Ha Sonata nói:Cái đèo từ thị trấn Đơn Dương chạy lên thẳng Đà Lạt (không rẽ trái ra ngã ba PhiNôm->Pren->Đalat) gọi là đèo gì các bác ơi? Tình hình đường này giờ thế nào?
"Em nghĩ là bác Ha Sonata muốn nói đến đèo D’ran đây mà. Từ ngã 3 thị trấn Đơn Dương rẽ phải để đi qua đèo D’ran về trung tâm TP. Dalat từ hướng trại Mát là khoảng 36Km đó bác Hà ơi. Em đi cũng đã khá lâu rồi, năm 2006 lúc đó đường đi khá tốt nhưng rất nhỏ và quanh co. Điều thú vị trên đoạn đường này: Nghe tiếng kêu u u, o o của đèo D’ran thật cảm giác. Có một hay hai cây cầu (Em không nhớ chính xác là có mấy cái) gì đó vắt ngang qua thung lũng giống như ở châu Âu mà thỉnh thoảng mình thấy được khi xem trên Tivi hoặc báo đài. Sẽ thấy được gần như toàn cảnh của hồ chứa nước Đa Nhim (Hồ Đơn Dương) nằm bên dưới. Độ cao của đoạn đèo núi này có lẽ cao hơn TP. Dalat, đoạn cuối về trại Mát em nhớ là đỗ dốc rất nhiều. Cũng trên đoạn này nhìn xuống phía thung lung là vùng trồng rau quả của Dalat. Phong cảnh khá là hữu tình. Vào khoảng năm 1991 em cũng đã từng một lần đi đường D’ran này từ Đơn Dương để về Dalat, lúc đó đường rất xấu và nhỏ hẹp, em đi 02 người bằng xe gắn máy 02 bánh (Xe 04 bánh chắc chắn là không đi được vào thời điểm đó), suốt đường đi về đến trại Mát không có một bóng người hay là gặp xe nào qua lại. Bây giờ nghĩ lại sao thấy hồi đó liều thế. Tuyến đường này được phục hồi lại đâu vào khoảng năm 1998 > 2000 đó ạ."
"Oh đúng rồi! Hồi đó 6,7 năm trước em đi từ Phan Rí lên, "khám phá": lái 1 tay, 1 tay cầm thuốc lá, miệng huýt sáo vang...tỉnh weo. Lên tới đỉnh, dừng xe dòm xuống và nhớ lại toàn cua tay áo!!! Nóng lạnh... và tự kiểm "điếc không sợ súng"!

Em xin gởi tạm đến bác Hà (Ha Sonata) vài <span style=""color: #ff0000;"">hình ảnh đèo D'ran</span> mà em mới đi lại cách đây vài ngày (27/11/2011), lúc nào có nhiều thời gian em sẽ Up hình chi tiết hơn:
Đường vào đèo D’ran.


Cầu Đơn Dương.


Một góc nhìn từ cầu Đơn Dương.

Thị trấn Đơn Dương:



Trên đèo D’ran.








Xa xa là hồ Đa Nhim phía bên dưới (Hồ Đơn Dương).


Vùng Đơn Dương và đèo D’ran: Hoa Dã Quỳ còn nở rộ, còn hoa dã quỳ phía Dalat đã tàn phai phần nào so với em đi cách đây khoảng 03 tuần.


phamtan nói:Bác congduale nngười Đà LẠt sao mà rành đà Lạt quá nhỉ?
Cám ơn bác phamtan, em là người Saigon bác ạ.
Dự án “Khu du lịch Sinh thái nghỉ dưỡng dưới tán rừng” ở Dalat của bác là nằm song song phía bên tay phải gần chỗ này đi ngược lại về hướng TP. Dalat vào con đường đang mở có đúng không ạ?


Xem từ trang 1 đi bácMinhKhanh nói:Bác chủ có thể chỉ giúp em đường đi từ TPHCM đến Gia Nghĩa qua QL 20? Nếu đi cung đường này thì xa hơn đi QL 14 là bao nhiêu km?
MinhKhanh nói:Bác chủ có thể chỉ giúp em đường đi từ TPHCM đến Gia Nghĩa qua QL 20?<span style=""color: #ff0000;""> "Nếu đi cung đường này thì xa hơn đi QL 14 là bao nhiêu km?"</span>
Chào bác MinhKhanh.
Xa hơn khoảng 63Km bác ạ. Hiện nay đang có tuyến đường mới: Từ Saigon > Madagui > Da Teh thay vì Saigon > Bảo Lộc: Bác chịu khó tìm hiểu lại thêm ở mấy trang phía trước nhé.
<span style=""color: #ff0000;"">Saigon > Madagui > Da Teh > Lộc Bắc > Gia Nghĩa: [style="color: #000000;"]Khoảng 260Km > 265Km</span>[/style]
[style="color: #ff0000;"][style="color: #000000;"]
[/style][/style]
"Em lấy mốc từ Bưu điện trung tâm TP. HCM. Theo Google.
<span style=""color: #ff0000;"">Saigon > Đồng Xoài > Gia Nghĩa (Đắc Nông)</span>= 225Km
<span style=""color: #ff0000;"">Saigon > Bảo Lộc > Gia Nghĩa</span>= [<font]288Km
Saigon > Bảo Lộc= 182Km
Bảo Lộc > Gia Nghĩa= 106Km
Saigon > Madagui > Da Teh= 156Km
Theo bác kbear: "Đạ Teh - Lộc Bắc ( có 1 đoạn khoảng 30km mới làm xong cực tốt, đường đèo cảnh quan đẹp lắm)"
Đạ Teh - Lộc Bắc: Em đoán khoảng từ 40Km > 45Km (Trên bản đồ chưa có đoạn này).
Gia Nghĩa > Lộc Bắc= 63Km
Như vậy: <span style=""color: #ff0000;"">Saigon > Madagui > Da Teh > Lộc Bắc > Gia Nghĩa</span>= 156Km+63Km+40Km >45Km= [<font]260Km > 265Km. "
[<font]