tụi này giờ biến chất hết rồi các bác ạ, to thì ăn to, nhỏ thì ăn nhỏ. Em ko tin hình ảnh đó là sự thật.
Hình ảnh đẹp về XXX: em nghe một số anh em nói "lâu lâu các anh dựng cảnh và nhờ một số nhà báo-phóng viên chộp ảnh để PR cho hình ảnh đẹp".
Sau khi suy nghỉ em thấy: cách đây hơn chục năm về trước, một hình ảnh XXX đưa cụ bà qua đường, một XXX đứng giữa trời mưa để điều khiển giao thông mặt dù lượng xe không nhiều, một XXX giúp một thanh niên cố định lại các hàng hóa quá cồng kềnh trên một xe gắn máy,...
Vậy thì vào thời điểm đó máy ảnh đâu có sẵn như bây giờ để lưu lại hình ảnh đó? nhà báo, phóng viên đâu sẳn mà ghi hình?
Tuy nhiên, em thành thật xin lổi số nhiều các anh CSGT thật sự rất tốt nhưng hình ảnh đã bị ảnh hưởng bởi những kẻ xấu.
Sau khi suy nghỉ em thấy: cách đây hơn chục năm về trước, một hình ảnh XXX đưa cụ bà qua đường, một XXX đứng giữa trời mưa để điều khiển giao thông mặt dù lượng xe không nhiều, một XXX giúp một thanh niên cố định lại các hàng hóa quá cồng kềnh trên một xe gắn máy,...
Vậy thì vào thời điểm đó máy ảnh đâu có sẵn như bây giờ để lưu lại hình ảnh đó? nhà báo, phóng viên đâu sẳn mà ghi hình?
Tuy nhiên, em thành thật xin lổi số nhiều các anh CSGT thật sự rất tốt nhưng hình ảnh đã bị ảnh hưởng bởi những kẻ xấu.
bác nói sai rồi : 100 người xấu thì làm sao có người tốt chứnguyentrungtuyen132 nói:100 người xấu thì phải có 1 người tốt chứ!
Phải nói : 100 người cũng có một người tốt
Mời các Bác xem clip này nhé xem có phải người tốt không ?
Nói thế chứ ...đôi lúc cũng thấy mấy ảnh dễ thương. Hôm CN vừa rồi, E mới đút đầu vợ 2 ra khỏi nhà. Rẽ trái theo con đường quen thuộc, mọi thủ tục đều làm đúng nguyên tắc an toàn giao thông ...BUT ...cái Xinhan trái nó off ngay khi trả lái ...mà mới vào giao lộ thui. Thế là, một anh bước ra, chỉ cây gậy thần kì vào xe em. Bật xi nhan, Tấp dzô lề, kéo thắng tay, mở cửa chuẩn bị ...chiến. Anh í tiền lại gần, chào rất gọn với nụ cười niềm nở. Em chưa kịp lên tiềng thì anh í nói : Phải bật xi nhan chứ ! Em phần trần do trả lái nên nó mới Off. Anh í cười hiền từ 1 lần nữa và đi lòng dzòng ngắm con vợ 2 rất kĩ nhất là cái Logo trên kính lái. Và ...thui anh đi đi. Thật là lạ, lên xe đi rùi mà vẫn ...ám ảnh cái nụ cười hiền lành đó (hiền thật nhé các Bác).