Hạng C
13/7/11
856
15.560
93
Đại khái là em ca sĩ Thái Trinh này đi xe máy. Khi đến giao lộ, thấy đèn vàng nên em ấy từ từ cho xe dừng lại ở vạch chờ. Bổng nhiên có 1 thằng đi từ sau lên chưởi và đạp vào em ấy "tại sao đèn vàng mà dừng lại làm cảng trở nó quẹo phải".
Chuyện không có gì cho đến khi thấy bình loạn của 1 thanh niên được vài trăm người like như sau:

Hết nói.
 
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
tướt bằng lái.. cho thi lại lí thuyết + khuyến mãi thêm cuốn quy tắc giao thông đường bộ VN :)
 
Hạng D
12/4/12
1.108
161
63
Hầu hết bằng 2 bánh là mua hoàn toàn hoặc mua lý thuyết nên ra đường chỉ chạy theo cảm tính .
 
Hạng D
7/4/11
1.957
2.021
113
xe 2 bánh ko nói, dừng thì tốt theo ý thức, còn 4 b ngon chạy đèn vàng coi, ko khéo là ôm bb
nói chung chung lại là người vn thua ng ta ở chổ ý thức,
 
Hạng B2
13/7/14
142
229
43
Quận 7
Tốt nhất là làm nghiêm luật luôn, em thấy ở khu trung tâm rất nhiều người nước ngoài đi bộ, họ chờ tới đèn đỏ để qua đường mà 2 bánh rẻ phải cứ chạy ầm ầm, ko nhường đường cho người đi bộ. Họ đứng lắc đầu ngán ngẫm, em thì tự thấy mắc cỡ thay cho dân mình.
 
Hạng D
2/6/14
1.353
892
113
31
Bậy các bác sai rồi tụi nó hiểu luật ấy tụi nó là 1 trong những bẫy của xxx đấy <3 Nó gài mình lọt ổ ấy <3
 
Hạng C
6/9/10
888
439
63
35
TP HCM
Em đã làm khào sát dám khẳng định chỉ 30% người lái xe 2b còn nhớ về luật , quan sát và HIỂU biển báo giao thông.
Mà hầu như là hiểu chung chung ví dụ thấy đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng, đèn vàng phóng qua, Queo phải khi đèn đỏ là luôn luôn Được phép rẽ. Thấy CSGT thì chạy sát vô lề chứ ko biết phân làn là gì...... quẹo là quẹo chứ ko nhớ khi quẹo là mở signal hay nhường xe đi thẳng.. đang chạy trên đường ko ưu tiên khi giao với đường ưu tiên thì phải nhường trên đường ưu tiên, đường có 2 soc vàng song song và vẫn quay đầu, rẽ trái bình thường, bản cấm đi ngược chiều vẫn chạy vô....qua vòng xoay nhường xe nào từ hướng nào đến cũng mặc kệ ta chay cứ chạy..... bác nào nhỡ liệt kê tiếp.
Em nói có phải ko.
 
Hạng D
30/4/14
1.133
17.419
113
Đèn vàng của VN mình em thấy hầu như rất ngắn (từ 1 - 3 giây, có chỗ còn chả có, làm 1 phát từ xanh qua đỏ luôn, bố ai mà thấy để dừng xe kịp), điều này gây nguy hiểm khi lưu thông, chính vì thế mới có chuyện đèn giao thông đếm ngược từng giây của mình.

Em nhớ ở nước ngoài có nhiều nước đèn giao thông đâu có đếm ngược, nhưng bù lại đèn vàng của họ khá lâu (thường khoảng 10 giấy) và mỗi khi đèn vàng bật lên thường nháy liên tục từ chậm cho đến khi nhanh dần. Do đó, trường hợp khi lưu thông, đến gần giao lộ, liếc nhìn thấy đèn xanh thì vẫn chạy tiếp, sau đó có vào giữa giao lộ mà đèn đã vàng cũng không sao vì đèn vàng đang nháy, còn những xe sau thấy đèn vàng rồi thì họ sẽ chủ động dừng xe. Ở VN vừa thấy xanh, ra giữa giao lộ đèn đỏ hồi nào không hay, xe chiều lưu thông còn lại chưa thấy chuyển xanh đã nhào hết ra giữa đường nên tai nạn, kẹt xe thường xảy ra.

Chú thanh niên kia nắm chưa rõ luật và cũng nửa vời, luật quy định đèn vàng nhấp nháy thì có thể đi tiếp nếu đã lỡ vượt quá vạch dừng để không gây cản trở, còn ai thấy đèn vàng từ xa, dừng lại mới an toàn và đúng luật hơn thì chú này lại phán là sai. Bó tay ! :confused:
 
  • Like
Reactions: ngokhanhan
Hạng B2
30/3/05
401
289
63
Cabin
Đèn vàng của VN mình em thấy hầu như rất ngắn (từ 1 - 3 giây, có chỗ còn chả có, làm 1 phát từ xanh qua đỏ luôn, bố ai mà thấy để dừng xe kịp), điều này gây nguy hiểm khi lưu thông, chính vì thế mới có chuyện đèn giao thông đếm ngược từng giây của mình.

Em nhớ ở nước ngoài có nhiều nước đèn giao thông đâu có đếm ngược, nhưng bù lại đèn vàng của họ khá lâu (thường khoảng 10 giấy) và mỗi khi đèn vàng bật lên thường nháy liên tục từ chậm cho đến khi nhanh dần. Do đó, trường hợp khi lưu thông, đến gần giao lộ, liếc nhìn thấy đèn xanh thì vẫn chạy tiếp, sau đó có vào giữa giao lộ mà đèn đã vàng cũng không sao vì đèn vàng đang nháy, còn những xe sau thấy đèn vàng rồi thì họ sẽ chủ động dừng xe. Ở VN vừa thấy xanh, ra giữa giao lộ đèn đỏ hồi nào không hay, xe chiều lưu thông còn lại chưa thấy chuyển xanh đã nhào hết ra giữa đường nên tai nạn, kẹt xe thường xảy ra.

Chú thanh niên kia nắm chưa rõ luật và cũng nửa vời, luật quy định đèn vàng nhấp nháy thì có thể đi tiếp nếu đã lỡ vượt quá vạch dừng để không gây cản trở, còn ai thấy đèn vàng từ xa, dừng lại mới an toàn và đúng luật hơn thì chú này lại phán là sai. Bó tay ! :confused:
E dám cá với bác là đèn vàng ở mình mà được 10s thì không ai dừng đèn vàng đâu ạ! Khi đó 2 hướng lưu thông đều có 10s để gặp nhau giữa giao lộ! :D