Hạng D
10/7/08
2.391
2.330
113
đây là toàn cảnh nhà máy Thuỷ Dien Trị An, nơi sản xuất điện cho ca nuoc
DSC00044.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
benny300 nói:
Các bác đi vui quá .Chúc mừng đoàn !

Có bác tham gia nữa thì chắc vui lắm đây . lần tới tham gia luôn nhé bác ;)
@ALL: em đang có kế hoạch off tổng kết vào Chủ nhật này tại Quán heo mọi nướng ở Trảng Bàng, đặc sản heo mọi rất ngon và dân dã, các bác cho ý kiến nhé.
 
VIP CARD MEMBER
5/5/08
1.080
94
48
63
Tp Ho Chi Minh
Thêm ít hình nè các bác:

Đường vào rừng..

dsc02198jd2.jpg



Hoa rừng...
dsc02205ms6.jpg


dsc02200wy5.jpg


dsc02183sg8.jpg


dsc02184oe3.jpg


dsc02182ik1.jpg


Nhưng coi chừng giống Vắt này nha, rất nhiều...

dsc02188jn3.jpg


dsc02202xy2.jpg


Hội trưởng đang trổ tài leo cây..
dsc02192oa2.jpg


dsc02194bt7.jpg


Đặc sản rừng xanh..
dsc02217sk1.jpg


dsc02218qs3.jpg


dsc02221fv6.jpg


dsc02225jg7.jpg
 
Hạng C
24/3/08
980
41
28
Chuyen đi thú vị quá, các bác sướng thật, thêm bao nhiêu hiểu biết về các loài sinh vật, em nhìn con rắn lục mà sợ, hình như nó là loại cực độc đúng không ạ?
 
Hạng D
3/4/08
3.520
1.606
113
Một chuyến đi rừng đầy thú vị , có đầy đủ các yếu tố:
-Mạo hiểm : Đi rừng rắn rết hơi nhiều , nguy hiểm luôn rình rập.
-Gian khổ : Đi bộ vượt vài km đường rừng mà đối với vài người trong đó có em mệt tưởng chừng như muốn đứt hơi , ráng theo kịp đoàn , đối với một số người lại thấy nhẹ như không.
-Vui: Ngồi nhậu và giao lưu hát hò với mấy AE kiểm lâm mới thấy họ dễ gần và đáng mến , trước trong suy nghĩ của em hay đánh đồng kiểm lâm với lâm tặc là một , nay mới thấy những điều ngược lại.
-Thư giãn 100%: Khi ngả mình trên bãi cỏ giữa hoang đảo cách bờ 10km , hay thả mình bơi trên dòng nước mát giữa lòng hồ Trị an , bạn có thể có được cảm giác thư giãn hoàn toàn.
080402cool_prv.gif