay ít là tùy ý mỗi người.
Mỗi khi chiều xuống, sau một ngày lao động vất vả thì những cô gái Thái lại kéo nhau xuống dòng suối Tú Lệ, tự nhiên trút bỏ xiêm y và trở thành những nàng tiên giữa đất trời.
9jpg.jpg

8jpg.jpg

7jpg.jpg

5jpg.jpg

Đến thăm Tú Lệ, núi rừng Tây Bắc như đoán được ánh mắt đầy háo hức của những viễn khách đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiếu nữ Thái da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen suôn mềm mại đang ngồi giã cốm, đồ xôi ngũ sắc, thổi cơm lam trong nếp nhà sàn. Con người, sản vật, phong tục của mảnh đất Tú Lệ, sẽ là một nơi đến khóa phai nhòa.
Tú Lệ đã đi vào câu ca, đi vào huyền thoại với gạo trắng nước trong, với giống lúa Nếp thơm ngon và những người con gái Tú Lệ cũng đẹp nức tiếng như hạt nếp trắng trẻo, tròn trịa ở đây.
11jpg.jpg

10jpg.jpg
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Re:HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: THUNG LŨNG TÚ LỆ!

Quang8800 nói:
Chương trình thôi HT oi!

@Quang: Chương trình khám phá hành trình phương Bắc nè: )

<span style=""color: #800000;"">SÀI GÒN - VĂN CHẤN - NGHĨA LỘ - CÁNH ĐỒNG TÚ LỆ - MÙ CANG CHẢI -THÁC MƠ - SAIGON </span>
Phương tiện : Đi về bằng máy bay
Thời gian : 4N-3D (20-23/09/2012)

NGÀY 01: SÀI GÒN - VĂN CHẤN - NGHĨA LỘ (Ăn trưa, chiều)
08h30: Đón quý khách tại sân bay Nội Bài, xe và HDV đưa
đoàn khởi hành đi Văn Chấn. Đến Văn Chấn. Đến Văn
Chấn đoàn ăn trưa tại nhà hàng và thưởng thức đặc sản địa
phương (Hà Nội - Văn Chấn 180km)
Chiều: Đoàn thăm đi quan khu du lịch sinh thái Suối
Giàng - Văn Chấn, thăm rừng chè Shan Tuyết cổ thụ.
Đây là 1 vùng chè trải rộng hơn 300 ha với nhiều cây có
tuổi đời trên 300 năm tuổi. Nằm trên độ cao gần 1.400m so
với mực nước biển, khí hậu của Suối Giàng gần giống như
Sa Pa, Đà Lạt. Du khách đến đây có thể trèo lên những cây chè cổ thụ hàng trăm tuổi, hái những
búp chè xanh non cùng thiếu nữ Mông mến khách, hay dạo chơi dưới rừng Pơ mu hoặc phiêu du
theo dòng thác Tập Lang rì rầm nước chảy, cùng chén trà tuyết bốc khói nghi ngút. Một cảm giác
lâng lâng, khó tả khiến con người muốn tan chảy trong thiên nhiên hoang sơ, bí ẩn. Quý khách
nghỉ đêm tại thị xã Nghĩa Lộ.

NGÀY 02:NGHĨA LỘ - TÚ LỆ - MÙ CANG CHẢI (Ăn sáng trưa, chiều)
Sau bữa sáng tại khách sạn, xe đưa đoàn đi chụp ảnh và
ngắm cảnh ruộng bậc thang Cánh đồng Tú Lệ tại Thung
Lũng Tú Lệ, tự do thưởng thức món đặc sản nổi tiếng Xôi
Nếp Tú Lệ. Đoàn ăn trưa nhà hàng, sau đó đoàn tiếp tục
vượt đèo Khau Phạ khởi hành đi Mù Cang Chải, bắt đầu
hành trình khám phá, ngắm nhìn những thửa ruộng bậc
thang của Nậm Khắt, rồi đến La Pán Tẩn, Dế Xu Phình rồi
Mảng Mù. Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những thửa
ruộng bậc thang với sắc vàng rực rỡ (thời điểm cuối tháng 9
- giữa tháng 10 đang vào vụ lúa chín). Đến Mù Cang Chải, đoàn nhận phòng ăn tối, nghỉ ngơi.

NGÀY 03: MÙ CANG CHẢI – THÁC MƠ (Ăn sáng trưa, chiều)
Đoàn dùng bữa sáng, tiếp tục đi tham quan KDL Thác Mơ
(cách thị trấn Mù Cang Chải 10km, đường nhỏ, khó đi, có
nhiều đoạn phải đi bộ từ 30 - 40 phút). Từ trên cao du khách
sẽ nhìn thấy thác Mơ như một dải lụa trắng lấp lánh ánh bạc,
mềm mại trải dài khoảng 3.000 mét. Người ta nói, dải lụa ấy
mềm mượt như suối tóc của thiếu nữ và trên mái tóc đó
được gắn rất nhiều đá hoa cương. Quý khách lần lượt tham
quan và hình qua 4 tầng thác, Ăn trưa tại Thác Mơ ( Không
có nhà hàng, HDV chuẩn bị đồ ăn sẵn cho đoàn). Sau bữa
trưa, đoàn tiếp tục tham quan Thác Mơ. Chiều: Về lại thị trấn Mù Cang Chải ăn tối, nghỉ ngơi.

NGÀY 04: MÙ CANG CHẢI – SÀI GÒN (Ăn sáng trưa)
Sau bữa sáng, đoàn trả phòng, khởi hành về Hà Nội, ăn trưa tại Nghĩa Lộ. Đến sân bay Nội Bài,
quý khách đáp chuyến bay (sau 19h00) về TP. HCM. Kết thúc chương trình.

GIÁ ÁP DỤNG CHO 01 KHÁCH: [<font]3,650.000 VNĐ/PAX/ALL-IN
([<font]Giá [<font]áp dụng cho đoàn 20 khách người lớn)

[<font]GIÁ TRÊN BAO GỒM:
Vận chuyển:
- 01 xe 35 chỗ đón khách tại sân bay Nội Bài và tham quan theo lịch trình
Khách sạn:
- Khách sạn tiêu chuẩn, ngủ 2 khách/phòng, trường hợp lẻ nam lẻ nữ ngủ phòng 3 khách,
Ăn uống: 3 bữa ăn sáng + 7 bữa ăn chính
- 03 bữa ăn sáng tiêu chuẩn 50.000đ
- 07 bữa ăn chính tại tiêu chuẩn 150.000đ/phần
Hướng dẫn viên
- Nhiệt tình, vui vẻ, thuyết minh và phục vụ việc ăn nghỉ, tham quan cho quý khách.
Tham quan:
- Tham quan các điểm theo chương trình
Bảo hiểm:
- Khách được bảo hiểm du lịch suốt tuyến. Mức bồi thừơng tối đa 10.000.000đồng/vụ
Khăn, nón, nước và quà tặng:
- Phục vụ khăn lạnh, nước suối mỗi ngày (1 khăn lạnh + 1 nước suối /1 người/ngày).

[<font]GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM:
- Ăn uống thêm ngoài chương trình.
- Chi phí giặt ủi, điện thoại và các chi phí cá nhân khác…
- Vé máy bay SGN-HAN-SGN
- Xe đón tiễn sân bay Tân Sơn Nhất

GIÁ VÉ DỊCH VỤ CHO TRẺ EM:
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên phải mua 1 vé.
- Trẻ em từ 06 - 11 tuổi mua 1/2 vé
- Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: không tính vé, gia đình tự lo nhưng 02 người lớn (bố mẹ) chỉ được
kèm 01 trẻ em, nếu số trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua ½ vé.
Lưu ý: Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 1 xuất ăn sáng +1/2 xuất ăn chính + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung với gia
đình.

GIÁ VÉ MÁY BAY CHO TRẺ EM:
- Theo quy định các hãng Hàng Không
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Re:HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: THUNG LŨNG TÚ LỆ!

Mù Cang Chải có thác Mơ


YBĐT - Lên Mù Cang Chải, từ trên cao du khách sẽ nhìn thấy thác Mơ như một dải lụa trắng lấp lánh ánh bạc, mềm mại trải dài khoảng 3.000 mét. Người ta nói, dải lụa ấy mềm mượt như suối tóc của thiếu nữ và trên mái tóc đó được gắn rất nhiều đá hoa cương.
66937_thac.jpg
[font="times new roman, times, serif"]Thác Mơ nằm giữa đỉnh Nả Háng A và Nả Háng B thuộc địa phận xã Mồ Dề (huyện Mù Cang Chải). Trong hành trình chinh phục thác Mơ có 7 điểm ấn tượng để du khách dừng chân, thưởng ngoạn. Đi bộ khoảng 30 phút từ quốc lộ 32 vào đến chân thác, ngồi trên các bè mảng thả trôi, du khách sẽ cảm thấy như đang lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Với những dòng thác chảy dài trong suốt, bọt tung trắng xoá, phía dưới là dòng nước trong vắt, trên cao là khoảng trời xanh với muôn màu hoa rừng nở.[/font]
[font="times new roman, times, serif"]Ở đây du khách sẽ thấy thác Mơ đẹp như một bức tranh nhiều màu sắc, với màu trắng hồng của hoa mơ, hoa mận, màu đỏ tươi của hoa chuối rừng, màu xanh trong của nền trời Tây Bắc, màu trắng trong tinh khiết của nước thác đầu nguồn, tất cả sẽ làm bạn khó quên. Nghỉ ngơi một lát, du khách đi tiếp đến điểm thác một tầng, dòng nước chảy theo hình xoắn ốc - là điểm lý tưởng để thưởng thức dòng nước sạch trong mát và có thể dùng lực chảy của dòng nước để mát - xa đôi bàn chân sau một chặng đường dài đi bộ. [/font]
[font="times new roman, times, serif"]Để đến được điểm thác 4 tầng, du khách tiếp tục đi bộ ngược theo dòng thác Mơ. Tầng thứ nhất của điểm thác 4 tầng trải dài khoảng trên 30 mét, dòng nước đổ từ trên cao xuống như những dây kim cương chảy mãi khiến người ta bị mê hoặc bởi cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Tầng thứ hai dàn trải như một hồ nước nhỏ bọt tung trắng xoá - đây là điểm lý tưởng nhất để du khách có cảm giác mạnh nếu có nhu cầu thả mình theo dòng thác để thư giãn. Tầng thứ 3 lại được thắt lại giống hình miệng phễu khiến cho khung cảnh thật huyền ảo, cuốn hút lòng người. Tầng thứ 4 như một rèm cửa trong cung điện nguy nga, đổ từ trên cao 5 mét xuống. [/font]
[font="times new roman, times, serif"]Điểm thác 4 tầng này là nơi ấn tượng nhất để du khách có thể lưu lại những hình ảnh đẹp có một không hai khi lên Mù Cang Chải. Dừng chân ở nơi đây có cảm giác như mưa xuân đang rơi nhè nhẹ: những giọt nước bay man mát trước mặt chính là do sự va đập của dòng thác từ trên cao vào những tảng đá, tạo cho du khách một cảm giác tuyệt vời, mọi mệt mỏi đều tan biến hết.[/font]
[font="times new roman, times, serif"]Trước khi đến với điểm thác 4 tầng đặc sắc, du khách sẽ được nghỉ ngơi trên những tảng đá to, vuông vắn trải rộng như những cái chiếu, nhẵn nhụi, trơn tru và sạch bóng. Thiên nhiên nơi đây như đã tạo sẵn chỗ nghỉ ngơi để du khách có thể dùng bữa ăn nhẹ trong chuyến du hành. Trong suốt chặng đường chinh phục thác Mơ, du khách sẽ gặp những hang đá nhỏ có thể tránh được ướt nếu gặp những cơn mưa vùng cao bất chợt.[/font]
[font="times new roman, times, serif"]Đến thác Mơ, du khách sẽ cảm nhận được sự hùng vĩ trong sự bình yên, hoang sơ của miền sơn cước, không khí trong lành, tinh khiết mà man mác hương hoa rừng, tất cả sẽ là những giây phút khó quên để một lần đến rồi lại muốn nhiều lần đến nữa.[/font]
 
Hạng D
7/6/10
2.032
40
48
LA
Re:HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: THUNG LŨNG TÚ LỆ!

Chi phi du kien bao nhieu 1pax vay Kevin ? Minh tu di hay se mua land tour ?
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Re:HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: THUNG LŨNG TÚ LỆ!

tommyha nói:
Chi phi du kien bao nhieu 1pax vay Kevin ? Minh tu di hay se mua land tour ?

Máy bay: https://booking.airmekong.com.vn
Lớn: ~1,725k/pax/way x 2way
Baby: ~1,294/baby/way x 2way

Landtour: em & Hana đang liên hệ với các hãng du lịch tìm hiểu thêm - nhưng chuyến này chủ yếu là "phượt"
mùa này ở Tú Lệ & Mù Cang Chải lúa mọc khắp nơi, nên phải thuê xe 2 bánh để phượt mới "phê"

Bác Tomy có biết hãng máy bay nào có giá có rẻ hơn không? cho link hen!

Btw, vào facebook : Kevin Thai - tụi em đang bàn thảo sôi nổi!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/2/05
2.109
485
83
Re:HFC: đăng ký khám phá Tây Bắc: THUNG LŨNG TÚ LỆ!

Đã lỡ đi Đông Bắc rồi sao ko chiến luôn SApa anh Kevin??? Nghỉ phép luôn thứ 5! Suy thoái mà làm chi nhiều?:D

Em thấy cung chuẩn Đông Bắc mấy bạn miền Bắc hay đi nè
Ngày 1 : HN- Sapa . Hà Nội- Sơn Tây- cầu Trung Hà- Cổ Tiết- Yên Bái- Phố Ràng - Lào Cai- SaPa ( nghỉ và ăn trưa tại Yên Bái ,ăn tối tại Sapa ) 330km
Ngày 2 :Sapa - Nghĩa Lộ .Sapa - Thác Bạc - ô Quy Hồ ( 1 phần của đèo ) - Than Uyên - Mù Căng Chải - Đèo Khau Phạ - Tú Lệ - Nghĩa Lộ ( ăn trưa tại MCC , ăn tối và nghỉ tại Nghĩa Lộ ) 190km
Ngày 3: Nghĩa Lộ - HN .Nghĩa Lộ - Bản Hốc - Suối Giàng - Đèo Khế- Thu Cúc- Thanh Sơn - Sơn Tây- Hà Nội 200km
 
Last edited by a moderator: