Đến Dìn Ký là đúng 7h, ngưỡng mộ mình ghê. Tranh thủ ăn sáng cà phê cà pháo ( nhà hàng phục vụ ẹ quá, gọi ly càphê mà chắc gần 1h sau mới mang ra
)
#4 Bác hocap và bác otosaigon, tươi đều nhỉ
#5 Hai cha con 4so7 nè, đẹp đều luôn
#6 Hình như là lơ xe của em - bác kingo2, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
#7 F1 nhà bác phucloctho: để con dứt xong tô này đã
#4 Bác hocap và bác otosaigon, tươi đều nhỉ

#5 Hai cha con 4so7 nè, đẹp đều luôn

#6 Hình như là lơ xe của em - bác kingo2, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


#7 F1 nhà bác phucloctho: để con dứt xong tô này đã


Last edited by a moderator:
Ăn uống xong rồi, chúng ta cùng vào việc thôi
#8 Số mình là số lào?
#9 Ai có kéo cho mượn cái đê
#10 Cắt ra mà không dán thì biết làm gì bây giờ
#11 Test cái "vừa lái vừa nói"
#8 Số mình là số lào?

#9 Ai có kéo cho mượn cái đê

#10 Cắt ra mà không dán thì biết làm gì bây giờ

#11 Test cái "vừa lái vừa nói"

Last edited by a moderator:
Xong xuôi rồi lên đường thôi, lơ xe của mình bắt đầu tác nghiệp nhé
#12 Đường thiên lý
#13 Đến nơi rồi, đi qua rừng cao su bạt ngàn
#14 Tuyệt quá, chị mimo sướng nhá lúc nào cũng xuất hiện trong khung hình hết
#15 Mời bà con cô bác xuống "bắn" nhiệt độ trước khi vào Trung tâm
#12 Đường thiên lý

#13 Đến nơi rồi, đi qua rừng cao su bạt ngàn

#14 Tuyệt quá, chị mimo sướng nhá lúc nào cũng xuất hiện trong khung hình hết


#15 Mời bà con cô bác xuống "bắn" nhiệt độ trước khi vào Trung tâm

Last edited by a moderator: