Em sẽ cố gắng chụp nhiều hình ảnh và các bảng huớng dẫn để chú thích.Pinga nói:@bác huygb, nếu bác đi về nhớ giúp anh em vài thông tin bác nhé, thanks trước.
Cảm ơn các bác
Đường này em đi 1 lần từ GN-Di Linh.. nhưng lúc em đi bản chỉ dẩn ko có làm lạc qua hướng Quế Sơn gì đó , lạc đi về 30km mà mất 4h oai thiệt, có qua 1 cái đèo cũng rất nguy hiểm nhưng lái thì thật là cảm giác .!
@chủ thớt : ko biết đoạn qua đèo đường đã tốt hơn chưa chứ lúc 1 năm trước xấu lắm.!
@chủ thớt : ko biết đoạn qua đèo đường đã tốt hơn chưa chứ lúc 1 năm trước xấu lắm.!
@ Em xin cám ơn đến tất cả các bác ạ.
Em xin phép được tiếp tục: Khu vực thi công nhà máy thuỷ điện DN4 > Bảo Lộc.
Tải này, không cho qua thì thôi, ghé vô đây chơi một lát vậy. Khu vực đập thuỷ điện DN4 đang thi công.
Đập này cũng khá hoành tráng các bác nhỉ?
Bác tài này chỉ lo ngắm cảnh, chẳng nhìn đường, chán….
….còn lữ khách già này con mắt thì ngắm cảnh, cái tay lia lịa bấm máy...chán nốt.
Mặt bên kia của đập thuỷ điện DN4.
Cầu Đồng Nai 4.
Ngã rẽ vào đập chính.
Quanh co….
Đường vào nhà máy DN4.
Thuỷ điện DN5…nhiều quá: còn DN6 nữa, hai cái này đang phải xem xét lại…
Mưa lớn nước đỗ về chỗ trũng trên đường.
Hàng thông ven đường. Cảnh trên đường của đoạn này khá đẹp nhưng do mưa lớn quá nên em không chụp được hình.
Đoạn đường mới mở để tránh nhà máy Bauxite Tân Rai đang thi công nên hơi lầy và xấu chút xíu.
Rẽ trái vào nhà máy Bauxite Tân Rai, rẽ phải để đi đến Thị trấn Lộc Thắng.
Đoạn đường từ Tân Rai > Lộc Thắng (Bảo Lâm). Trời tối sau mưa nên hình mờ, các bác thông cảm giúp em.
Hồ Bảo Lâm (Thị trấn Bảo Thắng).
Thị xã Bảo Lộc-QL20.
Ra đến Bảo Lộc rồi, em xin hết ạ.
Em xin phép được tiếp tục: Khu vực thi công nhà máy thuỷ điện DN4 > Bảo Lộc.
Tải này, không cho qua thì thôi, ghé vô đây chơi một lát vậy. Khu vực đập thuỷ điện DN4 đang thi công.






Đập này cũng khá hoành tráng các bác nhỉ?




Bác tài này chỉ lo ngắm cảnh, chẳng nhìn đường, chán….




Mặt bên kia của đập thuỷ điện DN4.

Cầu Đồng Nai 4.


Ngã rẽ vào đập chính.

Quanh co….


Đường vào nhà máy DN4.

Thuỷ điện DN5…nhiều quá: còn DN6 nữa, hai cái này đang phải xem xét lại…




Mưa lớn nước đỗ về chỗ trũng trên đường.


Hàng thông ven đường. Cảnh trên đường của đoạn này khá đẹp nhưng do mưa lớn quá nên em không chụp được hình.


Đoạn đường mới mở để tránh nhà máy Bauxite Tân Rai đang thi công nên hơi lầy và xấu chút xíu.


Rẽ trái vào nhà máy Bauxite Tân Rai, rẽ phải để đi đến Thị trấn Lộc Thắng.

Đoạn đường từ Tân Rai > Lộc Thắng (Bảo Lâm). Trời tối sau mưa nên hình mờ, các bác thông cảm giúp em.



Hồ Bảo Lâm (Thị trấn Bảo Thắng).

Thị xã Bảo Lộc-QL20.

Ra đến Bảo Lộc rồi, em xin hết ạ.
Thanks bác! Em lưu ý tuyến này để tham khảo.kbear nói:Madagui là thị trấn, có cái đèn đỏ duy nhất rẽ trái ( về phía hồ nước), em vừa tra google thì là Tỉnh Lộ 721.--> Thị trấn Đạ Teh ---> (Hỏi đường đi Lộc Bắc, đường mới làm trên bản đồ chưa có)huygb nói:Có cần lưu ý ở các ngã rẽ gì không bác? Chỗ Madagui có biển báo không, sắp tới em sẽ đi thử đuờng này. Đi ngang Bù Đăng mệt mỏi quá.kbear nói:Bác đi theo lộ trình này ngắn hơn chút nữa
SG- Ma Đa Gui - Đạ Teh - Lộc Bắc ( có 1 đoạn khoảng 30km mới làm xong cực tốt, đường đèo cảnh quan đẹp lắm)
Lộc Bắc - Gia Nghĩa (chính là QL 28)
Em không nhớ bao nhiêu km nhưng chắc chắn gần hơn là đi qua Bảo Lộc
Cảm ơn bác.
Tới Lộc Bắc là tới QL 28 luôn rồi.
Bác bấm vào đây để xem bản đồ ( sorry em ko dẫn link được)
Bác vào Vietbando nhập Sai Gon và Da Teh, Lam Dong để tìm đường
Hình ảnh công phu quá đi! Em mà có người lái xe giúp thì em cũng sẽ cố chụp nhiều nhiều phục vụ anh em coi cho vui.
huybm nói:Các bác có thể tham khảo đèo Lộc bắc ở đây. Thật là cung đường đáng để thay thế cho ql14 đoạn Bù đăng quá tệ.
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=61992
Cung đường quá đẹp. Cảm ơn bác.
