Tất nhiên phải được sự cho phép của bác Kiên và ae trong đoàn em mới dám post những hình ảnh này. Những hình ảnh post lên không nhằm thỏa mãn thú vui tiêu khiển của đoàn, khoe mẽ với ae ở nhà... mà mục đích giúp ae rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau! Trong lời bình, đôi khi em pha vài comments dí dỏm, hài hước...chỉ nhằm làm bớt căng thẳng chứ thật sự em không bàng quan trước sự cố của UAZ và tinh thần của anh em trong đoàn. Nếu có gì sai sót, rất mong các bác góp ý đóng góp và bỏ qua cho! Đừng ném đá mất vui!
Công tác cứu hộ chỉ để lại 1 vài thành viên chủ chốt. Toàn bộ anh em về SG ngay trong đêm! Không ai còn lòng dạ nào chiến tiếp ngày chủ nhật cung Mã Đà - Tà Lài!
Chuyến đi tưởng chừng đơn giản nhưng với 1 chút chủ quan đoàn gặp nhiều sự cố đáng tiếc không thể lường trước được!
Sau sự cố UAZ tinh thần em cũng xuống hẳn, chẳng muốn chụp nữa dù đường về còn khá nhiều tình tiết rất hay!
Lâu không chụp và post bài nên lú lẫn resize hình quá nhỏ dung lượng dẫn đến hình bị bể, out nét nhiêù. Các bác xem đỡ, chuyến sau em sẽ bù lại!