Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: KMC
em nói bác đừng bùn nhé! Ssangyong làm có 2 mẫu xe là coi được thui đó là Musso và Istana còn lại nhìn xấu quá!Thui em chạy đây...đừng quýnh em![8D]
Trích đoạn: suv75
Bác làm em nhớ tới ông bác của em (giờ đã mất). Khỏang năm 96/97 em hay chạy xe ra đậu gần bùng binh Nguyễn Huệ, hay trên đường Lê Lợi gần nhà hát để lên nhà ổng. Hai bác cháu hay ngồi trên căn hộ của ổng (ở chung cư Eden) vừa để canh xe, ngắm đường và để hỏi chuyện xe cộ, vì lúc đó ổng mới hồi hương.
Lác đác có mấy em Mút chạy và đậu dưới đường, em cắc cớ hỏi ổng: "con thấy xe này mua chạy đường xa cũng được, bác thấy sao?" Ổng trả lời em là cả đời chưa thấy cái đuôi xe nào xấu như xe đó, mà xe của hãng nào vậy? Lúc đó em cũng không biết Ssangyong.
Đến năm 2003, em mua cái Mút đầu tiên chở ổng đi một vòng thì ổng khen xe rộng rãi (so với chiếc 2 cửa em đang chạy) và cái đuôi nhìn ngầu quá. Em mới nói là chiếc này mấy năm trước bác chê xấu đó. Ổng nói là ở Việt Nam lâu rồi, nhìn Musso hoài thì quen mắt, không thấy xấu nữa
.
Nói thiết là tới giờ em cũng chưa thấy cái đầu xe nào xấu như chiếc Actyon này, đến nỗi tụi Úc đặt là xe tại nạn (giống như sau khi hun đít xe tải bị bẹp đầu), không biết bao giờ mới quen mắt được nữa
.
Trích đoạn: KMC
em nói bác đừng bùn nhé! Ssangyong làm có 2 mẫu xe là coi được thui đó là Musso và Istana còn lại nhìn xấu quá!Thui em chạy đây...đừng quýnh em![8D]