Hạng D
9/9/07
3.437
51
48
Saigon
Re:HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson

đang ngồi cafe đầu óc thư giản thì má ơi một con tắc ké nhãy lên đùi làm em muốn xĩu luôn :) - nhưng sau hồi bình tĩnh thì lấy máy chụp em nó vài phát kakaka
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)

HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)
 
Hạng D
9/9/07
3.437
51
48
Saigon
Re:HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson

Như em nói chuyến đi này mặc dù chỉ có một đêm nhưng em được thêm 8 người bạn, được biết thêm về nhiều điều mà nếu không có buổi leng keng chỉ qua diễn đàn thì chưa chắc họ chia sẽ hết lòng về cách huấn luyện chim mồi ra sao? khi bắt được chim thì nuôi gì? tập ăn ra sao? câu cá ở ao thì thế nào? làm sao dùng cần câu rê sát đáy hồ để biết là ổ cá? câu Kiều là gì? khác với câu chùm ra sao?

ack ack .. 8 ngưòi bạn - một lô kiến thức đời thường & cả chuyến đi ăn, uống, ngủ nghĩ .... - tổng thiệt hại hết: 250k/pax :)))

muốn bắt chim rừng thì phải có chim mồi
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)


phải đẹp, phải tự tin, phải cam đảm, phải có tiếng hót thanh thót.....
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)


phải sắm cái này
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.437
51
48
Saigon
Re:HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson

để mà treo lồng chim lên cây
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)


để hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn, chọc các con chim đang làm "bá chủ" khu rừng này bay đến để đánh nhau... thì phải dùng đến cả đt di động :) có thế nó mới lọt vào bẩy chứ!
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)


điện thoại di động đã được thu âm các tiếng hót hay, tiếng hót vang xa, mạnh mẽ của các con chim có tiếng là sát thủ nhằm dụ chim "đại ca" vào bẫy :)
HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)


cứ thế vừa cafe, vừa ngắm cảnh, vừa săn chim, vừa bàn chuyện đời ... Tuyệt!!!

thế rồi cũng phải làm cháo cá lăng nữa chứ - giá ở đây chỉ có 110k/kg

ngâm cứu thêm một ít kiến thức về loài cá này chút nhỉ:

hình ảnh: http://thegioidongvat.org/news/3/2DA7ED/Tan-diet-ca-lang

Cá Lăng: là một loài cá không có xương dăm, thịt rất ngon nên rất được ưa chuộng. Chả cá Lã VọngHà Nội trở nên nổi tiếng cũng nhờ làm từ loài cá này. Ở vùng Phú Thọ cá lăng hiện diện ở hầu hết các nhà hàng cá sông, nhiều nhà hàng chỉ bán độc nhất các món ăn chế biến từ cá lăng. Cá lăng nấu với lá giang là một món ăn dân dã rất đáng chú ý khi du khách đến với Tuor du lịch Đắk Lắk.
Hiện nay, do tình trạng đánh bắt quá mức và giá cá quá cao 250.000đ- 300.000đ/kg nên ở Đắk lắk cũng nhưnhiều nơi khác có cá lăng loài cá này còn rất ít ngoài tự nhiên. Điều đáng mừng là hiện nay nó nhân giống thành công và nuôi được trong môi trường nhân tạo như nuôi lồng, nuôi trong ao nước tĩnh.


HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson (trang 4)


Chính những điều thú vị trên làm cho em muốn quay lại đảo. Mà tết Trung Thu là dịp ngon lành cho cả nhà!!! :))) - Cùng gia đình, bạn bè ... để cùng ngằm cảnh, cùng ăn thịt heo rừng nuôi trên đảo, gà thả vườn trên đảo & một nồi cháo cá lăng khi sương xuống khuya về - Tuyệt không thể tả :):):) ./.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.437
51
48
Saigon
Re:HFC: phóng sự ảnh Lễ 2/9 - ra hoang đảo làm Robinson

@all: trung tuần T8 - cả nhà mình làm chuyến sáng đi chiều về đổ bộ lên đảo này ăn cá lăn & thư giản để các bé ch/bị nhập học nhỉ!!?? :)