Hôm 3-5 ngã 4 Mai Chí Thọ - Lương Định Của đông xe quá nên em chạy lane trong và vô tình chạy vào lane xe máy vì không nhìn thấy rõ bảng phân lane. Thế là bị các chú này thổi vào, em bảo để em đi bộ ngược lại xem biển báo xem em có đi sai hay không, các chú ấy ok. Khi xem biển báo thì thấy bọn GTCC nó cắm biển báo bên giải phân cách chứ không cắm trên lề bên phải như thường lệ. Khi quay lại em nói đông xe quá nên không nhìn thấy biển báo và vô tình đi vô lane này chứ không cố ý, thôi thì nếu xí xóa được thì cho qua, không thì giải quyết nhanh cũng được và không quên kèm trong giấy tờ như thường lệ. Ngạc nhiên là các chú ấy bảo là anh cất vô rồi đi đi, bọn em nhắc nhở anh cũng được mà. Lần đầu tiên ở SG em gặp CSGT, các lần khác gặp xx không thôi!
@ngotpro: Vụ này xảy ra lúc em đi ăn cơm trưa và có thấy Cảnh sát Giao thông từ bên kia đường sang nên đừng nghi ngờ họ bac ah!Cũng chưa biết nhen.. hỏng biết có rượt đuổi dề ng ta ko nhen.. hehe..
Chỉnh sửa cuối:
Em gặp chuyện này hoài. Nhiều anh CSGT rất tốt, chỉ nhắc nhở rồi cho đi chớ không lấy tiền gì cả. Mà nói thật, mấy ảnh có "ăn" chăng nữa em cũng thông cảm được. Nghề này vất vả, nguy hiểm mà thu nhập (chính thức) không tương xứng. Thôi thì Nhà Nước không nuôi được người ta thì để dân nuôi vậyHôm 3-5 ngã 4 Mai Chí Thọ - Lương Định Của đông xe quá nên em chạy lane trong và vô tình chạy vào lane xe máy vì không nhìn thấy rõ bảng phân lane. Thế là bị các chú này thổi vào, em bảo để em đi bộ ngược lại xem biển báo xem em có đi sai hay không, các chú ấy ok. Khi xem biển báo thì thấy bọn GTCC nó cắm biển báo bên giải phân cách chứ không cắm trên lề bên phải như thường lệ. Khi quay lại em nói đông xe quá nên không nhìn thấy biển báo và vô tình đi vô lane này chứ không cố ý, thôi thì nếu xí xóa được thì cho qua, không thì giải quyết nhanh cũng được và không quên kèm trong giấy tờ như thường lệ. Ngạc nhiên là các chú ấy bảo là anh cất vô rồi đi đi, bọn em nhắc nhở anh cũng được mà. Lần đầu tiên ở SG em gặp CSGT, các lần khác gặp xx không thôi!
Nuôi cccEm gặp chuyện này hoài. Nhiều anh CSGT rất tốt, chỉ nhắc nhở rồi cho đi chớ không lấy tiền gì cả. Mà nói thật, mấy ảnh có "ăn" chăng nữa em cũng thông cảm được. Nghề này vất vả, nguy hiểm mà thu nhập (chính thức) không tương xứng. Thôi thì Nhà Nước không nuôi được người ta thì để dân nuôi vậy
Một ca tương tự, cô gái đang chạy dưới mưa trợt bánh té bất tỉnh, gần ngã 3 đồng văn cống MCT, bà xã em cùng một vài người đến kéo vô lề.
Gọi 115, bên đó yêu cầu cung cấp địa chỉ và yêu cầu vợ e đứng đó...đợi nó tới. Phần vì sợ trễ giờ, phần vì tránh rườm rà nên bả..dzọt luôn.
(bà mịa, chỗ đó vắng hoe vắng hoắc mà kêu phải đưa địa chỉ chính xác nó mới tới).
Nghĩ lại đúng là tại cái xã hội này làm con người ta vô tâm, vô cảm đủ thứ. Mà cái xã hội nó đến thế này thì chắc mọi người tự hiểu do đâu...hỉ?

Gọi 115, bên đó yêu cầu cung cấp địa chỉ và yêu cầu vợ e đứng đó...đợi nó tới. Phần vì sợ trễ giờ, phần vì tránh rườm rà nên bả..dzọt luôn.
(bà mịa, chỗ đó vắng hoe vắng hoắc mà kêu phải đưa địa chỉ chính xác nó mới tới).
Nghĩ lại đúng là tại cái xã hội này làm con người ta vô tâm, vô cảm đủ thứ. Mà cái xã hội nó đến thế này thì chắc mọi người tự hiểu do đâu...hỉ?
