Sang năm khởi công vành đai 4 chắc cũng có tác động trong 5 năm tới... quỹ đất lớn, mà rẽ, mua nhiều mới mong có lời
thế giờ nhảy vô ôm Phú xuân thì theo a Chuột thì 10 năm nữa khả quan hem vại ..Thế bác xuống tiền cho lô đất ở đây bao nhiêu?
Bác mong muốn 10 năm sau bán lại bao nhiêu?
Phú Xuân Nhà bè 2006: ~ 6 triệu/1m2
2016: ~ 6 triệu/1m2 nghen
Chỉ cách PMH ~ vài cây số đường xe chạy.
Hiệp Phước thì xa xôi quá. Mấy dự án dọc trục này từ mất dạng cho đến đứng hình những 10 năm nay.

làm miếng biệt thự 10x20 .. sau này chán chuồng cu xuống làm cái chòi ở cũng được chứ a
thế giờ nhảy vô ôm Phú xuân thì theo a Chuột thì 10 năm nữa khả quan hem vại ..
làm miếng biệt thự 10x20 .. sau này chán chuồng cu xuống làm cái chòi ở cũng được chứ a
10 năm thì không dám chắc nhưng tầm 50 năm thì bao ngon.
10 năm trước dá hình như 8tr, bây dờ 6 tr... cứ vậy mà tính nhen.thế giờ nhảy vô ôm Phú xuân thì theo a Chuột thì 10 năm nữa khả quan hem vại ..
làm miếng biệt thự 10x20 .. sau này chán chuồng cu xuống làm cái chòi ở cũng được chứ a
Phú Xuân 6tr, mua 10x20 tầm chỉ 1 tỏi 2 thôi mà; khu Minh Long, Hồng Lĩnh gì đấy cách đây 6-7 tháng có ghé cùng thằng bạn, có cái con nhỏ cò "cái" dẫn đi hót líu lo, may mà mình khều nó, giờ nó cũng chưa ôm, hehe. Ở đây thấy bà còn tăng gia sản xuất, xây chuồng bò đi vì tôi thấy họ nuôi nhiều lắm, mấy ông nên vào thử xem họ nuôi bò khu quy hoạch ra sao, bò đi lông nhông đầy khu đó. Hình như có nuôi cả gà tây nữa để đợi tết Công-gô bán được giá lắm.
Nói thật nếu xây cái chuồng bò ở đó, bảo đảm khu này giá không còn 6tr đâu, chắc sẽ lên ngọn tầm vông, các cụ tranh thủ đua nhau mà hốt phụ mấy ông bi kẹp trym khu này hơn cả chục năm đang tự sướng làm con đường gì đấy, ........đang kiếm mấy người có máu làm giàu nhờ nuôi bò heo gà VAC để bán lại thoát kẹp chim; gì thì gì mấy ông đến sau đầu tư nông nghiệp phải nhìn xa trông rộng, vài ba chục năm nữa thế nào cũng giàu mà, bán phân bò như bầu Đức HAGL nghe đồn còn mỗi ngày kiếm vài tỏi đó,

Nói thật nếu xây cái chuồng bò ở đó, bảo đảm khu này giá không còn 6tr đâu, chắc sẽ lên ngọn tầm vông, các cụ tranh thủ đua nhau mà hốt phụ mấy ông bi kẹp trym khu này hơn cả chục năm đang tự sướng làm con đường gì đấy, ........đang kiếm mấy người có máu làm giàu nhờ nuôi bò heo gà VAC để bán lại thoát kẹp chim; gì thì gì mấy ông đến sau đầu tư nông nghiệp phải nhìn xa trông rộng, vài ba chục năm nữa thế nào cũng giàu mà, bán phân bò như bầu Đức HAGL nghe đồn còn mỗi ngày kiếm vài tỏi đó,


Hóng anh @hainam207 vô chửi anh te tua.Phú Xuân 6tr, mua 10x20 tầm chỉ 1 tỏi 2 thôi mà; khu Minh Long, Hồng Lĩnh gì đấy cách đây 6-7 tháng có ghé cùng thằng bạn, có cái con nhỏ cò "cái" dẫn đi hót líu lo, may mà mình khều nó, giờ nó cũng chưa ôm, hehe. Ở đây thấy bà còn tăng gia sản xuất, xây chuồng bò đi vì tôi thấy họ nuôi nhiều lắm, mấy ông nên vào thử xem họ nuôi bò khu quy hoạch ra sao, bò đi lông nhông đầy khu đó. Hình như có nuôi cả gà tây nữa để đợi tết Công-gô bán được giá lắm.
Nói thật nếu xây cái chuồng bò ở đó, bảo đảm khu này giá không còn 6tr đâu, chắc sẽ lên ngọn tầm vông, các cụ tranh thủ đua nhau mà hốt phụ mấy ông bi kẹp trym khu này hơn cả chục năm đang tự sướng làm con đường gì đấy, ........đang kiếm mấy người có máu làm giàu nhờ nuôi bò heo gà VAC để bán lại thoát kẹp chim; gì thì gì mấy ông đến sau đầu tư nông nghiệp phải nhìn xa trông rộng, vài ba chục năm nữa thế nào cũng giàu mà, bán phân bò như bầu Đức HAGL nghe đồn còn mỗi ngày kiếm vài tỏi đó,![]()
![]()
hehe em đâu cần chửi đâu anh. Mấy anh cứ đi hỏi mua thực tế là biết liền giờ làm khỉ gì còn giá 6-7 triệu cho mấy anh gato nữa đâu mà bàn mới chả tán . Đợi anh Thăng anh đi khánh thành cái chợ NGuyễn Lương Bằng em ở bên này Phú Xuân sẽ bắc loa gọi to tên anh 3 lần để anh ngó qua Phú Xuân. 

Mấy bác ấy đang run cây xem có ai bán để gom hàng đó màhehe em đâu cần chửi đâu anh. Mấy anh cứ đi hỏi mua thực tế là biết liền giờ làm khỉ gì còn giá 6-7 triệu cho mấy anh gato nữa đâu mà bàn mới chả tán . Đợi anh Thăng anh đi khánh thành cái chợ NGuyễn Lương Bằng em ở bên này Phú Xuân sẽ bắc loa gọi to tên anh 3 lần để anh ngó qua Phú Xuân.![]()
Giá như đất trong tay các anh như kiếm trong tay kiếm khách thì Thiên hạ bớt cảnh lầm than !