Tập 2: sung sướng toàn tập:
Bác avcom đang tận hưởng giây phút ..."đa đa"
Còn bà cả em cũng tranh thủ "đa đa" lun sau khi đi off road dìa:
Và đêy lè... massage chen!!!!
Còn đây là.. hình khỏa thân đây.....
Thám hiểm đồi cát trắng...
ăn tối tại Bình Châu đêy...
Thôi để em bao sân cho các bác lát nữa kéo em về!!!
còn tiếp...
Bác avcom đang tận hưởng giây phút ..."đa đa"

Còn bà cả em cũng tranh thủ "đa đa" lun sau khi đi off road dìa:

Và đêy lè... massage chen!!!!

Còn đây là.. hình khỏa thân đây.....

Thám hiểm đồi cát trắng...

ăn tối tại Bình Châu đêy...

Thôi để em bao sân cho các bác lát nữa kéo em về!!!

còn tiếp...
ac ac ac..... em f ..ê... quákhaiman_moto nói:![]()
Tham quan đồi cát trắng xong, đoàn quay trở lại trả phòng và trực chỉ theo Quốc lộ 55 đến suối nước nóng Bình Châu
Tìm chút thư giãn cho mấy em tẩm quất, xoa .. bóp ... nắn đủ thứ, phục hồi sức khỏe để .... nhậu típ !!!!!!!
Mấy em nhân viên vừa làm, vửa nghía hàng của bác Châu thật là thik..thik..thik ??![]()
![]()
![]()
Nhìn hàng bác AVCom thỉ đủ biết mấy em làm phê tới cỡ nào ???
![]()
avcom nói:ac ac ac..... em f ..ê... quákhaiman_moto nói:![]()
Tham quan đồi cát trắng xong, đoàn quay trở lại trả phòng và trực chỉ theo Quốc lộ 55 đến suối nước nóng Bình Châu
Tìm chút thư giãn cho mấy em tẩm quất, xoa .. bóp ... nắn đủ thứ, phục hồi sức khỏe để .... nhậu típ !!!!!!!
Mấy em nhân viên vừa làm, vửa nghía hàng của bác Châu thật là thik..thik..thik ??![]()
![]()
![]()
Nhìn hàng bác AVCom thỉ đủ biết mấy em làm phê tới cỡ nào ???
![]()
lamdat nói:Ặc.....em say quá các bác!
Câu này nghe quen quá, hình như lần nào ở Bờ Kè về cũng gặp
Hình lèo tèo quá
, hôm đó 7h30 sáng mới confirm được phòng 1 nhúm 3 gia đình chạy hộc tốc ra ngoài đó, mà chỗ ở lại xa anh em quá. Đến tối lại trúng gió nên chẳng giao lưu được giề, hôm sau chạy vào đồi cát chắc sẽ gặp cuối cùng thằng đi vào bọn chạy ra nên cũng chẳng mần ăn được gì


Hèn gì, đang thắc mắc sao không thấy mẹt của Tèophanptsc nói:Hình lèo tèo quá, hôm đó 7h30 sáng mới confirm được phòng 1 nhúm 3 gia đình chạy hộc tốc ra ngoài đó, mà chỗ ở lại xa anh em quá. Đến tối lại trúng gió nên chẳng giao lưu được giề, hôm sau chạy vào đồi cát chắc sẽ gặp cuối cùng thằng đi vào bọn chạy ra nên cũng chẳng mần ăn được gì
![]()
![]()
em phụ họa thêm vài tém bằng cục xà bôngANDY1606 nói:còn hình không mấy bác típ đê




xa quá cục xà bông chọi không tới, chỉ thấy le que cái gì ấy

còn đây là suối nc nóng Bình Châu

bác 24 hết cái mớ dầu xanh này mới đc về SG
