Hạng B2
23/4/11
174
0
16
41
Em xong việc post hình. Các bác các mợ tiếp cho vui.
Cám ơn nhà Rubikid đã chuẩn bị chu đáo, nhiệt tình, để CLB PN có buổi off vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.
Cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự, góp phần cho buổi off thành công.

Các bác/mợ muốn xem chi tiết. Xin vui lòng ghé qua: https://www.facebook.com/...67745797934&type=1

Thôi em đi nấu cơm
21.gif
 
Hạng C
24/9/10
502
0
0
Đã xong hết mọi việc, hôm nay về xóm thấy túp lều tranh ở vùng quê bình yên của mình đang được nhà bác Ba lăng xê quá xá.
Xin cám ơn các bác, các mợ đã không ngại đường xa, nắng, gió để đến với gia đình em nói riêng và HPN nói chung.
Xin cám ơn các tềnh iu của em. Các mợ nhà mình thật đảm đang, giỏi giang, vén khéo, biết nấu bếp củi một cách thuần thục. Lăng xả không ngại khó khăn và ko có ai chỉ tay năm ngón, điều đó làm em cũng vơi bớt nỗi lo nhà tranh mái lá của mình.
Xin cám ơn bác Ba nhiều lắm ạ, người vất vả nhất để chúng ta có thể nhìn thấy lại mình và mọi người sau một cuộc vui.

Em vẫn yêu XNL, nhất là HPN của chị em mình, luôn luôn và mãi mãi như thế ạ. Nếu thích thì nhớ like cho em nhoa các tềnh iu.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/4/11
174
0
16
41
Mợ Ruby nói:
Đã xong hết mọi việc, hôm nay về xóm thấy túp lều tranh ở vùng quê bình yên của mình đang được nhà bác Ba lăng xê quá xá.
Xin cám ơn các bác, các mợ đã không ngại đường xa, nắng, gió để đến với gia đình em nói riêng và HPN nói chung.
Xin cám ơn các tềnh iu của em. Các mợ nhà mình thật đảm đang, giỏi giang, vén khéo, biết nấu bếp củi một cách thuần thục. Lăng xả không ngại khó khăn và ko có ai chỉ tay năm ngón, điều đó làm em cũng vơi bớt nỗi lo nhà tranh mái lá của mình.
Xin cám ơn bác Ba nhiều lắm ạ, người vất vả nhất để chúng ta có thể nhìn thấy lại mình và mọi người sau một cuộc vui.

Em vẫn yêu XNL, nhất là HPN của chị em mình, luôn luôn và mãi mãi như thế ạ. Nếu thích thì nhớ like cho em nhoa các tềnh iu.
:)
 
Hạng B2
15/5/09
330
51
28
Lạ thiệt nha.

Hôm qua lúc Củi ở đó thì giọng nói đâu có dịu dàng vậy ta ?! phải bà Ruby đó không nhở ?!

Củi nhớ lúc đó Bà Ruby bả đứng trên cái chỏng tre trong bíp á, cái bả gào lên là "lấy đôi dép coi, hỏng thấy chưng em ướt hả"

hị hị
033102bebe_1_prv.gif
là lá la
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
caycui nói:
Lạ thiệt nha.

Hôm qua lúc Củi ở đó thì giọng nói đâu có dịu dàng vậy ta ?! phải bà Ruby đó không nhở ?!

Củi nhớ lúc đó Bà Ruby bả đứng trên cái chỏng tre trong bíp á, cái bả gào lên là "lấy đôi dép coi, hỏng thấy chưng em ướt hả"

hị hị
033102bebe_1_prv.gif
là lá la
Ở trong bíp la có mấy bà không hà, ra đây cả xóm đờn ông phải đoan chính 1 chút, dịu dàng một chút và địu đàng một chút để gọi là "giấy rách phải giữ lấy lề" chớ Củi
24.gif
 
Hạng B2
15/5/09
330
51
28
Hỏi nảy giờ mà hổng ai hiểu Cọp nói ý gì chỉ có em người quen bảo mỉnh về kiếm Xuân tóc đỏ đọc hè.