Re:Cuộc hành quân hoành tráng về miền cực Tây Nam Tổ Quốc...
Rời khỏi Vàm Cống, đoàn có sự thay đổi nhỏ khi bộ đàm trên xe Chulun9 bị hết pin

. Số 12 - hcivic - sẽ làm trung chuyển giữa 20 dẫn đầu và 15 chốt đoàn. Số 12 sở dĩ có bộ đàm lại là vì được bác Inctran cho mượn kịp thời cái đầu cắm sạc trên xe từ đoạn gần đến phà Vàm Cống. Tranh thủ sạc được khoảng 2 tiếng chỉ nghe không nói, thế là số 12 lại 888 được rồi mừng ghê! Đến Cái Bè thì gửi lại cho bác chủ tách đoàn...Cám ơn bác Inctran lần nữa nha!

Sau đó đoàn nghỉ chân uống cafe võng - ăn nhẹ tại một quán nhỏ bên đường QL thuộc địa phận...Quên rồi!
Đoạn từ Cái Bè về đến Cao Tốc TL, đoàn xe XNL được bác KAC dẫn dắt cẩn thận và tài tình mặc cho bọn xe tải, xe công, xe tốc hành, xe 2B đua như ngựa vía xin vượt và chen hàng loạn xì ngầu...Đi đêm đoạn này quả là ấn tượng! Xe phải đeo bám nhau thật sát không cho bọn khác chen vào, nghe cảnh báo xxx bắn khuya...Cảnh báo chướng ngại-con lươn giữa đường...
Hcivic hết hẳn buồn ngủ và bám theo đoàn sát rạt. Asia đi ngon và ổn quá! Mình có cảm giác là em nó có thể xuyên Việt ngay sau đó mà không bị trục trặc gì cả!?
Cao tốc TL đường khuya vắng ngắt, các làn xe đều có xe chạy tẹt ga, Asia cũng lì lợm bám theo đoàn với tốc độ 80 rồi 90 và có lúc đạp lên thử 110 (quên chụp hình vì phải tập trung lái...) vẫn đạt. Nhưng ở tốc độ 110 thì dường như máy móc kêu gào dữ lắm (vì mới làm máy lại) hơn nữa cảm giác 2 bánh sau mềm nhũn trệu trạo ập tới...thế là giảm tốc ngay còn 80 thì êm lại và 90 chỉ để khi cần vượt bám theo đoàn. Trước khi lên thử 110 có gọi điện hỏi số 14 - CELEPEN (bộ đàm hết pin) xem xe có ổn không lên được nữa không mới dám lên Bác CELEPEN báo rằng ổn mình mới đua lên thử coi sao...Có lúc Asia như bay lượn khi vô tình đi giữa con lươn cao nửa xe với xe đò hay tải ở lane trong vì bị gió lùa nén, rợn quá xe nhẹ!

Bác 20 dẫn đoàn có lúc dí thử lên 120 thì Asia không theo kịp nên thống nhất kềm lại 100 và chờ ở phía trước.
Asia bị bỏ rơi ở tốc độ 80.
Tăng lên 90 để vượt một số xe chạy 80
Lên 110, xe lắc đít và gào thét xót ruột-giảm ngay giảm ngay ! Thử tý thôi!
Chẳng mấy chốc mà ngốn xong 60km đường cao tốc, chạy đã ghê!

Hết cao tốc, hội ý qua bộ đàm ai về nhà nấy theo hướng rẽ của mình. Mừng cho sự an toàn và thành công của chặng về dài đằng dặc trong đêm khuya!
Hcivic sau khi chia tay với các bác trong nhóm rẽ trái tại cuối đường dẫn cao tốc, từ từ về qua trạm thu phí An Lạc. Rẽ vào Lê Trọng Tấn rồi về đến nhà lúc hơn 2 giờ sáng.
Chuyến về chỉ gần 400km nhưng đoàn đi mất 11 tiếng rưỡi để về nhà. Có thể nói là khá mệt nhưng mà vui và ấn tượng khó phai các bác ah. Có một góp ý từ phía bác Toy Zace: lần sau mà đi thì chúng ta nên chọn nơi xa nhất đến trước, sau đó rút ngắn dần cự ly cùng các điểm đến tham quan giao lưu và chặng cuối cùng về đến SG chỉ còn 4-5 tiếng đồng hồ thôi thì khỏe hơn kiểu đi như thế này.
Lời kết cho thiên phóng sự này: Với Hcivic đi là để ngắm để cảm và để thư giãn với các bạn bè cùng sở thích. Chuyến đi này khá là thành công và thỏa mãn các bác ah! Tất cả những gì còn đọng lại chính là những bức ảnh mà Hcivic đã post lên, mặc dù vẫn còn một số hình ảnh trong ổ cứng nhưng có lẽ nhiêu đó là quá đủ.
- Xin cảm ơn các bác trong BTC chuyến đi mừng ngày Thống Nhất Đất Nước 30/04 - 02/05/2010 này!
- Cảm ơn sự trợ giúp của các thành viên trong đoàn về tất cả những gì trong suốt chuyến đi đối với cha con Hcivic! Chuyến đi thật vui vẻ, ý nghĩa và khó quên...! Mong rằng chúng ta sẽ lại sớm có một chuyến đi như thế nha các bác!
- Xin cảm ơn các bác đã bỏ khối thì giờ ra xem những bài post và những bức ảnh này! Cảm ơn tất cả các bài comment của các bác! Hẹn gặp lại!

HẾT.