Chắc chị em với thím này. Hay là bả "hiện hồn" vô ĐL rồi
Đệt! Thốn tận rốn. Lạy các thím lunChắc chị em với thím này. Hay là bả "hiện hồn" vô ĐL rồi
Ẻm tưởng dê ẻm, ẻm kiu thằng chồng ra xiên 1 phát là xong!Ở Dalat hay Blao vậy bác Trường? Sao không đến làm quen, nhẹ nhàng hướng dẫn mợ cập lề, mời mợ vào OS hay group YĐL để nâng cao "tay nghề"
--> à gần Là Việt cafe, mời mợ ấy vào rất tiện
Em can!

người ta nghĩ (ko biết có nghĩ ko???) là ko phiền thiên hạ nên mới hành động ngu như thế;
trên em thì cũng nhiều mợ như vậy: đậu chặn cổng nhà có xe (người ta chắc cú phải chạy ra đi làm); đậu làn giữa; đậu ngược lề/chiều;... (cũng may là chưa gặp được mợ đậu kiểu này)
nói chung, làm cái gì cũng phải nghĩ thì mới đỡ loạn.
trên em thì cũng nhiều mợ như vậy: đậu chặn cổng nhà có xe (người ta chắc cú phải chạy ra đi làm); đậu làn giữa; đậu ngược lề/chiều;... (cũng may là chưa gặp được mợ đậu kiểu này)
nói chung, làm cái gì cũng phải nghĩ thì mới đỡ loạn.
Ở Dalat hay Blao vậy bác Trường? Sao không đến làm quen, nhẹ nhàng hướng dẫn mợ cập lề, mời mợ vào OS hay group YĐL để nâng cao "tay nghề"
--> à gần Là Việt cafe, mời mợ ấy vào rất tiện
Hai bác đừng có buồn, cảnh này thấy nhiều lắm ạ. Những nơi đất rộng người thưa, dân tình phóng khoáng nên nhiều khi không chú ý.Phố dâu tây ngay Toy ĐL, Nguyễn Công Trứ - Đàlạt bác. Sáng sớm ngứa mắt quá mình chộp phát rùi zọt lun... khúc cong đó mấy chú bồn/ben/3 giò rất hay nắn đường nên tí nữa mợ ấy sẽ thấy cảnh đẹp thui, đầu năm giao lưu phải "mắm tôm" thì pỏ mịa![]()

Không phải bênh vực cho Đà Lạt vì sợ có trẻ lạc như bác @truong_dalat nghĩ đâu mà đơn giản ở Sì phố cũng thế cả mà

https://www.otosaigon.com/threads/vo-van-hoa.8841530/