Bây giờ đi đâu cũng gặp đội nón với xăm mình. Phát nản
Giai xăm trổ chắc gì hổ báo. Gái kín đáo ai dám bảo ngoan hiền?
Xăm trổ nè

Bây giờ đi đâu cũng gặp đội nón với xăm mình. Phát nản
Giai xăm trổ chắc gì hổ báo. Gái kín đáo ai dám bảo ngoan hiền?
cường quốc xe máy mà bác. cần gì luật giao thông. bằng xe máy dễ như trở bàn tay.Mấy đứa chạy xe máy mà chưa từng có ô tô được bao nhiêu % đọc được bảng báo, bao nhiêu % hiểu được phân làn? Làn hỗn hợp ô tô đi vào để rẽ phải mà nó dòm mình như người ngoài hành tinh, chửi lầm bầm gì đó, kệ, đâu nghe!
Có đó anh, ở giao lộ Quang Trung & Phan Huy Ích bb cả 2 chiều, còn hiệu lực đến đâu thì em k biết, tương tự cho giao lộ Phan Văn Trị & Nguyễn Thái Sơnhttp://saigontrongtoi.net/tp-hcm-sa...ng-khi-duoi-chem-o-kinh-hoang-tren-duong-pho/
mà Quang Trung có phân làn hả các bác
Thà gặp hổ báo thiệt chứ đám đang tập tành với lấy số còn nản hơn, mấy a lớn giờ đi một mình ngoài đường gặp tụi nó còn ngán nói gì mìnhGiai xăm trổ chắc gì hổ báo. Gái kín đáo ai dám bảo ngoan hiền?
Thời xa xưa chứ giờ hết rồi bác.Thằng nhà báo này toàn chạy dream tàu đi săn tin xe cán chó, biết gì vụ phân làn đâu mờ.
Hehe, mà không chỉ tay nhà báo này. Quang Trung đoạn đối diện Mercedes, xxx hay đứng bắt xe máy lỗi sai làn. Dân ta ai biết thì thôi, ai ngu ngơ thì nộp bánh mì.