Đối với những người ko bị trộm, cướp thì rất dễ. Hoặc những người có tiền của.
Họ sẽ đứng ngoài nhìn, MAKENO.
Tuy nhiên, những người đã nghèo mà trước dó còn bị trộm cướp thì họ rất căm thù bọn này.
Thấy bọn chúng trộm cướp của người khác thì rất muốn ra tay.
Ra lệnh cấm thì dễ nhưng nạn trộm cướp ko dẹp được thì cấm ai?
Gốc rễ của vấn đề là ở đây:
TRỘM CƯỚP HOÀNH HÀNH, TÁO TỢN và
TRẮNG TRỢN!!!
"dẹp được nạn trộm cướp" (có lẽ là không khả thi) mà chỉ có thể hạn chế tối đa không để nó hoành hành...thì chắc là các hiệp sĩ lại ai về nhà nấy thôi.
Cụ nói: "...người đã nghèo mà còn bị trộm cướp....họ sẽ rất căm thù...thấy bọn chúng trộm cướp của người khác thì rất muốn
ra tay". Hành xử như vậy thì e là xã hội loạn mất Cụ ơi!!
Ở chiều ngược lại, thiệt tình là khi coi những đoạn VIDEO người dân đánh đến chết thủ phạm trộm chó, mình thấy bủn rủn cả người.
Chiều nay báo VietNamNet có bài viết hay, cái tựa đọc đã thấy
"CHUẨN KHÔNG CÓ CHỖ CHỈNH":
"Xã hội pháp quyền phải quản lý bằng pháp luật, không phải bằng nghĩa khí".
Nó ở đây: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam...ap-luat-khong-phai-bang-nghia-khi-450848.html