Mấy đứa chạy xe máy mà chưa từng có ô tô được bao nhiêu % đọc được bảng báo, bao nhiêu % hiểu được phân làn? Làn hỗn hợp ô tô đi vào để rẽ phải mà nó dòm mình như người ngoài hành tinh, chửi lầm bầm gì đó, kệ, đâu nghe!
Nguyễn Oanh đoạn ngã tư Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị theo hướng Đài Liệt Sỹ trước khi xây cầu vượt phân 3 len, len sát DPC dành cho phương tiện rẽ trái nhưng có nhiều bác 4b đâu chịu hiểu đâu. Làm em đi Martin 107 muốn rẽ trái về Thống Nhất cũng không được phải đội mưa chờ thêm 1 nhịp đèn đỏ nữa.Mấy đứa chạy xe máy mà chưa từng có ô tô được bao nhiêu % đọc được bảng báo, bao nhiêu % hiểu được phân làn? Làn hỗn hợp ô tô đi vào để rẽ phải mà nó dòm mình như người ngoài hành tinh, chửi lầm bầm gì đó, kệ, đâu nghe!
Vác 107 lên vai bácNguyễn Oanh đoạn ngã tư Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị theo hướng Đài Liệt Sỹ trước khi xây cầu vượt phân 3 len, len sát DPC dành cho phương tiện rẽ trái nhưng có nhiều bác 4b đâu chịu hiểu đâu. Làm em đi Martin 107 muốn rẽ trái về Thống Nhất cũng không được phải đội mưa chờ thêm 1 nhịp đèn đỏ nữa.
Hình như tụi nó đập móp cửa xe của bác tài 4b, làm náo loạn và kẹt xe gần siêu thị Văn lang. Thấy có xe bán tải của 113 và của công an phường. Đặc biệt mấy tay bị bắt " xăm " đầy mình. Phát khiếp với cái đám " cô hồn " này.
( đi ngang qua lúc 3:00 pm )
( đi ngang qua lúc 3:00 pm )
Thanh niên bây giờ hiếu học lắm, mực giây khắc mình.Hình như tụi nó đập móp cửa xe của bác tài 4b, làm náo loạn và kẹt xe gần siêu thị Văn lang. Thấy có xe bán tải của 113 và của công an phường. Đặc biệt mấy tay bị bắt " xăm " đầy mình. Phát khiếp với cái đám " cô hồn " này.
( đi ngang qua lúc 3:00 pm )
Bây giờ đi đâu cũng gặp đội nón với xăm mình. Phát nảnThanh niên bây giờ hiếu học lắm, mực giây khắc mình.
Giai xăm trổ chắc gì hổ báo. Gái kín đáo ai dám bảo ngoan hiền?Bây giờ đi đâu cũng gặp đội nón với xăm mình. Phát nản