Hạng D
26/8/05
3.771
26.293
133
Người mua ở thì không sao, chỉ có 2 thằng vi phạm pháp luật là thằng cđt đem cầm ts không phải của mình, và thằng NH làm kg đúng quy trình thẩm định ts cầm cố trước khi cho vay.
Đúng rồi.
Đã nhận nền thì kg lo. Ách tắc thủ tục chút thôi.
 
Hạng B2
15/6/18
272
257
83
chừng nào BK có đường nối ra song hành thì mới tiện đi lại nhỉ. Lúc đó giá mới cất cánh được :D
 
Hạng B2
19/6/16
280
1.004
93
Tạm dừng.. Sáng mai 10g chốt cọc .
Thế mà cứ kêu là sắp bùm.

Tiền còn mất giá nhanh như giấy lộn hiện nay thì có mà bùm vào mắt. Không lẽ giờ bán đất nhào vô vàng, chứng, coin?
 
Hạng B2
27/6/15
453
4.647
93
37
Tạm dừng.. Sáng mai 10g chốt cọc .

Hàng này ghi dấu 1 thời thanh xuân, ngày ngày vào OS bơm thổi.

Đầu 2018 có kèo 2,8 tỷ, mà trả 2,6 tỷ chủ không bán.

Mà không hiểu sao từ 2017 đến nay không có căn nào xây mới.
 
Hạng B2
5/10/17
390
895
93
Kiến Á phìa nằm gữa đường D3 với Liên Phường giờ bao nhiêu rồi các bác? Sáng nay em đi qua ĐXH thấy có vẽ sẽ làm xong nhanh sớm thôi.
 
Hạng D
26/8/05
3.771
26.293
133
Hàng này ghi dấu 1 thời thanh xuân, ngày ngày vào OS bơm thổi.

Đầu 2018 có kèo 2,8 tỷ, mà trả 2,6 tỷ chủ không bán.

Mà không hiểu sao từ 2017 đến nay không có căn nào xây mới.
Hàng diện tích nhỏ như này đâu phải BK bác? BK toàn lô to, nhỏ nhất 7 x 26 m mà? Hay mấy lô nằm rìa chỗ Song Hành? Nếu vậy thì ngon.
 
Hạng B2
27/6/15
453
4.647
93
37
Hàng diện tích nhỏ như này đâu phải BK bác? BK toàn lô to, nhỏ nhất 7 x 26 m mà? Hay mấy lô nằm rìa chỗ Song Hành? Nếu vậy thì ngon.

Bách Khoa, mà xưa là công viên, chuyển đổi phân lô ra sổ thời 2015, lúc tranh tối tranh sáng.

Đúng bài là song hành đi qua chỗ này; xưa em mua em bơm ác đạn lắm, mà lời 1 mớ lại ngứa ngáy bán :) Nhưng nó nằm sâu góc trong nên ở cũng thấy hơi lấn cấn.
 
Hạng B2
30/11/15
178
2.029
93
Bách Khoa, mà xưa là công viên, chuyển đổi phân lô ra sổ thời 2015, lúc tranh tối tranh sáng.

Đúng bài là song hành đi qua chỗ này; xưa em mua em bơm ác đạn lắm, mà lời 1 mớ lại ngứa ngáy bán :) Nhưng nó nằm sâu góc trong nên ở cũng thấy hơi lấn cấn.
Đúng là tình đời “lạnh như người yêu cũ” :)