Re:Hình ảnh công tác từ thiện của TFC ở chùa Bửu Thắng và trường Vi Nhân (BMT) 15/09/2009
Thăm các em khuyết tật, mồ côi
Mắt xoe tròn thương thương quá đi thôi
Rồi em sẽ ra sao
Bà xã bác Keenlon rất xúc động
Còn đây là các em mồ côi và thiểu năng, bác babydriver trổ tài cùng đàn hát với các em, có sự phối hợp của sambo1, bác hocap và F1 nhà Hanah
Chùa còn nuôi cả người bệnh tâm thần và các cụ già không nơi nương tựa
Họ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng trong cái khung cảnh ấy hoa vẫn nở nghĩa là vẫn còn nhiều hi vọng, chúng tôi chỉ mang tới 1 chút trong niềm hi vọng ấy.
Rời chùa Bửu Thắng lòng ai cũng thấy nặng trĩu, cả đoàn không nói lời nào cả mặc dù trước khi đến tiếng bộ đàm vang lên liên tục...
Thăm các em khuyết tật, mồ côi


Mắt xoe tròn thương thương quá đi thôi


Rồi em sẽ ra sao


Bà xã bác Keenlon rất xúc động

Còn đây là các em mồ côi và thiểu năng, bác babydriver trổ tài cùng đàn hát với các em, có sự phối hợp của sambo1, bác hocap và F1 nhà Hanah


Chùa còn nuôi cả người bệnh tâm thần và các cụ già không nơi nương tựa

Họ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng trong cái khung cảnh ấy hoa vẫn nở nghĩa là vẫn còn nhiều hi vọng, chúng tôi chỉ mang tới 1 chút trong niềm hi vọng ấy.

Rời chùa Bửu Thắng lòng ai cũng thấy nặng trĩu, cả đoàn không nói lời nào cả mặc dù trước khi đến tiếng bộ đàm vang lên liên tục...

Last edited by a moderator:
Re:Hình ảnh công tác từ thiện của TFC ở chùa Bửu Thắng và trường Vi Nhân (BMT) 15/09/2009
Buổi chiều vì 1 số lý do nên đoàn đến trường Vi Nhân chỉ có 4 xe chở đồ tới cho trường. Trường hiện đang nuôi và dạy 150 em thiểu năng do 10 xơ đảm nhiệm.
Xơ trò chuyện về hoàn cảnh của trường
Gia đình bác Babydriver trao quà cho các em
HT trao quà cho trường,
Hai bác già nhất đoàn cũng rất tích cực đi cùng đoàn, bác có chút quà nhỏ giúp đỡ các em.
Em nói là rất thích chụp hình đấy ạ
Trao quà và chụp hình lưu niệm
Buổi chiều vì 1 số lý do nên đoàn đến trường Vi Nhân chỉ có 4 xe chở đồ tới cho trường. Trường hiện đang nuôi và dạy 150 em thiểu năng do 10 xơ đảm nhiệm.

Xơ trò chuyện về hoàn cảnh của trường


Gia đình bác Babydriver trao quà cho các em


HT trao quà cho trường,

Hai bác già nhất đoàn cũng rất tích cực đi cùng đoàn, bác có chút quà nhỏ giúp đỡ các em.

Em nói là rất thích chụp hình đấy ạ


Trao quà và chụp hình lưu niệm
Last edited by a moderator:
Re:Hình ảnh công tác từ thiện của TFC ở chùa Bửu Thắng và trường Vi Nhân (BMT) 15/09/2009
Xúc động lắm các bác ạ , ngày nay không có nhiều thời gian post ảnh mình chụp rất nhiều khi đến đây . Nhớ mãi sư cô Huệ Hướng nói .. sư cô chỉ có 1 trái tim .. , một trái tim từ bi cao cả .
Trung tâm này nuôi 160 trẻ em mồ côi , tàn tật , người già , tâm thần , người bệnh . Khi nhìn các em với những ánh mắt trong veo và cất lời a di đà phật cảm ơn . Rồi các em hát múa Khi Không có tấm lòng biển cả chỉ là sông . Khi sống có tấm lòng sông bỗng rộng mệnh mông .
Cảm động nhất khi đoàn ra đi sư cô có gắng bắt đoàn đem theo mấy quả sầu riêng .. Trung tâm một ngày phải nấu 60 kg gạo .. sống hoàn toàn trông chờ vào lòng hảo tâm của bá tánh . Chính quyền địa phương thì giúp đỡ về mặt tinh thần .
Khi đi ra .. ai cũng im lặng ngậm ngùi ...
Chiều vì một số lý do nên chỉ đi 5 xe đến trường Vi Nhân . Các em tật nguyền nhưng các sơ cố gắng cố gắng bằng mọi cách mở trung tâm may mặc , mát xa . Đồ mỹ nghệ để các em hội nhập cùng xã hội .. Đúng là tàn nhưng không phế . Giúp các em 1 nghề nghiệp để bước vào đời bằng chính sức lao động và khả năng của mình .
Thật cảm động bởi tấm lòng đại gia đình bác babaydriver .. bố mẹ vợ và con gái phát truyện tranh , bánh kẹo , sách vở và giầy dép . Bên cạnh đó bố mẹ bác ấy cũng đã rưng rưng khi nghe masơ chia sẻ .. và cũng như hocap ông bà đã của ít lòng nhiều , ngoài hiện vật của TFC thì các bác ấy đưa thêm hiện kim .. hocap cảm động lắm bởi tấm lòng của bố mẹ baby ( Bác Trình ) .
Quá nhiều cảm xúc dâng trào trong chuyến đi này . TFC đã làm một việc quá ý nghĩa .
Xúc động lắm các bác ạ , ngày nay không có nhiều thời gian post ảnh mình chụp rất nhiều khi đến đây . Nhớ mãi sư cô Huệ Hướng nói .. sư cô chỉ có 1 trái tim .. , một trái tim từ bi cao cả .
Trung tâm này nuôi 160 trẻ em mồ côi , tàn tật , người già , tâm thần , người bệnh . Khi nhìn các em với những ánh mắt trong veo và cất lời a di đà phật cảm ơn . Rồi các em hát múa Khi Không có tấm lòng biển cả chỉ là sông . Khi sống có tấm lòng sông bỗng rộng mệnh mông .
Cảm động nhất khi đoàn ra đi sư cô có gắng bắt đoàn đem theo mấy quả sầu riêng .. Trung tâm một ngày phải nấu 60 kg gạo .. sống hoàn toàn trông chờ vào lòng hảo tâm của bá tánh . Chính quyền địa phương thì giúp đỡ về mặt tinh thần .
Khi đi ra .. ai cũng im lặng ngậm ngùi ...
Chiều vì một số lý do nên chỉ đi 5 xe đến trường Vi Nhân . Các em tật nguyền nhưng các sơ cố gắng cố gắng bằng mọi cách mở trung tâm may mặc , mát xa . Đồ mỹ nghệ để các em hội nhập cùng xã hội .. Đúng là tàn nhưng không phế . Giúp các em 1 nghề nghiệp để bước vào đời bằng chính sức lao động và khả năng của mình .
Thật cảm động bởi tấm lòng đại gia đình bác babaydriver .. bố mẹ vợ và con gái phát truyện tranh , bánh kẹo , sách vở và giầy dép . Bên cạnh đó bố mẹ bác ấy cũng đã rưng rưng khi nghe masơ chia sẻ .. và cũng như hocap ông bà đã của ít lòng nhiều , ngoài hiện vật của TFC thì các bác ấy đưa thêm hiện kim .. hocap cảm động lắm bởi tấm lòng của bố mẹ baby ( Bác Trình ) .
Quá nhiều cảm xúc dâng trào trong chuyến đi này . TFC đã làm một việc quá ý nghĩa .
Last edited by a moderator:
Re:Hình ảnh công tác từ thiện của TFC ở chùa Bửu Thắng và trường Vi Nhân (BMT) 15/09/2009
Chung tay góp sức
Nặng quá lặc lè luôn như vì các cháu côc vác
Cỏng cả tình người trên lương
Chung tay góp sức

Nặng quá lặc lè luôn như vì các cháu côc vác

Cỏng cả tình người trên lương


Re:Hình ảnh công tác từ thiện của TFC ở chùa Bửu Thắng và trường Vi Nhân (BMT) 15/09/2009
Ôi, sao nghe mấy câu của Jenny (Hoa vẫn nở nghĩa là còn hy vọn), của bác Hocap (Có tấm lòng sông rộng mênh mông) và của bác Xuan.lv (cỏng cả tình người trên lưng) rồi em tự dung cũng rưng rưng nước mắt.
Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột !
Cảm ơn tất cả mọi người về tất cả mọi việc.
Em xin cảm ơn.
Ôi, sao nghe mấy câu của Jenny (Hoa vẫn nở nghĩa là còn hy vọn), của bác Hocap (Có tấm lòng sông rộng mênh mông) và của bác Xuan.lv (cỏng cả tình người trên lưng) rồi em tự dung cũng rưng rưng nước mắt.
Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột !
Cảm ơn tất cả mọi người về tất cả mọi việc.
Em xin cảm ơn.
Re:Hình ảnh công tác từ thiện của TFC ở chùa Bửu Thắng và trường Vi Nhân (BMT) 15/09/2009
Một vài hình ảnh Xúc động .
Xin cho đoàn thượng lộ bình an .
Quà và tấm lòng của những người Dân TPHCM đi hơn 400 km đến để chia xẻ.
Khi gặp các em .. Ta mới thấy mình ôi quá đủ đầy và hạnh phúc .
Đầu tiên là sợ hãi nép mình .... sau đó là hát vang ... Nhìn các cháu với những ánh mắt ngây thơ tròn xoe .. nhìn theo cây đàn và tiếng hát của baby driver .. tôi cố gắng lắm mới không trào nước mắt ...
Bé trai con nhà hana hát tặng bài doremob bằng tiếng nhật .. xa xa Sampo con .. cũng hát vang ..
Một vài hình ảnh Xúc động .
Xin cho đoàn thượng lộ bình an .

Quà và tấm lòng của những người Dân TPHCM đi hơn 400 km đến để chia xẻ.
Khi gặp các em .. Ta mới thấy mình ôi quá đủ đầy và hạnh phúc .


Đầu tiên là sợ hãi nép mình .... sau đó là hát vang ... Nhìn các cháu với những ánh mắt ngây thơ tròn xoe .. nhìn theo cây đàn và tiếng hát của baby driver .. tôi cố gắng lắm mới không trào nước mắt ...
Bé trai con nhà hana hát tặng bài doremob bằng tiếng nhật .. xa xa Sampo con .. cũng hát vang ..


Re:Hình ảnh công tác từ thiện của TFC ở chùa Bửu Thắng và trường Vi Nhân (BMT) 15/09/2009
Sư cô Trụ trì chùa Huệ Hướng Xin đoàn nhờ các bạn Hữu Gần xa tráng lại cho các em một cái sân chơi .. cho mấy chục em .... khoảng 20 triệu ....
Đoàn TFC sẽ quay lại nơi đây .... sẽ quay lại các con ơi . !
Và chỗ ăn của người bị thần kinh , điên loạn Mù lòa .. và người già không nơi nương tựa , Đã có mạnh thường quân của TP HCM mình xây tặng .
Sư cô Trụ trì chùa Huệ Hướng Xin đoàn nhờ các bạn Hữu Gần xa tráng lại cho các em một cái sân chơi .. cho mấy chục em .... khoảng 20 triệu ....
Đoàn TFC sẽ quay lại nơi đây .... sẽ quay lại các con ơi . !



Và chỗ ăn của người bị thần kinh , điên loạn Mù lòa .. và người già không nơi nương tựa , Đã có mạnh thường quân của TP HCM mình xây tặng .


Re:Hình ảnh công tác từ thiện của TFC ở chùa Bửu Thắng và trường Vi Nhân (BMT) 15/09/2009
Vài dòng đến ACE trong TFC .
Chuyến đi vừa qua để lại một dư âm và một ấn tượng rất tốt tại TP này ... Vì một đội hình đẹp đẽ theo như lời một bà bán vé số tin hocap logo TFC để về đán lên tường là .." một dãy xe nhà giàu mà thương người ghê "..
Một bạn xem hình ảnh của TFC .. trong quán caphe cội ngôồn BMT :
Đội hình đi đẹp quá , tinh thần và tiêu chí hoạt động của hội TFC hay vàý nghĩa quá .. cho em xin d chi web để em xem và ...mời caphe .. chị nhé , và cho em vào hội với ..
Mình thấy tiếc vì chuyến đi vừa thời gian dành hết cho CTXH không giới thiệu cho các bác về cảnh vật và con người Tây Nguyên . Bác MInh OX hocap cũng đưa đoàn đến một cái thác chẳng có dịch vụ như cưỡi voi , đi thuyền như đã hứa trước , hocap thấy áy náy về việc này .
Nhưng thấy tất cả các bác đều vui vẻ , đoàn kết và mở rộng lòng với Dak Lak đè nghị hocap kêu gọi lần 2 để xây sân cho chơi cho các cháu .. Mình không biết nói gì hơn là chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng những tình cảm và sự nhiệt tình của các Anh chị em trên os dành cho Buôn Ma Thuột - Dak Lak .. Nơi quê hương cơ cực của hocap .
Cảm ơn tất cả các bác , các anh chị .
Vài dòng đến ACE trong TFC .
Chuyến đi vừa qua để lại một dư âm và một ấn tượng rất tốt tại TP này ... Vì một đội hình đẹp đẽ theo như lời một bà bán vé số tin hocap logo TFC để về đán lên tường là .." một dãy xe nhà giàu mà thương người ghê "..
Một bạn xem hình ảnh của TFC .. trong quán caphe cội ngôồn BMT :
Đội hình đi đẹp quá , tinh thần và tiêu chí hoạt động của hội TFC hay vàý nghĩa quá .. cho em xin d chi web để em xem và ...mời caphe .. chị nhé , và cho em vào hội với ..
Mình thấy tiếc vì chuyến đi vừa thời gian dành hết cho CTXH không giới thiệu cho các bác về cảnh vật và con người Tây Nguyên . Bác MInh OX hocap cũng đưa đoàn đến một cái thác chẳng có dịch vụ như cưỡi voi , đi thuyền như đã hứa trước , hocap thấy áy náy về việc này .
Nhưng thấy tất cả các bác đều vui vẻ , đoàn kết và mở rộng lòng với Dak Lak đè nghị hocap kêu gọi lần 2 để xây sân cho chơi cho các cháu .. Mình không biết nói gì hơn là chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng những tình cảm và sự nhiệt tình của các Anh chị em trên os dành cho Buôn Ma Thuột - Dak Lak .. Nơi quê hương cơ cực của hocap .
Cảm ơn tất cả các bác , các anh chị .
Last edited by a moderator: