Đã bảo mà không nghe . Ở lại , đi uống cafe ở cali , đi Mexico chơi ...rồi tùm lum nữa .Bellango nói:Tommy oi, xem xong mà rầu hết cả ruột, chỉ muốn quay lại San Diego lần nữa thui.... bữa đến chạy lòng vòng bên ngoài đúng là cưỡi ngựa xem hoa, biết thế đổi vé ở lại thêm.
Danh sách bị hạ toàn Mig 17, năm 72 thì chắc chắn là VN war rồi, xem ra Trung đoàn Sao đỏ bị thiệt hại quá nhiều nhỉ.tommyha nói:Danh sách chiến tích em nó từng bắn hạ đối thủ nào :
![]()
sonnguyen nói:Danh sách bị hạ toàn Mig 17, năm 72 thì chắc chắn là VN war rồi, xem ra Trung đoàn Sao đỏ bị thiệt hại quá nhiều nhỉ.tommyha nói:Danh sách chiến tích em nó từng bắn hạ đối thủ nào :
![]()
Correct !
Em đoán do lực tác dụng lên đầu trụ là theo phương nghiêng, nếu dựng cọc thẳng thì nó sẽ bị kéo nghiêng -> ngãtommyha nói:Khi ra về trên đường thì em thấy cây cầu dây văng này mà không hiểu ông kỹ sư nào học hành không đến chốn chắc cúp cua nhiều quá nên xây cái trụ chống sao mà nó nghiên thế mà đáng lẻ thông thường thì nó phải thắng , vậy lở nó nghiên vậy thì sập làm sao ? mà lại chỉ cần 1 trụ thôi chứ không cần phải trụ đôi cho chắc ăn , lại phải tự hỏi " Họ đã làm điều đó như thế nào ?"
![]()