Hạng C
5/12/06
674
14
18
-) từ :-) từ :-) từ
RE: Hiến kế cho giao thông Việt nam

Giao thông nó là một thực thể cấu thành bởi phần Cứng và phần Mềm. Phần cứng nó là cơ sở hạ tầng kỹ thuật, là Vật chất. Phần mềm là Ý thức, quản lý... Theo Marx nói, thì Vật chất là cái có trước. Cái phần Cứng này mà chưa ra làm sao thì cái phần mềm có duy ý chí mấy nó cũng không sao ra hồn được.

Nói chung, người có ý thức mấy mà đi lại ở VN cũng khó mà không phạm luật, vì phần cứng của mình nó không đủ để khuyến khích người dân đúng luật (VD: đường xe máy thì bé tí, hàng ngàn xe chen chúc, trong khi đường ô tô rộng rinh lại chỉ lèo tèo vài xe). Phần mềm còn yếu hơn nhiều: Cả trăm xe 2B cùng lấn tuyến, nhưng công an chỉ thổi được có vài em, em nào cũng gân cổ hậm hực chỉ ra mấy gã khác: 'sao bắt tui mà không bắt mấy thằng kia? Dzậy thì công bằng kiểu gì? Không phục, không phục!!!' Vài lần thì tỉnh ngộ: À, thì ra luật chả có gì phải sợ, mà cái phải sợ là ***!!:D:D Mấy thằng khác nó đạp lên luật mà *** không thấy là êm hết -> Dân sợ *** chứ chả sợ luật!

Ái dà, xem ra Vật chất vẫn phải là cái có trước!!!:D:D:D